1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết mình phải làm sao khi người tôi yêu quá nổi tiếng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HongDat, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HongDat

    HongDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mình phải làm sao khi người tôi yêu quá nổi tiếng?

    Thật đáng sợ khi đi cùng cô ấy mình cứ coi như bình thường nhưng người khác không coi mình như thế. Họ cho rằng tôi yêu người ta chỉ vì tiền, nhưng không phải thế cái chính là tính cách của người ta làm tôi say đắm. Đi ngoài đường mà tôi cứ sợ người khác trông thấy mình bởi người đó ai cũng biết mà họ lại luôn soi mói đời thường của cô ấy nên mới khổ tôi chứ. Đã bao lần cô ấy nói với tôi " hãy coi em chỉ là người bình thường thôi" nhưng trong tôi cô ấy vẫn lã thần tượng vẫn là người nổi tiếng mà tôi thầm yêu mến. Chỉ có điều có lẽ tôi cũng không giám nói thật lòng mình mong các bạn cho tôi những lời khuyên bổ ích nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
  2. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sợ thì đừng có đi nữa.
    Chán
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hình như đã viết topic này 1 lần rồi cơ mà nhỉ? Yêu mà sợ thì còn nói làm quái gì nữa.
    Thế cô ý cuối cùng là thần tượng hay người yêu?
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Con trai gì mà đuội về tư tưởng thế làm sao tán được gái
  5. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ai đấy hả anh, nói ra cho cả nhà cùng bít xem nào....
  6. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu cô ấy như cô ấy yêu mình.Đừng tự ti đến vậy,tình yêu không có chỗ cho sự tính toán
  7. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đó là cái tự ái của 1 thằng đàn ông..... Cũng đúng thôi... gương để soi thì có nhiều rồi.. mà có cái gương nào ra hồn một cái gương đâu... toàn gương vỡ cả....

Chia sẻ trang này