1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải đi theo con đường nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nqc3112, 10/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu cô ấy đang thử bạn thì sao nhỉ,lòng dạ con gái khó đoán lắm!!!!
  2. nqc3112

    nqc3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó không phải là cô ấy thử mình. Em ấy kể cho mình nghe chuyện phá thai vì em ấy không muốn chuyện quá khứ của em ấy bị mình biết qua người khác nên em ấy đã nói hết tất cả với mình. Đúng là mình đã yêu đơn phương em ấy rất lâu vì em có rất nhiều người theo đuổi. Bọn mình mới chỉ yêu nhau từ hồi đầu năm đến giờ. Mình sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ của em ấy, dù còn màng hay không, nhưng mà cái shock của mình là khi nhận được cái tin nhắn em đã từng phá thai. Chính cái đó ám ảnh mình.
    Em ấy có nhắn tin rủ đi xem film tối nay, nhưng mình chưa thể gặp em lúc này nên phải giả vờ bảo bận. Cứ tiếp tục mãi thế này không được. Mình vẫn phân vân quá, đi hay ở
  3. mimivn

    mimivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Được mimivn sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 11/07/2007
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe bạn kể nó vô lý thế nào ý. Chấp nhận bỏ qua quá khứ mà khi nghe tin em ý từng phá thai thì lại bị shock. Điều đó chứng tỏ bạn không thể bỏ qua quá khứ của cô ấy được, bạn vẫn coi trọng cái màng đấy lắm. Phá thai chỉ là cái cớ cho bạn bao biện thôi.
    Theo tôi, tốt hơn hết bạn hãy nói thẳng cho cô ấy tâm tư tình cảm của bạn lúc này, bạn đừng cố tránh mặt cô ấy , bạn cố tránh mặt khiến cô ấy càng lo lắng hơn. Nếu hiện tại bạn không chấp nhận được thì hãy tạm xa nhau 1 khoảng thời gian, bạn nói là bạn cần có thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn, đây chính là thời điểm để bạn xác định lại tình cảm của mình. Chúc bạn có quyết định đúng đắn!
  5. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ở lại cũng khổ cho cả 2 mà đi cũng buồn
    Tốt hơn hết như bạn gì đã khuyên thì bạn nên tạm xa lánh em nó một thời gian ( ít nhất vài tháng) để xem lại tình cảm của chính bạn và em nó thế nào đã. Chứ bạn cố gắng ở lại lúc này thì chỉ làm bạn dày vò và ám ảnh hơn mà thôi.
    Thực sự bạn đang quá thất vọng khi biết bạn hoàn toàn thua người yêu cũ của em nó mà thôi. Rõ là thua cuộc rồi còn gì nữa, chắc bạn từng phấn đấu nhiều lắm mới có được em nó, tưởng là đã "thành công", vui vẻ chưa được bao lâu thì phát hiện ra "sự thật" này, nên đang cay cú đấy mà!
    Lời khuyên: Tạm xa nhau một thời gian, khi nào lòng bạn đủ sáng suốt thì hãy liên lạc lại, có thể lúc ấy chỉ là TB, đừng tự làm khổ bản thân và em nó như thế nữa!!!

Chia sẻ trang này