1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị shock nặng. hãy cứu tôi ( xin hỏi mod tại sao lock bài của tôi ?)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kedaumat1, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn này đã trưởng thành tức là đã đi làm thì việc mẹ bạn làm như vậy cũng hơi quá nhưng bạn ko nên trách mẹ bạn nhiều nhất là bạn đưa bạn gái về nhà hú hý,điều đó ko thể chấp nhận đối với mẹ bạn,vì người lớn rất khắt khe trong chuyện đó.
    Còn nói thật bạn còn đi học mà đưa bạn gái về ân ái kiểu thế,xin lỗi bạn nhé,nếu tôi là mẹ bạn thì tôi tát cho cả lũ mấy tát,đang tuổi học hành chưa nên thế.Còn chuyện sếc siếc miễn bình luận ,bạn nên kín đáo hơn
    Nói chung bạn cũng nên cảm ơn mẹ bạn đi vì con cái cả thôi,do bạn cũng là thằng đàn ông mà mẹ bạn chưa tin tưởng được điều gì cả

  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ở Mỹ con cái được quyền tự do này nọ, nhất là trong chuyện XXX. Bác nào xem "Meet the Parents" thì bít, vợ chồng sắp cưới mà ra mắt nhạc phụ vẫn phải ngủ phòng riêng đấy thôi.
    Chuyện bạn cần phải giải quyết nhu cầu là 1 chuyện chính đáng, có điều mẹ bạn lo sợ là phải (sợ mất thời gian, hại sức khỏe)Vả lại khi bạn còn ở nhà với bố mẹ thì cứ coi mình phải chịu sự quản lý của bố mẹ đi. Bởi vậy nên chọn chỗ kín đáo hơn để giải quyết. Bạn gái đến nhà cũng phải quang minh chính đại, chuyện bạn dẫn bạn gái về nhà để xxx thì cho dù bạn đã 26,27 tuổi mà chưa cưới vợ cũng o bố mẹ nào đồng ý đâu.
    Những cái như trên o phải chỉ bố mẹ VN mới khó khăn mà bố mẹ nước nào cũng thế thôi. Khi nào bạn đủ lông cánh ra riêng thì muốn làm gì thì làm).
    Kể chuyện personal của tớ: ngày xưa bạn trai tớ đến mượn vi tính để dùng khi cả nhà vắng nhà. 2 bọn tớ, đứa ngồi phòng khách, đứa vào trong phòng trong để dùng máy, mẹ tớ về giữa chừng . Lúc bạn tớ về, mẹ tớ nhắc là dù o chung 1 phòng, vẫn phải để cửa nhà mở hoặc rủ hàng xóm qua chơi để thêm phần "quang minh chính đại". Tớ dù hơi bực nhưng vẫn thấy đúng đấy!
  3. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây đã nói rất nhiều về cảm giác của con cái khi cha mẹ vô tình hay cố ý gặp lúc mình đang '' riêng tư'' một chút.
    Vậy cảm giác của các bậc làm cha làm mẹ lúc đó thì sao? Tôi kô biết được cảm giác của tất cả mọi người, nhưng kinh nghiệm cá nhân thì thấy rất khó xử:
    - Một mặt, mình biết là con mình đã ở lứa tuổi dậy thì, sự phát triển tâm sinh lí đó là điều tất yếu. Nhưng tìm cách hướng con sao cho đúng đắn là cả một vấn đề?
    Làm sao để con kô có cảm giác tội lỗi, khi tự ''kích thích'' bị bắt gặp, nhưng cũng kô lạm dụng nó, kô để con cái cố gắng tò mò tìm hiểu một cách thái quá,vì nó ảnh hưởng đến học tập cũng như sức khoẻ, chưa kể các hậu quả nhiều khi rất khó khắc phục, đâu đầu lắm . Ngày mai các bạn sẽ trở thành các bậc làm cha làm mẹ, các bạn sẽ hiểu.
    Khi bạn thấy con trai mình, buổi sáng vùng dậy chạy ngay vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo, trong khi nó thường quen tắm vào buổi tối, khi bạn vào PC, ( thiếu gì các phần mềm quản lí)biết là con mình đã vào các webXXX, rồi vô tình bạn gặp con mình đang thủ dâm...hoặc gặp nó đang XXX với bạn khác giới...bạn nghĩ sao?Bạn hành động như thế nào?
    Sự lo lắng cho con cái làm mọi người rất khó kiềm chế.
    Nó là sự phát triển tất yếu của tâm sinh lí lứa tuổi, nhưng các bậc cha mẹ hay hốt hoảng, và sự hốt hoảng thiếu kiềm chế thường dẫn đến sự kô hiểu nhau, xa cách dần giữa con cái và cha mẹ. Các bạn cũng cần nhìn lại, và hiểu cho bố mẹ mình.
    Tốt nhất, cha mẹ phải chủ động nói chuyện với con cái, vì con ít khi dám chủ đọng hỏi bố mẹ những chuyện kín đáo như thế. Thường bố nói chuyện với con trai, và mẹ, tất nhien, với con gái, như nhứng người bạn với nhau.Nếu cha mẹ có thể nói chuyện tâm sự được với con cái, mọi chuyện đều dễ cảm thông và đi đúng hướng.Mà các bậc cha mẹ, cũng đều đã trải qua những thời kì đó rùi mà
    Hãy cố gắng đừng co mình vào một góc riêng, bạn cũng cần phải hiểu sự lo lắng của cha mẹ,cố gắng hết sức để tìm được sự thấu hiểu, thông cảm và tin tưởng ở cha mẹ mình. Các bạn đều muốn dưới con mất của phụ huynh, mình là một người đã trưởng thành, vậy hãy chứng tỏ điều đó bằng xử sự của bạn, chứ kô phải chỉ đòi hỏi một chiều điều đó từ các bậc sinh thành.
    Tất nhiên, mọi chuyện đều cần sự tích cực của cả hai phía...... thế mới khó...Kô có câu trả lời nào đúng hết cho tất cả các trường hợp....
  4. kedaumat1

    kedaumat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi rất cảm ơn ý kiến của mọi người để giúp tôi tốt hơn. Nhưng có lẽ mọi người không hiểu, nếu nói rằng tôi không coi trọng mẹ tôi và không yêu thương mẹ tôi thì không đúng. Tôi rất yêu mẹ tôi, nhưng đó lại chính là điều làm cho tôi đau đầu và hầu hết mọi thằng con trai lứa tuổi này đều cảm thấy như vậy, giả sử mẹ tôi ốm, mẹ tôi buồn, liệu tôi có lo lắng cho mẹ hay không ? Tất nhiên là tôi rất lo và sẽ chăm sóc cho mẹ tôi như bao lần trước. Ngay cả trong khi đang rất bực mẹ, nhưng khi có một sự tranh trấp giữa mẹ tôi và người không phải trong gia đình thì tôi vẫn bảo vệ mẹ tôi là lẽ dĩ nhiên. Nhưng chính cái cảm giác vừa yêu thương vừa bực bội đã làm tôi rối trí. Tôi không phải một người mà theo hình dung của các bạn là: Ăn chơi, gái gú lung tung, tiêu tiền bạt mạng, hư hỏng cãi ông ổng. Tất nhiên là tôi cũng chả phải khổ sở gì, được sinh ra trong một gia đinh có điều kiện học tập và vui chơi thì thật chẳng còn gì hạnh phúc bằng, những chuyện ngoài gia đình và xã hội bao giờ tôi cũng giải quyết tốt, thất bại tôi lại đứng lên, tôi có thể dùng mọi cách, làm mọi việc, chịu mọi bất công để hoàn thành công việc xã hội. Như tranganh16 nói thì việc xếp mắng té tát vào mặt tôi nghĩ là cũng chẳng có vấn đề gì lắm, mấy cái này đàn ông có thể chịu đựng được và tôi cũng đã trải qua..( VN rèn luyện chịu đựng nhưng cái này từ thời học cấp I ) miễn là vợ mình không biết rồi đá xoáy là được. Với công việc tôi rất khách quan, nhưng lại luôn buông xuôi và bế tắc trong tình cảm gia đình. Tôi yêu thương em và yêu thương anh. Mỗi lần những người thân trong gia đình vui là tôi cũng vui lây, nhưng những lần tôi cảm thấy mình mẹ không dành tình cảm của mẹ như dành cho anh và em của tôi thì tôi lại thấy có 1 cái gì đó thật ..chán.
    Cảm ơn I_am_joking đã cho tôi biết tuổi 18 của 1 cô gái nó cũng bão bùng như thế nào.
    Cảm ơn anh netwalker về câu truyện người em trai, Em rất thích đi làm chuyện lặt vặt để kiếm tiền, anh trai của em cũng đã từng làm rửa bát thuê khi còn bên Đức nên em hiểu. Em hy vọng là một mai em cũng sẽ giúp đỡ được người em trai của mình có một con đường đi dễ dàng và rộng mở.
    Cảm ơn anh nhưng thực sự sau quá nhiều lần mở cửa phòng bất ngờ để kiểm tra thì em đã có cảm giác thấy hẩng hụt và xấu hổ và tội lỗi.
    Cảm ơn danaboyTôi sẽ xoá XXX.
    Bác taha thật quả là khái quát và khách quan.
    Cảm ơn lời khuyên và sự động viên nhắc nhở của các bạn.
    Tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng chững chạc hơn nữa, một người đàn ông thì không nên than phiền nhiều đúng không.
    Và tất cả các bà mẹ đều tốt.
    p/s: to JogReloaded: khoái hơn trong toilet

Chia sẻ trang này