1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị thất tình, phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fullhouse, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích piano. Một lần nọ thất tình buồn ghê gướm lắm , y như bạn bây giờ ( dù mình là giai đàng hoàng ) . Phải nói đã gọi là thất tình thì chỉ có buồn và chán nản , đôi khi còn muốn ..chết ấy chứ . Bao phen say mèm trong hơi men là bao lần lòng đau quặn thắt vì nỗi nhớ . Đến nỗi sợ chả dám uống rượu nữa vì khi có men vào lại càng buồn tợn . Rồi một ngày mình quyết định xoá tất cả những gì khiến mình tưởng nhớ đến người ta đi . Xoá bằng hết , tất cả những gì người ta mua tặng cũng del hết . Không liên lạc dù bằng cách nào . Rồi lê tấm thân đang dần bị phá huỷ bởi tình yêu kia đi tìm thầy học piano .
    Đụng chạm đúng vào đam mê bấy lâu nay chưa có đk thực hiện . Mình học như điên , ngày nào cũng Đồ dê mí , cứ lúc nào chuẩn bị nghĩ lung tung là Đồ dê mí . Không ngờ cách này hiệu quả vô cùng . Một tháng sau , à mà chính xác là hơn một tháng mấy ngày gì đó mình quên ( Nói thế không phải quên hẳn mà là không buồn như xưa , đôi khi cũng nhớ nhưng mà không kinh khủng như trước đó ) . Bây giờ trong đầu mình toàn đồ dê mí , Kết quả là mình chơi đàn cũng ngon mà quên đi cũng nhanh chóng ( lợi cả đôi đường - mỗi tội tốn xiền và thời gian ) . Đến bây giờ là 1 năm rồi . Nhìn lại , không thấy oán trách hay hận thù nguời ta cả ; mà chỉ thấy cần phải cảm ơn mới đúng . Vì nguời đó mà giờ ta có thể tự chơi những bản nhạc ta yêu thích ( mà lại còn rất có hồn mới ghê - vì dù sao cũng trải qua 1 lần thất tình ) .
    Mình nghĩ bạn mà cứ ngồi một chỗ ..nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ thì trầm cảm thật đấy . Ra ngoài đi , tìm một thú vui nào đó cho riêng mình . Khi một cánh cửa khép lại thì có nghĩa một cửa khác đang chờ bạn ( có khi hoành tráng hơn nhều đấy ). Thất tình cũng hay , đôi khi mang ra nhấm nháp tí thấy đời chuyển xuốgn cung trầm -để chuẩn bị cho 1 cung cao vút . Hài hoà cân đối giữa vui -buồn, hạnh phúc -khổ đau cuộc sống có ý nghĩa hơn thì phải . [:Đ .
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hay đấy
  3. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi mà, đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Cuộc sống này còn dài lắm, chỉ là chuyện nhỏ
    Không nên ép buộc quá, biết đâu đau khổ lại làm mình nhận ra được điều gì đó mới lạ. Nghe nhạc, chơi game, thể thao, đi dạo đâu đó, làm việc, đọc sách hay làm bất cứ việc gì để quên chuyện buồn. Như tôi thì nhâm nhi cả ít rượu, hút thuốc, nhưng chỉ lúc buồn và cô đơn mới thế, chứ cũng sợ chết lắm
  4. fullhouse

    fullhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết mình yếu đuối thật. Đã áp dụng hết các kiểu, nào đọc sách, nghe nhạc, đi chơi thật nhiều với bạn bè..... Nghe đủ các lời khuyên, tự nhủ mình sẽ thế này, sẽ thế nọ. Nhưng ..mình đúng là Nước đổ lá khoai, mọi thứ cứ trôi tuột đi hết. Để lại là gì, 1 tâm hồn trống hoác vì buồn, vì đơn độc. Ko biết phải làm gì nữa cả. Cũng đã 3 tháng rồi đấy. Những tưởng mình sẽ quên được rồi. Vậy mà gần đây, nỗi nhớ lại cứ khắc khoải. Mình cũng ko làm gì cả. Ko điện thoại, ko tin nhắn, ko gì cả... nhưng kỷ niệm vẫn cứ dội về.
    Mùa đông. Lạnh. Lạnh từ trong tim.
    Mùa đông. Buồn. Buồn từ cõi tâm hồn.
    Mình sẽ đứng dậy đi tiếp chứ nhỉ. Cho qua cái mùa đông lạnh giá này đã. Chờ mùa xuân về....
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  6. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Chị em phụ nữ bao giờ yêu cũng mãnh ..liệt hơn cánh đàn ông con rai . Nếu bạn dùng đủ các cách mà không hiệu quả thì cách hiệu quả nhất là chả làm gì . Cứ kệ nó thôi , sống chung với lũ vậy . Thời gian sẽ qua đi . Thất tình là một điều kiện cần cho cuộc sống . Chứng tỏ bạn đang bước vào giai đoạn trưởng thành rồi . Biết yêu , biết đau khổ để biết sống . Sau này lấy vợ phải hỏi : em thất tình bao giờ chưa . Nếu trả lời " yes" thì ngon , cưới luôn . Còn " no" thì phải vòng vo tí đã .
  7. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay chắc lạnh rồi, không ấm như mùa đông năm ngoái anh ạ. Mùa đông năm ngoái, khi em được lần đầu tiên nắm tay anh, được ôm anh đi giữa cái rét cắt da cắt thịt của Hà NỘi, ngồi ở trên hồ Giảng Võ, nghe gió rít lạnh mà ấm vô cùng...Mùa đông năm nay chưa đến nhưng chắc sẽ lạnh lắm vì không còn anh bên em nữa rồi. ..
    Là tại em đòi hỏi hay tại anh vô tình hả anh??? Em là một đứa con gái biết điều, không đòi hỏi nhiều, không dám xâm phạm đén thời gian riêng tư của anh. thậm chí vì anh em đã thay đổi cả bản thân, điều mà em chưa từng nghĩ đến....Em quan tâm đến anh từng chút ...vậy mà em được gì hả anh??? Đến một tin nhắn hỏi thăm cũng có vẻ khó khăn...
    Em thật ngốc khi không chấp nhận chia tay tháng trước phải không anh :). Tại sao anh đã nói rõ ràng thế mà em vẫn cố chấp, vẫn nghĩ rằng anh yêu em hả anh??/
    Ai cũng bảo em với anh yêu nhau và độc lập quá, học chung lớp nhưng nếu không nói ra cũng chả biết yêu nhau, là vì anh muốn thế mà phải không anh, em còn biết làm gì được đây...
    Em yêu anh, đến tận bây giờ và không biết đến bao giờ nữa...
    Nhưng có lẽ em phải buông tay anh ra thôi...
    Yêu một ngươì là cho người đó quyền làm bản thân mình đau phải không anh :)
    Quen mot nguoi that la kho qua
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Tớ đang nghe bài hát này của nhạc sĩ Trương Lê Sơn do ca sĩ và đồng thời là vợ iu Hoàng Lê Vy hát gửi bạn .

    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/rciOvbmhpU[/FLASH]
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2009/10/05F687AA/

    Vắng anh mùa đông

    Mùa đông năm ấy, ta tình cờ quen nhau
    Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng
    Vì anh bên em, chuyện trò thâu đêm
    Cho qua đi bao cô đơn giá băng
    Tình anh như gió lùa vào mái tóc em
    Tình anh như nắng cho môi em thắm hồng
    Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương
    Mùa đông hạnh phúc em có anh
    Đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng say
    Hè đi thu sang rụng rơi lá tình khô
    Nào có biết khi chia tay sau cơn mê... bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối
    Làn gió rét run đôi môi... mà nào em đâu hay em đâu cần biết
    Vì chính trái tim em đây mang đau thương... lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia
    Gió đông đang về, vắng anh đêm dài
    Tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ...
    Tình anh như gió lùa vào mái tóc em
    Tình anh như nắng cho môi em thắm hồng
    Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương
    Mùa đông hạnh phúc em có anh
    Đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng say
    Hè đi thu sang rụng rơi lá tình khô
    Nào có biết khi chia tay sau cơn mê... bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối
    Làn gió rét run đôi môi... mà nào em đâu hay em đâu cần biết
    Vì chính trái tim em đây mang đau thương... lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia
    Gió đông đang về, vắng anh đêm dài
    Tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ...
    Nào có biết khi chia tay sau cơn mê... bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối
    Làn gió rét run đôi môi... mà nào em đâu hay em đâu cần biết
    Vì chính trái tim em đây mang đau thương... lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia
    Gió đông đang về, vắng anh đêm dài
    Tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ...
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nhé , tự trách mình đi :
    - Quan tâm người yêu thì cũng được quyền nhận lấy sự thương yêu . Bạn cho mà ko đòi nhận lại thì ko cân bằng rồi >>>> quan hệ không tiến được xa .
    - Khi người ta đã muốn quên mình đi thì tự tìm lý do vì sao người ta quên : có người mới , hay mình xử sự ko đúng .v.v..v bla bla . >>> Từ đó mà rút ra kinh nghiệm , hoàn thiện bản thân hơn .
    Và khi người ta đã không còn thiết tha thì cũng đừng níu kéo , chỉ làm hạ thấp giá trị bản thân thôi .
    Tìm những bạn bè để chia sẻ , nhưng công việc bận rộn để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ .... Tuyệt đối đừng dùng 1 kẻ thứ 3 để lấp khoảng trống của bạn lúc này .
    Tình yêu cũng chỉ là 1 cảm xúc , và nó là một phần trong cuộc sống , không phải là tất cả . Khi yêu là đem cho nhau hạnh phúc chứ không phải làm khổ nhau . Nghĩ đến cái gì đó lớn hơn , bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trong lúc này . Đừng để t/y làm che mờ mọi thứ tươi đẹp xung quanh bạn .
    Chúc thành công .
  10. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình ước gì trên đời này 0 bao giờ có cái gọi là 7love....

Chia sẻ trang này