1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fullhouse, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú dốt bỏ mẹ ra. Tại các cô các chú không bao giờ tập thất tình cả. Cứ hôm nào đẹp giời các cô các chú cứ tưởng tượng ra vẹo của mình ra đi không lời giã biết. Các cô các chú sẽ sầu não và vô cùng đau khổ.
    Sau đấy các cô các chú sẽ thấy việc thất tình nó giống như hôm qua anh tạch 1k điểm lô. Hay lịt, anh chết chục quả bóng. Nó cũng nhang nhác như thế mà thôi.
    Chả bù cho anh, anh toàn phải tỏ ra là mình thất tình. Không bạn bè anh nó lại bảo : đ* cái thằng Not kia, chuyện tình nó vừa tan lát mà nó *** buồn khổ gì cả. Huhu
  2. 1506

    1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh, anh cũng mất mát nhiều nhỉ.
  3. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với ý kiến của bạn nè, tội jì cứ than thân trách phận với cả nuối tiếc cho những cái đã và sẽ không thuộc về/dành cho mình chứ nhỉ.
    Ai muốn làm chầu bia cho vui thì zơ tay nhé, mình là female chính hiệu
  4. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm sao cả , chuyện này nhỏ như con thỏ! Ai cũng phải qua giai đoạn này coi nó nhẹ thì là nhẹ, coi nó nặng thì là nặng!
  5. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là bao giờ?
    Bây giờ là bao giờ mà cuộc sống của mình lại trở nên tẻ nhạt và buồn chán đến vậy. Ngày kéo dài lê thê. Nhìn lại thì đã đến tháng cuối năm rồi.
    Bây giờ là bao giờ mà mình ko còn cảm xúc vui buồn gì về cuộc sống xung quanh nữa. Chỉ là sự nhàm chán lặp đi lặp lại hằng ngày, hàng giờ. Ko còn hứng thú để làm bất cứ điều gì thú vị nữa cả. Những thứ mà mình rất hào hứng làm trước đây, giờ thì nó tan đi đâu hết. Ko còn khái niệm là hy vọng và mong chờ cái gì mới mẻ nữa cả. Với mình, ngày nào cũng như ngày nào, đơn điệu và nhàm chán. Ko còn hứng thú đi chơi gì nữa cả, từ hôm rét đến giờ, cứ trốn tiệt trong nhà, trừ lúc đi làm mà thôi.
    Mình ko biết làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình trạng này nữa. Đó là sự lười biếng, buồn nản hay là sự mất niềm tin vào mọi thứ? Mình ko thể định nghĩa được nữa.
    Ngay cả thứ âm nhạc mà mình ưa thích giờ đây mình cũng ko dám nghe. Mặc dù trong thâm tâm rất muốn, rất muốn nghe. Nhưng rồi lại chọn Rock, nghe người ta gào thét cho nhẹ lòng mình. Ko còn suy nghĩ cho tươi sáng bất cứ vấn đề gì, từ công việc cho đến bạn bè, các mối quan hệ, những lặt vặt của cuộc sống và cả chuyện tình cảm nữa. Mọi thứ cứ tối đen lại trước mắt mình.
    Hôm qua đọc bài báo nói về những dấu hiệu của Trầm cảm. Hay mình bị trầm cảm mất rồi???
    Đã qua rồi giai đoạn buồn. Giờ mình ko buồn như trước, nhưng thấy cuộc sống ko còn tươi đẹp như trước nữa. Cảm thấy cứ trống rỗng và chóng chán.
    Giờ mình nên làm cái gì nhỉ???
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Quên đi những điều không vui bằng cách quan tâm tới người thân, bạn bè, công việc... Dù khó cũng phải cố quên đi, rồi một ngày bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại thôi mà. Cố gắng lên nhé.
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em là em vote cho vụ đi phượt hoặc đi làm công tác xã hội. Cố gắng tham gia vào các hoạt động tập thể để tránh có thời gian suy nghĩ lung tung dẫn đến hành động dại dột. Đi tập thể dục để cải thiện vóc dáng và cũng là để hoạt động chân tay cho máu lên não nhiều hơn suy nghĩ thông suốt hơn. Còn vẫn buồn chán và cô đơn, kêu mấy ông bạn đi làm chầu bia,... đời còn gì tươi hơn??
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chưa bị thất tình bao h,nhưng thấy mọi người bảo thất tình đau khổ lắm.xin chia buồn cho tất cả những ai bị thất tình
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    người thất tình đau khổ thật. Nhưng chỉ những người đó khi chạm được tới hạnh phúc mới biết giá trị của hạnh phúc là gì, mới cảm nhận được hạnh phúc mình đang có. Đôi khi buồn chưa hẳn không tốt. Cứ để mình buồn đi, nhưng đừng quá lâu, sau đó đứng dậy, bắt đầu với cuộc sống khác khi không có ng ta...
  10. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Bạn là Nữ còn mình là Nam. Nhưng những kẻ thất tình tâm trạng thường giống nhau, có thể cách giải quyết để thoát khỏi vấn đề cũng giống nhau. Viết ra vài dòng biết đâu giúp ích gì được cho bạn.
    - Nghe những bài hát hợp với tâm trạng thì lòng ta sẽ vơi bớt đi nỗi nhớ (những trái tim sẽ ngập tràn oán hận và sẽ càng yêu hơn).
    - Stress đó là từ có thể diễn tả được tâm trạng của 1 kẻ thất tình.
    - Những lúc thất tình nên tìm đến những người thân xung quanh (bạn bè thân, người nhà, cháu nhỏ,...) chơi với cháu nhỏ nhìn nó vô tư bạn sẽ vơi bớt đi nỗi buồn.
    - Nếu thất tình mà để cho chân tay hay đầu óc rảnh rỗi bạn sẽ luôn nghĩ đến NGƯỜI đó. Lao vào công việc cũng là 1 cách làm tốt, lao vào công việc và quen với những người bạn mới bạn sẽ thấy thoải mái hơn.
    - Tìm hay tiếp tục theo đuổi sở thích (Hát, ca múa, võ thuật, cây cảnh, sách báo,...) tìm cho mình 1 thú vui gì đó lành mạnh. (Tham gia CLB Võ thuật, ở đó bạn vừa được vui đùa với những em nhỏ, với những tâm hồn trong sáng, lúc đó bạn sẽ tìm lại được chính mình,...)
    - Không nhắn tín, gọi điện, kể cả người đó nhắn tin hay gọi điện cũng không nghe (Nếu bạn thực sự muốn rất khoát).
    - Phái nhớ rằng không có mình thì người ta vẫn sống vui vẻ, chẳng việc gì phải đau khổ vì người chẳng yêu mình. Còn nếu thực sự yêu người ta thì hãy quên người ta và coi đó là 1 kỷ niệm đẹp của tình yêu. Yêu người ta đâu nhất thiết người đó phải ở bên ta, thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi!
    Chúc bạn sớm thoát khỏi Stress!!! hãy SỐNG với cả trái tim chứ đừng SỐNG với cái xác không hồn!
    quynh00quynh thích bài này.

Chia sẻ trang này