1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fullhouse, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

    Tôi vừa bị thất tình. Tôi phải làm sao bây giờ. Lòng bây giờ nặng như đeo đá. Ko suy nghĩ gì cho ra hồn được cả. Buồn và cô đơn đến lạnh người
  2. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ mãi trôi đi. Còn lại mỗi mình mình. Cứ cười đi những bài hát nhạc sến ủ ê. Vậy mà những bài hát đó đang mang những suy nghĩ của mình.
    Buồn quá. Muốn khóc quá. Mà ko thể nào khóc được. Giờ người ta đang làm gì, người ta làm sao mà đau khổ như mình. Nỗi buồn đó chỉ như gió thoảng qua mà thôi.
    Mình luôn nghĩ cuộc đời là một vở kịch mà. Và mình là diễn viên chính. Vậy mà diễn viên này lại đang đóng vai bị thất tình.
    Lúc này muốn gọi cho anh quá. Mà gọi rồi thì sao nào. Chắc gì người ta đã nghe máy. Và nếu nghe máy thì sao. Sẽ nói gì nào. Nói nhớ người ta à. Làm sao cho tôi quên được đây.
    1 kỳ nghỉ đáng nhớ nhất trong đời. Có nỗi buồn nào đau hơn đây. Sao tôi mất phương hướng thế này. Kỳ vọng quá nhiều rồi, thất vọng lại càng cao.
    Con trai buồn chán thảo nào hay tìm đến rượu để quên. Còn tôi làm thế nào để quên được đây. Tôi quá yếu đuối. Nhưng sẽ ko phải quỵ luỵ van xin gì cả. Tình đã mất là đã mất. Cái khó là thế nào để quên.
    Làm thế nào để tôi có thể quên?????
  3. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe mấy bài nhạc tiêu cực đó nữa, mở nhạc ko lời mà nghe, lấy giấy viết 1 cái list tật xấu của hắn và những điểm tốt của mình, những gì hắn ko xứng để có, viết càng nhiều càng tốt, càng viết càng thấy hắn ko xứng, viết đến khi nào thấy hắn ko còn đáng 1 xu nữa thì đem tờ giấy đó... đốt hòa nước uống cho khắc cốt ghi tâm yếu bụng thì thôi, treo tờ giấy đầu giường ấy hihi.
  4. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghe nhạc tiêu cực đó đâu. Bây giờ ko còn tâm trạng nào nữa để mà nghe bất cứ loại nhạc nào cả. Ko có tâm trí để làm gì. Lòng tôi đang nặng như đeo đá, và bây giờ tôi cảm giác mình thật khó thở.
    Tôi muốn khóc lắm. Muốn lắm. Mà ko được. Đúng ngày 2/9, bạn bè đi hết. Ko còn ai. Cô đơn lắm. Tôi ko biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái tâm trạng cực kỳ mệt mỏi và khó chịu này.
  5. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhỉ. :D
    Nói chung là cứ đi chơi, lao vào công việc cũng là 1 cách để quên.
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên nghe nhạc ĐỎ nhân dịp chào mừng lễ Quốc Khánh áh
  7. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    đây cũng bùn ,vào topic này để than thở cùng vậy , 2-9 , cũng là sn luôn , bạn bè đi chơi hết ,ngồi ru rú ở nhà , chán đời , ng yêu vừa bỏ , dưng mà mình là ng bỏ , chả phải vì ko yêu mà nhiều lí do quá , nghĩ cũng thấy xót xót, tủi thân....
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Phải đau khổ thôi, chẳng còn cách nào khác.
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc sôi động , nhảy híp hop , spam tứ tung 2 , 3 tháng , 23 tháng rồi sẽ quên
  10. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ta phải biến đau thương thành căm hờn thì mới mau vực tinh thần lên chứ hơ hơ ... mấy bác này cứ ngồi quạt than thì xụi lơ hết cả đám sao Làm con gái phải kiêu căng tự mãn, dù có buồn cũng phải buồn cho bản thân mình ko được hưởng trọn 1 tình yêu đích thực, tuyệt đối ko được buồn cho mấy thằng khốn đó, chị em rõ hết chưa
    Nói chung cứ viết xấu chúng ló tàn khốc vào là chúng mình tươi tắn lại ngay thôi kinh nghiệm của tớ đấy, yêu mấy năm mà chưa đầy 3 ngày, ex ko khác gì rác trong sọt, 1 tuần sau là hắn còn ko xứng làm cái bong bóng nước trong thế giới của tớ nữa (Sao ai cũng "khen" mình tàn nhẫn vậy nhỉ )

Chia sẻ trang này