1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fullhouse, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chìu nay vẫn còn love. Nhưng tối nay thì 7love roài. Khó chấp nhận sự thật này quá. Mình đang sắp phát điên
  2. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko những thất tình như bạn mà tôi còn cảm thấy cuộc đời tôi là 1 dãy những thất bại. Tay trắng và trắng tay . Chưa bao giờ tôi chán cuộc sống này như bây giờ.Có giấc mơ nào êm đềm để ngủ 1 giấc và mãi mãi ko tỉnh dậy ko nhỉ?
  3. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng 1 ít
    Vì mấy khi yêu mới lại được yêu
    tớ thấy thì cũng nên thất tình vài lần, để nó trở thành kỷ niệm đẹp....
    Ta trao nhau tiếng yêu,
    Nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời.
    Xa xăm trong giấc mơ
    Người dấu yêu có mơ về em? (tình yêu diệu kỳ_lyric)
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ thành công. Mình cũng nhìu mẹ quá rồi. Cóc mún có mẹ nào nữa đâu.
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sau quá nhiều lần thất tình, mình có tình yêu. Chỉ có điều, chưa kịp cảm nhận hết sự ngọt ngào của TY, đã tự rời xa nó... Ko hiểu vì e là ng đòi hỏi, hay vì a quá vô tình. E thấy mệt mỏi. 4 ngày ốm sốt nằm 1 chỗ, thấy m` lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết. Không hiểu, với anh, tình yêu là gì? Hay chỉ là thứ thoáng qua, vội đến rồi vội đi như nhiều thứ trong cs của anh? Khi chưa có anh, cs với em bình lặng, khi có anh rồi, ko còn bình lặng nữa, nhưng toàn là những giận hờn trách móc... E mệt mỏi quá rồi. Dù tình yêu của a là có thật, thì e vẫn rời xa anh. Với anh tình yêu là gì e ko biết, còn với e, ty chỉ là những quan tâm rất đỗi đời thường. E có đòi hỏi quá ko? Hay chỉ đơn giản, em và anh ko thuộc về nhau. 2 đứa là cả 2 fương trời khác nhau. Nhìn thấy nhau nhưng ko cảm nhận đc nhau?
    E ước quay lại ngày e và a chưa gặp nhau. E sẽ vẫn là đứa 1 năm ko yêu, 1 năm lạnh lùng với tất cả.
    Bgiờ, lại bắt đầu từ đầu. Lại làm quen với cảm giác cô đơn trước kia.
    E đã ko còn đủ sức đi tiếp nữa rồi. E đã quá đủ nỗi buồn và thất vọng để ko còn muốn nhìn thấy nó nữa, nhưng tại sao... e vẫn luôn phải gặp nó?
    Đầu đau, sốt, nước mũi chảy cùng nước mắt. Mệt mỏi. Cô đơn. Tại sao lúc e cô đơn nhất ko fải là anh bên em?
    Tình yêu với anh là gì?
  6. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn rồi cũng đã trôi qua. Vậy đấy. Nhưng vết thương lòng vẫn còn đấy. Vẫn ở nguyên đó. Khẽ chạm vào 1 tý là nó lại đau, lại xót. Nhưng cũng ko biết làm gì để cho nó lên da non được cả. Có lẽ thời gian lại là phương thuốc hay nhất.
    19 ngày đã trôi qua. 19 ngày. Giờ thì đã có thể cười nói vui vẻ với những người xung quanh. Cố gắng tìm niềm vui ở mọi nơi, mọi lúc. Cố gắng ko cho mình bất cứ khoảng trống cô đơn nào cả.
    Thấy mình thỉnh thoảng lại cười - như mọi người thường nói: Cười Đểu - khi nhớ ra 1 cái gì đó, nó ko làm mình buồn, mà thấy vớ vẩn. Chẳng hiều dạo này mình nghĩ cái gì nữa. Nhưng đúng là mình buồn mình chán thì thiệt mình quá, cuộc sống thì vẫn cứ trôi đi. Mà mình thì cứ thích đứng lại để nghiền ngẫm, để lặng lẽ ngắm cuộc tình đã trôi đi rồi.
    Quả thật bây giờ ko còn cảm giác buồn nữa. Nó trôi đi đâu mất rồi ko biết. Thay vào đó là cái cảm giác dửng dưng với mọi việc, chằng nghĩ gì cả, cái gì cũng nghĩ: Thôi kệ. Thấy mình rất mâu thuẫn, mâu thuẫn vô cùng. Nhưng lại nghĩ: Kệ. Cái gì đến nó sẽ đến, dù sao thì cái gì nó cũng có chỗ của nó mà. Đâu sẽ lại vào đấy thôi. Nỗi đau của mình rồi cũng sẽ lành mà thôi. Sẽ lành mà thôi.
    Dù sao vẫn muốn cầu chúc cho A luôn hạnh phúc, sẽ thành công trên con đường đang chọn. Thâm tâm biết rằng, sẽ có ngày A hối hận nhg dù sao đó là sự lựa chọn của mỗi người.
    Hạnh phúc trong tầm tay mà ko nhận ra, ko biết cách gìn giữ thì sẽ ko bao giờ quay lại đâu. Ko bao giờ.
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đi shopping :|. Đấy là cách tớ áp dụng và thấy nó khá là có tác dụng T_T. Làm những việc mà trước bạn vẫn muốn mà không có thời gian để làm. Ví dụ với tớ là đi mua vòng về lak =)). Giờ làm gì zai gái nữa đâu nên lak điên cuồng =)).
    Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Nghĩ tích cực là được .
  8. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm sao cả. Có thêm thời gian để quan tâm đến những người xung quanh mà trước đây khi có người yêu đã ko quan tâm đến họ
  9. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của em, càng ngồi một mình càng stress nặng
    đi chơi được thì đi, đi dạo một mình cũng được, không thì vác ghế ra ban công mà ngắm xe cộ đi lại
  10. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nhanh chóng quên đi được thôi, em đã gặp một người con trai quá tàn nhẫn thật không xứng đáng với tình yêu của em.
    Anh thì toàn gặp con gái tàn nhẫn, ước gì có người yêu anh như em đã yêu người đó nhỉ
    Chúc em sớm thanh thản

Chia sẻ trang này