Tôi biết làm sao Mình va cô ấy quen nhau được 4 tháng. Cô ấy là em họ của bạn mình. Nó đi du học về và ở nhờ nhà dì. Mình hay đến chơi. Đó là cơ hội của Chúa, hay là một ngày bất hạnh. Ban đầu là những tin nhắn vui vẻ, trêu đùa nhau là chính. Mình cũng là chàng trai dễ xúc động lên những tin nhắn đó đã vô tình hạ gục mình.Không biết đó có phải là do mình thiếu kinh nghiệm trong tình yêu không, hay những tin nhắn của cô ấy tình cảm thực sự. Mình đã từng cuồng lên khi một ngày không nhận được tin của cô ấy. Mình nghĩ mình đã yêu thực sự. Còn cô ấy thì sao, khi nhắn những dòng tin như vậy, cô ấy có nghĩ gì không, có ý tứ không.Sau này mình có điều kiện hiểu thêm về con người của cô ấy , thì biết rằng nhiều chàng trai cũng có cảm xúc như mình khi nói chuyện bằng tin nhắn với cô ấy. Cô ta đã từng có người yêu , bị ngươi yêu bỏ nhưng cô ấy vẫn theo đuổi,( đã mười năm rồi). Những người con trai khác đến với cô ấy nhiều khi cũng tưởng là đã chiếm được tình cảm của cô ấy, nhưng cho dù họ kiên nhẫn theo đuổi đến thế nào, đã chiều chuộng đến thế nào, họ cũng không nhận được lời yêu từ cô ấy. Nhiều khi mình nghĩ mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh như họ, mặc dù được cô ấy tâm sự mọi điều, đã được nắm tay,...Open and close, open and close. ... Mình đã cố gắng đi tìm tình cảm khác, nhưng vẫn còn nhớ về cô ấy nhiều lắm. Các bạn có kinh nghiệm cho mình lời khuyên nhé.
Sau này mình có điều kiện hiểu thêm về con người của cô ấy , thì biết rằng nhiều chàng trai cũng có cảm xúc như mình khi nói chuyện bằng tin nhắn với cô ấy. ......... Nhiều khi mình nghĩ mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh như họ, mặc dù được cô ấy tâm sự mọi điều, đã được nắm tay,...Open and close, open and close. ... ..................... Mình cũng là chàng trai dễ xúc động lên những tin nhắn đó đã vô tình hạ gục mình ------------------------------------------------------------------------------- Không bàn về cô này nhé! Theo tôi thì đây là toàn bộ những gì cậu hiểu về bản thân cậu. Đây là điều rất quan trọng. Cậu cũng hiểu mọi chuyện, mọi người quanh cậu. Mọi thứ rất rõ ràng. Cậu có thể quên được. Cũng chưa đủ sâu sắc đâu cậu (tôi đánh giá thế ko biết có đúng không). Chỉ cần cậu quyết tâm và thời gian thôi. Mới 4 tháng . Nó cũng là một chút thoáng qua thôi. Cậu hơi "yếu" trong chuyện này nên dễ đọng.Đừng nghiêm trọng hóa tình trạng của cậu. Cậu hơi nhiều cảm xúc. Nên điều chỉnh cảm xúc của mình bằng lý trí nữa.Biết đâu có thể với cái "dễ xúc động" cuả mình cậu sẽ lại gặp 1 cô gái khác . Nhanh và dễ hơn cậu tưởng ấy chứ. Đây là suy nghĩ của tôi! Cậu thấy sao? Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 26/06/2005 Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 26/06/2005
Đâu thể nói quên là quên được. Cảm ơn bạn đã quan tâm và thông cảm . Tôi sẽ cố gắng, cố gắng và chỉ biết cố gắng thôi. Nhớ thì dễ, quên thì khó. Hận thì dễ, yêu mới khó. Chỉ còn ta còn ta, im lặng đến ghê người
Chào bạn , Mình vừa đọc những dòng tâm sự của bạn. Bạn không kể nhiều nhưng có lẽ mình cũng phần nào hiểu tình cảnh của bạn. Nói ra sợ bạn buồn chứ mình nghĩ bạn đâu đã thực sự yêu. Mình cũng từng rơi vào tình cảnh giống bạn, nhưng sau này mình nhận ra mình chưa thực sự yêu. Đó chỉ là một cảm xúc mà bạn nghĩ đó là tình yêu thôi. Một người dù nói rằng kinh nghiệm tràng trề cũng sễ thất bại trước tình yêu. Nói như vậy có nghĩa là kinh nghiệm trong tình yêu là một đều không có ý nghĩa gì hết. Bạn có dám chắc là trong chỉ 4 tháng bạn đã hiểu hết cô ấy chưa, mình dám chắc là chưa. Băng giá sẽ tan nếu bạn biết cách, hãy đốt nó bằng ngọn lửa nóng nhất. " không có em tôi vẫn sống dù có hơi buồn một ít"
@BKD: 4 tháng chưa đủ để yêu một người, nhất là lại yêu qua tin nhắn. Cố gắng đi tìm tình cảm khác trong khi vẫn còn nghĩ đến một người là việc ngớ ngẩn và vô ích, vì càng làm ta nhớ đến người kia hơn. Nói không dễ để quên là một hình thức bao biện cho cái sự không muốn quên. Cứ sống bình thường và không tốn thời gian nghĩ nhiều về việc này xem cùng lắm là 3-4 tháng sau có còn vương vấn gì không nhé. Chúc may mắn
Hôm nay có hứng, xin được chia sẻ vài dòng cùng bạn. Ngày xưa mình từng mất người yêu cũng bởi những tin nhắn kiểu ấy của một cô gái đầy tinh quái... hihihi..... Nhưng còn phải xem cô ấy và bạn có cơ hội tiến tới ra sao nữa. Nếu như những gì bạn kể thì mình nghĩ có lẽ bạn chỉ mới dừng ở Những cảm xúc bất chợt mà thôi.