1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fullhouse, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Làm gói thuốc chuột
  2. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay, chắc hẳn bạn đang rất thất vọng, đau khổ, buồn chán ko muốn làm, ko muốn nghĩ đến bất cứ điều gì.
    Nhưng tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi bạn ạ.
    Tớ cũng đã từng như vậy, tưởng chừng mình sẽ ko thể gượng dậy nổi. Ấy vậy mà bâyh vui tươi lắm rồi ( tất nhiên hình bóng ng đó ko thể xóa nhòa )
    Bạn chia sẻ đc với mọi ng , bạn sẽ thấy khá hơn.
    Chúc bạn vượt qua đc lúc khó khăn này.
  3. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã biết cuộc sống là Vô thường. Sao ta còn sầu não???
    Sao ta còn sầu não? Vì ta là con người mà, mà ta thì luôn nặng lòng. Với ai hơi tốt với ta 1 chút, quan tâm đến ta 1 chút, và thương ta 1 chút. Và thế là cả thế giới mở ra. Và khi họ ngoảnh mặt, rút tay họ ra khỏi bàn tay ta. Cả thế giới sụp đổ trước chân ta.
    Ai cũng lạ cho ta, tuần trước còn véo von, hát hò cười nói luyên thuyên trong giờ làm việc. Đến tuần này, ko nói một câu, hết người này ra hỏi làm sao đến người kia hỏi tại sao hôm nay ko nghe thấy tiếng nói làm cho cả công ty vắng lặng hẳn.
    Cũng muốn nói lắm, cũng muốn cười lắm. Nhưng lòng ta nặng quá, ko thể nói lên bất cứ tiếng nào.
    Và hôm sau thì gục ngã. Khốn khổ cho ta. Ta tự cảm thấy mình xấu hổ với bản thân, chỉ mới có thế thôi mà đã ngã gục. Cuộc đời còn bao nhiêu khó khăn nữa trước mắt kia mà, sao chỉ có mới thế thôi mà đã ngã ngựa rồi. Chiều gắng gượng lắm mới tỉnh táo lại được. Suy nghĩ và lại suy nghĩ.
    Hôm nay cảm thấy tinh thần tốt lên hơn một chút. Nhưng vẫn cảm thấy đau. Đau trong tim. Đau trong cả suy nghĩ nữa.
    Sẽ cố gắng đối diện với sự thật. Sẽ cố gắng nhìn thẳng vào vấn đề. Sẽ cố gắng hết sức... Cái gì mình cũng có thể làm được mà.
    Yêu người - ta sẵn sàng ra đi khi người ko cần ta nữa.
    Yêu người - ta sẵn sàng rút tay ra khi bàn tay kia cần 1 bàn tay khác.
    Cuộc sống là Vô Thường. Thôi đừng mà sầu não.
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hồi trứơc gà còn suy nghĩ là có nên tiến tới với PC kô
    Bây giờ Gà chỉ lo là mình suy nghỉ quá thì mình sẽ bị già, nổi mụn dung nham tàn tạ hơn nữa nên gà chỉ lo làm đẹp
  5. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ôi dào . thất tình .. à?
    Buồn ghê gớm ấy chứ ...
    Nhưng roài sao?
    Chả để làm rì cả ..
    Cái thời gian ngồi nghĩ phải làm sao ấy .. thì đi ra đường ... đi ..
    1 là đâm ai đó .. 2 là để ai đó đâm .... còn nếu tỉnh táo thì đi làm cái việc rì có ích ấy .. Cho thiên hạ nhờ.. Vật và vật vờ mà than thở thế này .. dek khá hơn được tí nào. Mà chỉ rước mệt vào thân ... Haziiiiiiiiiiiiiiii ... Cuộc đời .. đâu phải chỉ có mỗi thế ....
    Thất tình à? Ra sông hồng ngồi ... thả ảnh của cái đứa đá mình xuống sống .... nếu còn iu thì nhảy theo nó ... nếu còn sống .. mà ngoi lên bờ thì .. hết thất tình
    ( em đùa .. tại đang ngứa tay ... )
  6. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình những suy nghĩ và những kinh nghiệm.
    Tuần vừa qua quả là rất nặng nề với mình. Và thấy nó sao mà dài đến thế. Vậy là cũng qua rồi. Cảm xúc đã trôi đi.
    Mình đang cố đối diện với nỗi buồn và cơn đau này. Nếu càng cố trốn tránh càng thêm nặng nề mà thôi.
    Vẫn cố gắng đi ra ngoài chơi nhiều hơn nhg suy nghĩ thì vẫn cứ luôn ập về. Cố gắng để ko suy nghĩ gì nhiều nữa.
    Ngày mai là một ngày mới. Mình có nhiều việc hơn để làm và cố gắng tập trung vào đó. 1 tuần thế là quá đủ rồi. Thế mới biết khuyên thì dễ nhg mà khó thực hiện biết bao. Cứ nói đấy, nhg sao mà thực hiện được cơ chứ.
    To chunghynam: Bạn à, mình buồn lắm nhg chưa bao giờ buồn khổ đến mức phải làm gói bả chuột đâu. Bạn đừng bao giờ khuyên ai dại dột như thế nhé. Ko tốt 1 chút nào cả.
    Anyway, thanks all of U.
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic à!
    Hãy coi là kỷ niệm đẹp!
    Vẫn còn phía trước cuộc tình phía trước đang đợi ta, biết đâu ta lại thất tình nữa thì sao, vui rồi nhe, còn ko chịu bỏ cái này để nếm trải cay đắng khác!
    Chúc bạn luôn vui!
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Uhm, chỉ nên đau buồn, ủ rũ 1 ngày thôi, sau đó lại quay về với cuộc sống thực tại, vì có nhiều việc cần phải làm và suy nghĩ hơn nhiều việc ngồi ủ ê, đau buồn 1 chỗ, cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian vẫn cứ trôi mà.
    Khi 1 cánh cửa đã đóng, thì 1 cánh cửa khác sẽ mở ra, bạn hãy khám phá những gì đằng sau cánh cửa mới đi, biết đâu sẽ tốt đẹp hơn.
    Đời còn dài, zai còn nhiều.
    Vui lên mà sống.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ngồi 1 chỗ kêu chán và 7love bác thoải mái ko...7tình 1 lần để rút kinh nghiệm cho các lần 7 khác ko phải buồn bác ạ...kêu buồn chán cũng chả đc j`...
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    chia tay 1 người đã khổ
    Yêu 1 người còn khổ hơn
    Phải chi ta sống đừng thật lòng quá
    Phải chi ta đừng nặng tình quá
    ta nên lo cho dung nham của mình thì tốt hơn

Chia sẻ trang này