1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết mình đã đi sai đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi inyrrain, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inyrrain

    inyrrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên. cho sim đt vào toilet, bấm một cái là xong
    chỉ khổ mỗi chuyện khách hàng ko liên lạc được, gọi số cđ cơ quan kêu ầm ĩ, dù sao cũng là nhỏ như con thỏ nếu để chuyện kia đi xa hơn.
    tôi cũng chẳng có ý định mạt sát ai bao giờ, chỉ có điều, tôn trọng người khác thì sẽ nhận lại được sự tôn trọng, thế nên tôi ko tôn trọng ai xúc phạm tôi trước
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ nhắn tin, nhưng nhắc đến chồng mình với tất cả yêu thương, nếu anh kia tử tế thì dần sẽ thành bạn, chia sẻ việc gia đình, nếu anh ta cũng chỉ ham hố tình cảm với bác thì rồi cũng sớm im hơi. Hãy nghĩ chồng mình là người mình cần nhất , đừng để 1 phút lãng mạn quên mất ng mình thương yêu!
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật , chỉ có những đứa đex có lương tâm , đex còn là người mẹ thì mới như thế . Còn là con người tốt thực sự , chỉ 1 chút T/c mới đến thì vẫn chấn chỉnh đc ? Nhu cầu chồng ko đáp ứng đc mà fải tìm đến thằng khác để hưởng ngoạn cuộc đời thì ( **** mother ...em hơi láo tí , nhưng ko bình tĩnh đc ) cái kon vợ đấy chẳng khác nào con đ + i + x. Chị iynrrain nghe em đi , nghĩ đến chồng con thật nhiều vào , hãy nghĩ đến những cái tiêu cực của mối quan hệ kia . Chúc chị sớm vượt qua thời gian này !
  4. vuluonghai

    vuluonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lém
    Mình thấy bạn thích ai đó ngoài chồng bạn la chuyện bình thường, đâu có gì ghê gớm. "điều đó chứng tỏ rằng tim bạn phong phú thui". còn nếu bạn muốn quên anh chàng đó thì cũng hơi khó một chút. nhưng vẫn có cách chẳng hạn như: Bạn tưởng tưởng bạn yêu anh chàng đó bằng trái tim rất đẹp rùi co thời gian lãn mạn bên nhau và cả thế giới này chỉ có hai người đến mức là bạn bỏ cả chồng để lấy anh chàng kia. thế rùi sau một thời gian sống với nhau bạn và anh chàng kia ngày càng chán nản nhau như xem ai đổ rác, ai thỏi cơm...không còn lời ngọt ngào như mới đầu nữa lúc đó thói hư tật xấu của anh chàng này càng nhiều đến mức không chịu được nữa" .Bạn ngồi trong bóng tối nhớ lại người chồng trước những hình ảnh bình thường mà sâu lắng vậy mà trước kia minh không nhận ra.ngày tháng trôi qua bạn càng héo tàn trong khi đó anh chàng kia lại đi kiếm tình yêu mới .
    "Các Bác thấy chiêu đấy của em có hay không?"
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Jờ mới biết trường hợp này.
    Thế em đã tìm ra jải fáp chưa ??? nếu chưa thì send cho anh cái mobile number của em nhé.

  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh chồng và đứa con. Không biết về sau vợ mình có thế này không nhỉ hic hic
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết mình sai thì phải chứ? Chuyện tình yêu kiểu như này không bao giờ đến đích đâu? Bắt đầu từ 1 trò chơi và kết thúc bởi sự tan vỡ của 2 gia đình.
    Bạn đừng nhắn tin nữa. Nếu tình cảm chưa sâu đậm thì cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh ấy. Còn nếu sâu đậm bạn cố gắng chuyển được công việc, không gặp anh ấy nữa.
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ nỗi lòng này của bạn. Tôi thấy bạn đang rất bức xúc vì bế tắc chưa được giải toả, điều này khiến bạn dễ nổi nóng với những ý kiến không đứng trên quan điểm của bạn. Mỗi người một cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau, quan trọng là vấn đề của bạn có được giải quyết triệt để không và giải quyết như thế nào. Cho dù có ý kiến này ý kiến nọ nghe không lọt tai bạn, nhưng xin bạn hãy giữ bình tĩnh và khách quan nhìn nhận vấn đề bởi vì mọi ý kiến đánh giá của mỗi người ở đây đều xuất phát từ những lý do có thật. Tôi đang đứng trên quan điểm của tôi để nói về việc này, cho dù mọi người ở đây có tư vấn, an ủi, động viên bạn thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận một điều là: chính bạn là người có lỗi, bạn đã đi sai đường,... Vì vậy bạn phải chấp nhận cả những ý kiến đồng thuận và không đồng thuận với bạn. Còn việc bạn nói bạn không tôn trọng ai xúc phạm bạn trước thì bạn chưa đúng đâu. Cách xử sự như vậy khiến bạn sẽ ngày càng ít nhận được những lời nói thật, những lời nói thẳng của những người không sợ sự thật và không ngại đối diện với nó. Có thể cách diễn đạt của người ta hơi nặng nề nhưng tôi nghĩ đó là cần thiết vì THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT mà, bạn không đồng ý với cách diễn đạt đó thì cũng nên có cách diễn đạt sao cho người ta còn muốn góp ý tư vấn và đồng cảm với bạn.
    Dù sao thì bạn đã nhận ra là mình đi sai đường thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ biết cách trở về đúng quỹ đạo, đúng con đường thuộc về mình thôi. Điều đó có thể không dễ vào lúc này nhưng chỉ có bạn là người quyết định tất cả mà mọi ý kiến ở đây chỉ có giá trị cho bạn tham khảo.
    Thế nhé, chúc bạn sớm trở lại đúng con đường của mình.
    Thân mến.

Chia sẻ trang này