1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết fải làm gì với em ?(Gửi Huyền Châm_box Trần Phú _HP)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocbuongbinh14485, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocbuongbinh14485

    nhocbuongbinh14485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết fải làm gì với em ?(Gửi Huyền Châm_box Trần Phú _HP)

    Có một ngày như thế , HN cũng mưa mà HP cũng mưa. Lạ nhỉ ? Có lẽ trời cũng như tôi , như em ....Đang muốn khóc thật nhiều cho nhưng nỗi đau riên mình ...Em khóc thật nhiều cho sự trống trải , cô đơn và thất vọng . Còn tôi , tôi khóc vì em , vì những gì đã qua giữa 3 chúng ta...Em thì cứ thế , vô tình đến tàn nhẫn . Em ko hiểu hay cố tình ko hiểu tôi và Dương. Em trốn chạy . Em được gì chứ ? Tình bạn của chúng ta mới được 3 năm - một thời gian ko nhiều so với những người bạn khác của tôi và Dương .Nhưng với tôi và Dương , em khác những người đó. Dù thời gian của chúng ta ko nhiều nhưng tôi và Dương đều coi em là người bạn thân thiết nhất . Ừ , nói chính xác hơn cả tôi và Dương đều coi em như chị em ruột vậy ....Vậy mà em ...Em đã làm gì đây ? Em để tôi và Dương như thế này sao ? Tôi đã khóc thật nhiều, nghẹn ngào mà nói vớ Dương ...Tại sao tôi là một người mạnh mẽ, cứng rắn đến tàn nhẫn mà tôi fải khóc vì em hả Châm ? Muộn màng chưa khi tôi và Dương muốn nói với em rằng : Tôi và Dương rất yêu mến em . Tại sao em ko hiểu điều đó mà cứ cố gắng tạo một vỏ bọc và ngày càng xa lánh chúng tôi trong khi chúng tôi lại cố gắng kéo em lại gần . Cả tôi và Dương đều hiểu tâm trạng của em lúc này ra sao sau thất bại trong kì thi ĐH . Tôi và Dương đỗ trong vinh quang , còn em ...thì trượt . Hhahhahha.....Tôi đã cười thật nhiều mà nước mắt cứ rơi cho những gì em nói ....Tôi quá đáng và Dương quá đáng hay em quá đáng hả Châm ? Em nói tụi tôi ko quan tâm đến em ...Tại sao em có ý nghĩ kì lạ như thế ? Em thừa biết tụi tôi đến nhà nhiều thì em chỉ bị mắng nhiều và áp lực của em nhiều hơn ....Tôi ko muốn làm phiền kia mà . Em nói em ko buồn và cũng chẳng có gì để nói để tâm sự cùng chúng tôi nhưng có thật ko ? Em dối lòng . Dối chính mình , dối cả tôi , cả Dương . Em nhận đc gì ngoài sự cô đơn , lẻ loi đến tội nghiệp ko ? Tôi chả là gì và Dương cũng chả là gì với em chăng ? Có lẽ , cả tôi và Dương đều đã sai chăng ? Em cứ thế ...Tôi biết fải làm gì ? Những tưởng em cũng mạnh mẽ và kiên định như những gì em nói nhưng tôi đã nhầm ....Em hèn quá Châm ạ . Chạy trốn ...Tại sao chứ ? Xấu hổ ư ? Vứt quách cái sĩ diện đó đi . Tôi và Dương , mộng mê trong vui sướng ? Em có quá cay nghiệt khi nói điều đó ko ? Hãy để lòng mình được đau , hãy để lòng mình được trải ra cùng tôi và Dương . Nỗi đau đó sẽ đc vơi cạn dần ...Cơ hội của em đâu fải đã hết ...Nhưng em thì lại tự làm thế với mình . Ko cho mình và ko cho ai cơ hội để làm gì cả ...Tôi thương em , lo cho em thật nhiều . Ko biết em fải đối diện với chuyện này thế nào ...Thế mà tôi đã đúng ....Chả có gì cho tôi , cho Dương trong suy nghĩ của em chăng ? ...Nói nhiều để làm gì khi em ko dám đối diện với tôi , với em và Dương ? Chị em ư ? Giờ chỉ là cái bóng đi bên nhau . Lặng câm đến tàn nhẫn ? Em cười nói bên tôi khóc sướt mướt ....Tàn nhẫn quá ....Độc ác quá ...Tôi cố gắng và em cứ thế ...Lạnh lùng...Chẳng lẽ tôi và Dương tồi tệ đến mức ko thể làm bạn của em ....Tôi mệt mỏi ...Muốn đánh em quá mà nhìn em tôi ko thể nói được gì ....Chào em ! Nếu em làm thế mà thấy hạnh phúc thì em cứ làm ...Tôi mệt mỏi ...Hết kiên nhẫn rồi ....Khóc cũng thế mà ko khóc cũng thế ...Tôi chả được gì và Dương cũng chẳng đc gì ....Nhưng tôi và Dương luôn cầu chúc cho em hạnh phúc và may mắn , thành công sẽ đến với em ....trên con đường mà em đã chọn ...
  2. nhocbuongbinh14485

    nhocbuongbinh14485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quí !
    Tại sao em lại cười khi thấy tôi khóc vì em ? Đã lâu lắm tôi ko khóc . Em cũng biết tôi là người như thế nào ...Vậy mà vì chuyện của em tôi lại khóc . Khóc vì tủi cho em , cho tôi . Tôi chẳng là gì trong suy nghĩ của em phải ko Châm ?Em nói câu đó sao dễ dàng quá đáng . Tình bạn của tôi và của em , của Dương cũng chỉ là thứ xa hoa , phù phiếm đến cái mức em muốn vứt bỏ thì vứt đc ngay sao ?Em nói mà ko nghĩ mình đã và đang làm tổn thương người khác sao ? Giận em bao nhiêu thì tôi lại thương em bấy nhiêu...Thương em nhiều nhưng em nào hay biết ? Tôi khóc vì tủi thân , vì tôi nhận ra rằng : tôi chẳng là gì của em . Em cũng biết đời vừa cho tôi bài học về bạn bè . Giờ em ...người bạn thân thiết nhất của tôi cũng xa tôi .Tôi chả là gì và cũng chả quan trọng với ai : " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi " . Ừ , có lẽ tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi và mong manh trong cuộc đời này ...Tôi chả là gì của ai và cũng chả là gì của em ...Tôi nhìn em mà bất lực ...Ko biết mình fải làm gì nữa ....Nhưng có lẽ , tôi ko đem lại niềm vui cho em , mang lại cho em những gì em cần .Tôi chỉ là một người trong rất nhiều bạn của em ....Tôi chả là gì ...Nhưng với tôi và Dương , bất kể lúc nào em cần chúng tôi luôn bên em và chia sẻ cùng em ...Mong một ngày lại được cùng em đi biển , được nghe em hát , được khóc cùng em ...

Chia sẻ trang này