1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết làm gì với tiền của tôi bây giờ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hanh`Khat, 17/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết làm gì với tiền của tôi bây giờ?

    Thật khô thân tôi vô cùng!:
    Sáng 7 giờ ra khỏi nhà, đi làm ở 1 công ty, chiều 5 giờ ra khỏi công ty đi làm tiếp ở 1 công ty khác, tôi' , 10 giờ đêm về đến nhà, chỉ kịp tắm giặt và ngủ, hôm sau và hôm sau nũa ....lại nhu thế, không có thu' 7 và chủ nhật, cuôi' tháng lĩnh 1 cục tiền luong và tiền thuỏng, nhung tôi biết làm cái gì với cái của nợ ấy!, tiền đâu có mua đuoc thời gian đâu, song, nếu tôi không làm n­hu thế thì tôi sẽ bị đào thải ra khỏi vòng quay của cuôc sông'.......làm sao bây giờ, tôi không có bạn bè, không có thời gian cho riêng tôi, kíu tôi với......."heo.....mi....! "

    hu hu hu
  2. VL

    VL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    vi sao phai lam nhieu nhu the? neu u khong can tien thi lam mot noi thoi, vi sao phai lam hai noi de roi than than trach phan nhu vay?
  3. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tiền bạc chỉ là phù du
    Thời gian mới là quý báu nhất.
    Có một câu danh ngôn như thế này: "Each day comes only once in your life" Do đó đừng để nó qua đi một cách lãng phí...
    Kiếm tiền đương nhiên là quan trọng nhưng đến nỗi không còn thời gian mà "sống" nữa thì quả là bất hạnh!!!
    Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử chắc chắn không được! - TYL
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---​
  4. chieu

    chieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc đâu đem lại cho bạn hạnh fúc, theo như bạn nói thì nó chỉ đem đến điều bất hạnh cho bạn mà thôi. Vậy xin bạn đừng ngại ngần, hãy để tui gánh giúp bạn điều bất hạnh đó, lúc nào tui cũng rất sẵn lòng.
    chieu
  5. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nói là không làm như thế tôi sẽ bị đào thải ra khỏi vòng quay của cuộc sống mà, dù gì đi chăng nữa thì các Bác cũng phải có nhận xét như tôi, cuộc sống công nghiệp đang dần hình thành lên 1 thế hệ con người công nghiệp mất rồi, VL đinh khuyên tôi làm 1 nơi thôi ư, khó lắm, nếu bạn đã đi làm rồi thì bạn sẽ thấy, dứt được công việc của mình đâu có dễ dàng gì đâu, vả lại thực tế trong cuộc sống đôi khi người ta đi làm không phải chỉ vì tiền ( tất nhiên ban đầu thì ý định của ai cũng là vì kinh tế nên mới phải đi làm)....ối gời ơi, đau đầu quá!
    hu hu hu
  6. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    biết cách kiếm ra tiền là một chuyện, biết cách tiêu tiền là một chuyện khác. Theo cách nghĩ của tôi, một người thành đạt là một người kiếm được thật nhiều tiền, và biết cách tiêu tiền
    Hnt1

Chia sẻ trang này