1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải làm sao bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gadatinh9999, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết phải làm sao bây giờ????

    Tôi là một người không mấy tốt đẹp (đối với cô ấy). Chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm rồi. Cách đây 2 tháng cô ấy nói lời chia tay với tôi. Lí do ư??? Ngoài việc mất lòng tin thì còn gì nữa. Tôi đã gây ra nhiều điều gây ra như vậy. Nhưng cô ấy lại nói là do tôi không bỏ được thuốc lá. Tôi biết điều đó là không đúng. Sau đó tôi đã hỏi lại lí do chính, thì cô ấy lại nói:" giọt nước làm tràn li, anh đã gây ra cho em quá nhiều nỗi buồn". Sau hôm đó, tôi đã xin cô ấy cho tôi một cơ hội nữa, nhưng mà không được rồi, "đã quá muộn". Chẳng lẽ mọi sự hối hận đều trở nên muộn màng ư? Tôi đã nghĩ vậy và làm lại từ đầu. Tôi đã trở nên quan tâm tới cô ta hơn, đã thay đổi cách sống. Cô ta cũng đã nhận ra sự thay đổi của tôi, nhận thấy rằng tôi vẫn còn yêu cô ta nhiều. Nhưng mỗi lần hỏi lại cô ta chuyện đó thì cô ấy lại nói: "Anh đừng cố gắng làm gì, chỉ làm khổ anh thôi, em không cho anh một cơ hội nào nữa đâu". Tôi buồn lắm. Tôi không biết bây giờ cô ta nghĩ gì nữa. Cô ấy nói một đường nhưng lại hành động lại khác. Cô ấy vẫn quan tâm tới tôi, vẫn tiếp tôi mỗi lúc tôi tới và gọi điện. Cô ấy đồng ý khi tôi nói chuyện điện thoại qua đêm với tôi.... Cô ấy thật khó hiểu. Tôi phải làm gì đây. Sắp tới 14/2 rồi. Thật là khó cho tôi.
  2. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kiên nhẫn đi! Mình nghĩ là cô ấy vẫn dành tình cảm cho bạn. Nhưng bạn cần phải chờ đợi. Sự kiên nhẫn trong chuyện này là rất lớn. Con gái thường bị rung động bởi sự quan tâm và chăm sóc ân cần của người khác giới.Nhưng khi họ đã đòi chia tay rồi, muốn quay trở lại thì phải nhờ tới thời gian vậy.14/2 sắp tới rồi mình nghĩ là trong các món quà thì quà tặng ý nghĩa nhất chính là lời khẳng định của bạn rằng vẫn còn yêu cô ấy và muốn cô ấy quay trở lại bằng bài hát " Still loving u " của scorpions chẳng hạn, nó rất hợp với hoàn cảnh của bạn bây giờ
    Lang Thang
  3. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, bạn chỉ còn ngày 14/2 này để thể hiện tình yêu của bạn thôi đấy, thành hay bại đều nên dừng ở đây.
    Hãy tặng cô ấy 1 bông hồng tuyệt đẹp, 1 tấm thiệp với những lời yêu thương nồng nàn xxx và 1 món quà mà bạn cho là cô ấy sẽ thích
    Nếu cô ấy vẫn kô đón nhận tình yêu của bạn thì có lẽ bạn nên rút đi trong danh dự, đừng luyến tiếc mà thêm đau lòng
    Everything I do, I do it for you
  4. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ cố gắng lần cuối cung vào dịp 14/2 này. Hi vọng rằng cô ấy sẽ đổi ý.
    Tôi cũng đã tặng cô ấy bài (Still loving you) rồi, nhưng cô ấy vẫn cương quyết lắm.
    Tôi sẽ nói ra cụ thể cho các bạn nghe. Sau đó các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé. Chẳng là cách đây khoảng 1 năm, tôi phải đi thực tập ở xa. Tôi và cô ấy đã xa nhau 1 tháng trời. Trong một tháng đó, chúng tôi không liên lạc được với nhau (vì ngoài vùng phủ sóng). Sau này tôi biết được rằng cô ấy ở nhà rất nhớ tôi. Ngày ngày cô ấy viết nhật kí, viết thư cho tôi. Để khi tôi trở về thì tôi đọc. Còn tôi thì ngược lại. Tôi vẫn nhớ cô ta. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi đã mượn một người khác để quên đi nỗi nhớ. Tôi không hoàn toàn có ý định yêu người đó. Người đó không phải là bạn tôi mà là một cô bí thư xã ở đó. Tôi và người ấy (Tên H) đã thoả thuận rằng chỉ yêu nhau chứ không đi xa hơn nữa. H cũng biết được rằng ở nhà tôi đã có người yêu. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau. Các bạn chắc cũng không tin được phải không??? Đó là sự thật, cả một khoảng thời gian đó chúng tôi cũng yêu nhau như những người khác. Cả hai đều biết rằng chỉ khi tôi về Hà Nội là mối tình của chúng tôi chấm dứt. Chúng tôi yêu nhau đến mức cô ấy dám "hiến dâng" cho tôi. Và dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Vì tôi sợ rằng H sẽ khổ, H là một cô bé vừa mới bước qua tuổi 20, chưa biết gì về đời cả. Sau đó chúng tôi chia tay nhau trong sự vui vẻ. Trước khi chia tay, H đã gửi cho tôi một lá thư với những lời rất tình tứ.... Chuyện diễn ra giữa tôi và H có thêm một người khác biết nữa là T (bạn cùng lớp, khá thân). Tôi đã kể lại cho T mọi chuyện. T có hỏi tôi là: Tại sao M có người yêu ở nhà rồi mà vẫn như vậy???? Tôi chỉ trả lời là bởi vì xa P lâu quá nên muốn có một cái gì đó đỡ buồn. Đồng thời tự nhiên thấy có người tâm sự hợp quá./
    Tôi về đến HN thì gặp luôn người yêu tôi (tên N), tôi sang nhà N, mang quà cho N. Lúc đó trong đầu tôi vẫn không quên được H.. Trong thời gian này tôi và T vẫn mail cho nhau. T đã hỏi tôi là tình cảm của tôi thế nào? Thực lòng lúc đó tôi cũng không rõ mình nữa. Một nửa tôi vẫn nghĩ tới H, nửa còn lại tôi lại yêu P. T cũng đã nhắc tôi nên xác định rõ ràng mà nói thẳng ra. Trong mail chúng tôi nói chuyện với nhau rất thân mật, tôi đã nói ra nhiều điêu không phải đối với P. Sau khi nghe lời khuyên của T, tôi đã định thần lại mình lại. 2 tuần sau tôi đã biết được rằng tôi rất yêu N, tôi không thể xa N. Lúc đó tình cảm của tôi đối với H đã phai nhạt, giữa tôi và H chỉ còn là kỉ niệm mà thôi. Đúng lúc này thì lại xảy ra một chuyện nữa. N đã đọc được mail của tôi và T viết cho nhau. Tôi đã giữ lại một vài lá thư không liên quan gì tới H. Nhưng chuyện lại xảy ra theo chiều hướng khác. N đã hiểu lầm giữa tôi và T. Tôi đã giải thích rằng chỉ là bạn thân thôi. Nhưng N không hiểu được như vậy. N đã viện ra những bằng chứng trong những lá thư. Khi tôi đọc lại tôi cũng công nhận rằng nếu không phải là yêu nhau thì không thể viết cho nhau được như vậy. Nhưng sự thật là tôi không hề. Tôi và T đã rất thân nhau trong suốt 1 tháng trời, chuyện gì tôi cũng kể cho T. Dĩ nhiên khi về HN thì chúng tôi cũng hơi hụt hỡng khi không có nhau. Chỉ có vậy thôi. Nhưng N đã không hiểu được như vậy. Tôi định nói ra chuyện giữa tôi và H để bào chữa cho tình bạn của chúng tôi. Đến khi tôi định nói ra thi N nói lời chia tay. Sau một tuần đó, N có hỏi lại tôi đúng là tôi không có tình cảm đối với T không? Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi. Đồng thời tôi cũng không nói thêm chuyện gì nữa vì sợ mối quan hệ trở nên xấu hơn. Sau đó N đã quay lại với tôi với điều kiện là hứa không được nói dối N chuyện gì nữa. Tôi hứa bừa, nhưng thực ra trong chuyện vừa rồi tôi không nói dối. Chuyện diễn ra trong đúng 1 tháng.
    Chúng tôi yêu nhau thêm được vài tháng nữa. Tới hôm gần sinh nhật tôi, N đã hỏi tôi: "Anh vẫn hút thuốc đó à?". Tôi đã nói dối N là không. Nhưng thực ra N đã biết được rằng tôi hút thuốc qua một người bạn. N đợi sinh nhật tôi vào đầu tháng 12 xong thì N nói lời chia tay với lí do là anh đã không còn niềm tin ở nơi em nữa. Tôi biết tôi có lỗi nhưng chỉ vì hút thuốc thôi ư? Chắc không phải là lí do đó mà chủ yếu là lí do cách đó mấy tháng. Bạn thân của hai chúng tôi đã hỏi lại N lí do thì N nói: "Anh ý đã làm em mất hết lòng tin rồi. Anh ý làm mà không chịu nhận". Tôi thừa biết được rằng N nói chuyện đó ám ảnh ngày xưa. Tôi đã cầu xin N tha thứ cho tôi. Nhưng N đã không đồng ý: ?oEm mất tình cảm đối với anh rồi, em không còn yêu anh nữa." Một tháng sau tôi hỏi lại thì nhận được câu trả lời đó. Tôi vẫn không chịu và vẫn quan tâm tới N. Hai tháng rồi trôi qua kể từ khi chúng tôi nói lời chia tay. Ngày ngày tôi vẫn quan tâm ân cần với N. Đến lúc này tôi mới thực sự biết được tôi yêu N tới chừng nào. Tôi đã hành động bằng cả trái tim của tôi. N cũng nhận ra được việc đó nhưng lại đề phòng tôi. N đã nghĩ rằng tôi làm vậy để chiếm được N xong đâu lại vào đó.
    Hôm qua tôi lại cầu xin N quay trở lại với tôi thì nhận được câu trả lời: ?oAnh đừng cố gắng làm gì. Chỉ vô ích thôi. Em không cho anh cơ hội nào nữa đâu. Valentine năm nay anh không có được em đâu...?.
    Tôi buồn lắm, không biết bây giờ phải làm gì nữa.
  5. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    không ai có thể nói hộ tôi phải làm sao à????
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố hiểu để thông cảm cho câu chuyện của bác nhưng mà chắc do em ngốc quá nên em chỉ thấy một chữ ĐỂU to lù lù như cái mẹt đập vào mặt em.
    Em nói thật cô bạn gái của bác thế mà sáng suốt, bác buồn cũng phải thôi. Có gì bác hãy tự trách mình, vì những gì bác gây ra bác đáng được nhận.
    Nothing lasts forever even the cold november rain

Chia sẻ trang này