1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải đi theo con đường nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nqc3112, 10/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqc3112

    nqc3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết phải đi theo con đường nào

    Đang chán quá, mấy hôm trước biết được em không còn cái đó. Lúc biết được chuyện đó thì chẳng muốn tin. Tâm trạng mình lúc đó không thể nói thành lời, quá đau, sau vài phút im lặng trong không khí rất nặng nề, cuối cùng thì mình cũng cất lên được vài câu cho em nó an tâm, anh không bỏ em vì chuyện đó. Về đến nhà nhận được tin nhắn, anh có còn yêu em nữa không khi anh biết thêm chuyện này, em đã từng đi phá thai. Đọc được tin nhắn đó đúng là mình choáng thực sự, nhưng vẫn phải nhắn lại, anh không quan tâm đến quá khứ của em, anh rất yêu em.
    Lúc đầu mình nghĩ thôi không quan trọng bởi vì mình yêu em ấy chứ có phải yêu vì cái màng. Nhưng khi nhận được tin nhắn của em thì cái quyết định trước đó lung lay, mình rất băn khoăn không biết có nên tiếp tục nữa hay không? Tâm trạng mình đang rất rối bời
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ban! mình thì mình không chấp nhận đâu à. và thực tế mình cũng không chấp nhận. Cũng tiếc lăm nhưng còn mai sau nữa chứ. Bình thường thì không sao nhưng khi nóng tính lên rất có thể sẽ lôi chuyện ấy ra hoặc trong đầu tự nhiên nghĩ đến việc này. Xin chia buồn cùng ông bạn.
    Tái bút: có cố gái còn dám tuyên bố là nếu anh yêu em thì anh phải chấp nhận chuyện này và nếu mình không chấp nhận họ bao mình không yêu họ. buồn cười nhỉ.
  3. nqc3112

    nqc3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình không muốn chia tay, nhưng sao mình cứ buồn thế này. Đã 2 ngày nay mình không gặp em, chỉ nhắn tin hỏi thăm để em không cảm thấy có sự khác lạ trong tình cảm mình dành cho em. Mình phải làm sao, khi trong cái đầu chết tiệt của mình cứ có cái hình ảnh em với cái thằng kia đang làm cái đó. Mình phải cố ôm việc làm để không có thời gian rảnh mà nghĩ linh tinh.
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Với tâm trạng này thì mình đảm bảo là bạn ko thể tiếp tục được nữa rồi.Bạn nên nói rõ ràng với em ấy để em ấy hiểu.Dù sao thì cũng mong bạn sẽ vượt qua được chuyện này...
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cũg lạ ghê bít đc sự thật lại suy nghĩ dằn vặt nọ kia nhưg ko bít đc lại cố gắg đc bít. Thành thật wá lại ko hay nhỉ, tốt nhất là bít nói dối đúg lúc. Cô bạn gái của bạn cũg lạ sao fải nhắn thêm cái tn đã từg đi phá thai làm gì Bạn gì nói có lý đấy, đã lug lay rồi thì buôg nhau ra vậy chứ típ tục đến khi cãi nhau nóg lên ko kiềm đc xúc phạm con ngta thì khổ. Sợ nhất cái cảnh dằn vặt, đay nghiến nhau
  6. LoveNiceCats

    LoveNiceCats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    Bây giờ suy đi nghĩ lại, vì yêu cô ấy, anh vẫn có thể chấp nhận. Nhưng như anh nói, rồi sau này, còn có cuộc sống vợ chồng, gia đình, anh có tự tin khẳng định là mình sẽ không gợi lại quá khứ đau buồn ấy không? Nên theo em, nếu đã thế rồi, dù buồn, dù đau khổ, anh hãy cứ cố gắng bước qua tình yêu ấy, để rồi khi nhìn lại vẫn thấy tình yêu đó thật đẹp. Như thế chắc sẽ không làm khổ nhiều cho cả 2. Chứ cứ kéo dài, cuộc sống cũng chẳng êm đẹp gì lại còn khổ hơn.
    Rồi anh sẽ có một tình yêu khác, cũng đẹp và cháy bỏng hơn, nhưng mong anh hãy tìm hiểu kỹ hơn. Không có cô ấy, tức thời anh sẽ nghĩ ''Ta ko còn gì nữa", nhưng sự thật không fải thế đâu. Có cơn mưa nào mà không tạnh đâu, fải ko ạ?
    Cố gắng và thật mạnh mẽ anh nhé.
  7. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú này cũng buồn thật, nhưng nếu chú đã chấp nhận rồi thì còn phải dằn vặt suy nghĩ làm cái gì. Đánh giá một người con gái đâu cứ phải nhất thiết phải đem cái sự trong trắng ra để mà làm tiêu chuẩn mà còn rất nhiều thứ khác nữa mà.Cái dòng đỏ đỏ thứ 2 biết đâu đấy là sự thử thách tháh thứ 2 của bạn gái chú dành cho chú.
    Túm lại nếu chú đã phát biểu và có suy nghĩ không quan trọng về quá khứ của cô ý, vẫn con tình yêu với cô bạn đó thì hãy tiếp tục còn không thì cũng nên nói rõ vấn đề với cô bạn đó rồi chia tay làm bạn với nhau cho cô bạn đó đỡ khổ, con gái họ cũng khổ lắm chứ không sướng gì khi gặp các chú chỉ biết mình, ích kỷ đầy mình đâu.
    Túm lại: Con trai 100 chú thì có đến 90 chú cứ nói to là không quan trọng cái sự trong trắng ban đầu của bạn gái nhưng lại là người nói 1 đằng làm và nghĩ một nẻo.
    Chú chú sớm tìm ra con đường mình cần phải đi nhé.
  8. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện kiểu này, bên box HPGĐ có topic tương tự nhưng bi kịch hơn vì anh chồng cố gìn giữ cho cô gái đến đêm tân hôn, vì vậy mà đêm tân hôn ấy trở thành "đêm tối" của cuộc đời họ, kết cục là "lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương", anh chồng ép buộc vợ ly dị.
    Thiết nghĩ trong TY chuyện "cái màng" ko phải là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là chuyện hôn nhân nữa. Chính thái độ của bạn gái, cứ lo sợ nên ko dám nói ra sự thật nên dẫn đến thái độ tiêu cực của nhiều đàn ông VN hiện nay. Nếu ngay bản thân phụ nữ chúng mình cho rằng "chuyện sai lầm" trong qk chỉ là qk thì nên chia sẽ, thẳng thắn với người đàn ông hiện tại để họ hiểu và thông cảm cho chúng ta hơn. Nếu đấy là 1 người đàn ông tốt, biết nghĩ, hiểu đời, bao dung thì họ sẽ ko bao giờ đặt nặng "chuyện ấy" như thế.
    Mình cũng là phụ nữ nhưng mình hoàn toàn ko đồng tình việc che dấu sự thật cho đến khi bản thân người đàn ông ấy tự khám phá. Dù lòng ko muốn, ko có suy nghĩ lừa dối người mình yêu nhưng sự sợ hãi, thiếu tự tin của họ lại khiến họ hành động như thế, để rồi kết thúc của những mối tình kiểu này thường là "sự lừa dối" lẫn nhau, dày vò nhau, rất đau khổ và trước sau gì cũng chia tay nếu ko muốn tự làm khổ nhau.
    Giá như các bạn gái nên tự tin vào chính mình hơn, chủ động hơn và chân thành hơn thì chắc chắn quan điểm về trinh tiết của đàn ông cũng sẽ thay đổi nhiều bởi sự đức hạnh và phẩm chất của con người là điều quan trọng nhất, chứ ko phải "Cái màng"
    Mình cũng là phụ nữ, cũng từng sai lầm nhưng ko phải như thế mà mình để "sai lầm" ấy làm tổn thương đến người hiện tại.
    Nhiều người chấp nhận được "chuyện ko còn trinh" của bạn gái nhưng cái chuyện "từng phá thai" thì sẽ khó mà vượt qua được. Chủ topic đang đối mặt với cả 2 vấn đề, đặc biệt là "chuyện từng phá thai", thường chỉ cần cho bạn trai biết "mình đã từng làm chuyện ấy với ex" là đủ rồi, còn gửi thêm tin "từng phá thai" làm gì nữa chứ!!!! Thật kinh khủng!!!!
    Được lovehim1082 sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 11/07/2007
  9. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Qua những lời bạn nói thì chắc chắn bạn từng yêu đơn phương cô gái này. Lúc đầu, cô này đã yêu người khác, rất hạnh phúc bên người kia. Và khi họ chia tay thì cô này tìm đến bạn, vì vậy mà bạn có cô ấy, bạn rất yêu và ko muốn mất bởi bạn từng yêu đơn phương nên đau khổ nhiều, giờ cô gái đến với bạn thì bạn còn gì vui bằng nữa. Nhưng ko may thay, cô gái ko còn trinh nữa, cô từng "có con" với người kia nên lòng bạn uất hận, bị tổn thương ghê gớm và cảm giác bị lừa dối. Đó là tại sao bạn ko muốn chia tay nhưng ko thể tha thứ bởi rõ ràng trong chuyện tình này, bạn biết bạn là người thua cuộc. Bạn từng "chiến đấu" với người kia để có cô gái này, lúc đầu bạn hạnh phúc vì tưởng cô ta yêu bạn nên chọn bạn và chia tay người kia nhưng giờ bạn biết sự thật ko phải thế, họ chia tay vì có lẽ cậu kia đã chán cô này nên cậu chỉ là "bến đỗ" khi cô ta bị chới với mà thôi. Bạn còn yêu cô gái nhưng bạn mãi mãi ko thể vượt qua cảm giác "bạn là kẻ thua cuộc" trong chuyện này. Bạn đang rất thất vọng và đau khổ!
    Mình nói có đúng tâm trạng của bạn ko vậy?
    Mình biết bạn là một cậu trai tốt và biết nghĩ đấy, nếu bạn gặp 1 cô gái ko còn trinh nhưng bạn ko hề biết gì về qk cô ta, và trước khi đồng ý yêu bạn, cô ta ko ngần ngại kể hết sự thật thì chắc chắn bạn sẽ bỏ qua, ko dày vò như thế này...
    Thời gian và kinh nghiệm về cs, TY sẽ cho bạn biết bạn cần gì? chúc tâm hồn bạn nhanh chóng bình phục
    Được lovehim1082 sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 11/07/2007
  10. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã rơi vào tâm trạng này rồi thì trước sau gì cũng "giải tán" thôi dù chú ko muốn đi chăng nữa nhưng chắc chắn chú và em nó sẽ còn dày vò nhau nhiều, một lúc nào đó mệt mỏi quá cùng phải tự tìm cách giải thoát mà thôi. Và phải mất vài năm chú mới vượt qua cú sóc này, tìm lại TY mới. Thôi tha cho em nó đi, cầu mong em nó biết cách cư xử hơn để tìm được người đàn ông hợp với tình trạng này hơn, có như thế em nó mới có hạnh phúc được...Đừng cố gắng mà làm khổ nhau nữa khi thấy lòng ko thoải mái như thế!

Chia sẻ trang này