1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fullhouse, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Hãy quên đi nỗi buồn và sống thiệt nà vui vẻ ná.

  2. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa ốm dậy, ốm liệt giường liệt chiếu luôn, nghỉ làm sau khi chia tay người yêu, mặc dù mình là người lựa chọn, nhưng đau đớn lắm vì người ta có thế nào mình mới phải quyết định như vậy. Biết là người ta cũng không xứng đáng nhưng sao vẫn đau, đau lắm. Cả tuần nay toàn phải dùng thuốc ngủ loại nhẹ nhưng lúc thì có tác dụng lúc lại chả thấy gì cả, đêm toàn tỉnh giấc nghĩ ngợi rồi nghĩ đến cái chết.
    Ôi đời làm thế nào cho hết đau khổ bây giờ!
  3. bunbohue

    bunbohue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, mình bít là rất khó khăn, vì mình cũng vừa trải qua những ngày tháng khó khăn. Mình chỉ khuyên bạn đừng dùng thuốc ngủ, dù chỉ là loại nhẹ. Có thể nghe 1 bản nhạc, đừng nghe nhạc trẻ nhăng nhít. Tìm đến những nơi thanh tịnh. Điều bạn cần nhất lúc này là giữ cho lòng bình yên. Có như vậy mới vượt qua được. Đừng dùng thuốc ngủ, bạn sẽ lệ thuộc vào nó và ko thoát ra được.
    Mình bít rất khó, nhưng mình đã cố. Mình ko lao vào công việc nhưng mình ko nuông chiều theo những cảm xúc của bản thân. Mình đã bắt bản thân phải đứng lên, phải làm việc, dù ban đầu chỉ là những việc nhỏ nhất. và dù ko ngủ được mình vẫn ko dùng thuốc ngủ.
    Hãy tìm một ai đó để tâm sự. Mình đã tìm đến chùa, ngồi nói chuyện với các thầy, về cuộc đời, về nhân tình thế thái. Tìm sự bình yên !
    Hãy cố lên bạn nhé ! Khó lắm, đau lắm, nhưng chúng ta cũng cần phải sống chứ !
    Mình đã đi được hơn nửa chặng đường tìm về chốn bình yên, mong bạn cũng sẽ bước tiếp được.
  4. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ.Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.Lối đi nào cho em ,em đi tìm 1 cơn mưa.Lối đi nào cho anh,anh đi hạnh phúc riêng.[​IMG]
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Khi bị thất tình thì cách tốt nhất là cứ thất tình đi. Đừng trốn chạy em ạ. Bởi vì khi em càng trốn chạy thì em lại càng khó quên hơn, chỉ có trải nghiệm cảm xúc mới có thể làm em quên đi tất cả, em gái ạ..

  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn, Ko biết là trai hay gái, nhiều hay ít tuổi, cảm thấy rất sâu sắc. Mình là con trai, cũng đang đối diện với thất tình- sự phản bội, thay lòng của người con gái mình tin yêu- cô ấy đã chạy theo người khác vì cảm xúc.
    Nhưng đúng là bằng cái cách mà Khongcaumong viết, hãy đối diện, biết chấp nhận sự thật, đừng mong mỏi ở tình yêu của người ta Bởi vì mình đã nhận ra một chân lý.
    Tình yêu có quyền của nó; trong đó có quyền tự nguyện, quyền từ chối và quyền ra đi!
    Hãy biết chấp nhận điều đó ở người mình đã tự nguyện yêu !
  7. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật mới lại đến - Một ngày Trung Thu.
    Mọi thứ sẽ tốt lành mà. Cái gì cũng có chỗ của nó, đâu sẽ lại vào đấy thôi. Thời gian có thể sẽ giúp mình quên đi hết (ko biết có thật thế ko nữa).
    Trung Thu vui vẻ với tất cả mọi người nhé!
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu cảm giác của bạn lúc này. Mình đã chia tay mối tình được 2 tháng 15 ngày rồi. Cho đến cách đây 1 tuần mình vẫn còn đau đớn ghê lắm. Đêm nào cũng ngủ mơ, sáng dậy mắt ướt nhoè, liên tục hơn 2 tháng trời. Rồi bỗng dưng đến 1 ngày mình ko còn nằm mơ nữa, cũng ko dễ dàng khóc lóc nữa. Lòng mình vẫn đau khi nghĩ đến, nhưng điều lạ là mình chẳng có mấy khi nghĩ đến chuyện cũ nữa để mà đau.
    Thấy không, mọi chuyện cứ thế trôi đi. Mình bắt đầu gặp gỡ, lấy được cảm tình của nhiều người.
    Chuc ban mau vuot qua duoc thu thach nay
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ
    Full ui!
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    7 tình thì lại tìm tình mới thôi pác...tình yêu nào chả thế ngọt đếy ngon đếy...nhưg cái đắng mà nó mang lại thì chả có vị ngọt nào có thể xua đi đc nữa...thôi thất rồi thì đến bát bác đi tìm n` tình mới đi nhớ n` tình cũ cũng chả đc j` đâu...

Chia sẻ trang này