1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải làm sao bây giờ?????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết phải làm sao bây giờ?????

    Tôi là một người không mấy tốt đẹp (đối với cô ấy). Chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm rồi. Cách đây 2 tháng cô ấy nói lời chia tay với tôi. Lí do ư??? Ngoài việc mất lòng tin thì còn gì nữa. Tôi đã gây ra nhiều điều gây ra như vậy. Nhưng cô ấy lại nói là do tôi không bỏ được thuốc lá. Tôi biết điều đó là không đúng. Sau đó tôi đã hỏi lại lí do chính, thì cô ấy lại nói:" giọt nước làm tràn li, anh đã gây ra cho em quá nhiều nỗi buồn". Sau hôm đó, tôi đã xin cô ấy cho tôi một cơ hội nữa, nhưng mà không được rồi, "đã quá muộn". Chẳng lẽ mọi sự hối hận đều trở nên muộn màng ư? Tôi đã nghĩ vậy và làm lại từ đầu. Tôi đã trở nên quan tâm tới cô ta hơn, đã thay đổi cách sống. Cô ta cũng đã nhận ra sự thay đổi của tôi, nhận thấy rằng tôi vẫn còn yêu cô ta nhiều. Nhưng mỗi lần hỏi lại cô ta chuyện đó thì cô ấy lại nói: "Anh đừng cố gắng làm gì, chỉ làm khổ anh thôi, em không cho anh một cơ hội nào nữa đâu". Tôi buồn lắm. Tôi không biết bây giờ cô ta nghĩ gì nữa. Cô ấy nói một đường nhưng lại hành động lại khác. Cô ấy vẫn quan tâm tới tôi, vẫn tiếp tôi mỗi lúc tôi tới và gọi điện. Cô ấy đồng ý khi tôi nói chuyện điện thoại qua đêm với tôi.... Cô ấy thật khó hiểu. Tôi phải làm gì đây. Sắp tới 14/2 rồi. Thật là khó cho tôi.

    Still loving you
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật lỗi thời quá, hôm nay là ngày nào mà còn viết như thế chứ. Tình huống giả tạo thì cũng không hay lắm nhỉ, mất cả hứng tán phét trong chủ đề của cậu
    S_Holland_GRSP
  3. thorn_bird318

    thorn_bird318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là đáng. Thằng con trai đã không làm được thì đừng có hứa. Sao không giải thích rằng mình không thể bỏ được?
    Lời khuyên của tớ: Ra đường kiếm cô nào nghiện thuốc lá mà cặp bồ.

    THORN - BIRD
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Khả năng có người thứ 3.
    Thôi bỏ đi,tập trung mà học.Đàn bà à quên con gái trên thế gian này còn nhiều lắm.
    Do Not Give Up
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ khuyên cậu ( không đủ tư cách lắm) nhưng tớ hy vọng rằng cậu hãy sống vì cậu đi, nếu cô ấy muốn quên cậu, mệt mỏi với cậu rồi thì cố làm gì
    Người ta có câu rằng:
    " Tình yêu đôi lứa không chấp nhận sự mệt mỏi
    Sự mệt mỏi là kẻ thù của nhau"
    Thế thôi, còn tuỳ cậu, chúc cậu vui vẻ với cuộc sống và hạnh phúc với tình yêu

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  6. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các đồng chí. Tôi xin lỗi vì post bài trên muộn hơn so với ngày này. Nhưng các đồng chí nói thế thì nặng lời quá.
    Tôi chỉ muốn xin các đồng chí cho lời khuyên thôi mà. Chẳng lẽ tôi chịu bó tay bởi tình huống này ư?
    Tôi là một thằng đàn ông, do vậy tôi sẽ không để chuyện tình cảm lấn át đâu. Dù sao cũng cảm ơn các đồng chí.
    Sắp tới có offline tôi phải đi chơi cho hả giận. Tôi phải kiếm được cô bồ mới để đi cùng mới được. Gã đa tình mà phải chịu thất bại ư.
    Chuyện của tôi đã giải quyết ổn thoả rồi. Tôi đã đồng ý chia tay rồi. Tôi sẽ sống một cách sống mới. Các đồng chí giúp tôi lạc quan trở lại nhé.
    Still loving you
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hoá ra là gã đa tình mình tưởng là gà đa tình

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. vialli

    vialli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào gã đa tình! nghe câu chuyện của bạn mình thấy rất thú vị.Qua lời cậu co'' vẻ như cô ấy vẫn còn rất yêu cậu và you too,phải ko?Nếu vẫn còn yêu cô ấy bạn phải tìm mọi cách để lấy lại niềm tin nơi cô ấy.Đừng xin cô ấy cơ hội mà hãy tự cho mình cơ hội để giữ TY.Đừng tìm 1 người khác để cố quên cô ấy vì đó là 1 sai lầm ko thể tha thứ được.bye
    gianluca
  9. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Vially đã cho tôi lời khuyên. Qua lời khuyên của bạn mình đã mạnh mẽ hơn nhiều. Mình không còn cảm thấy tối tăm nữa. Và bây giờ tuy tôi đồng ý với quyết định của cô ta, nhưng đằng sau cô ta tôi vẫn hết mực quan tâm. Tôi để thời gian sẽ phai nhạt dần sự mất lòng tin đó. Tôi hi vọng rằng trong một thời gian không xa cô ta sẽ hiểu lòng tôi. Không biết tôi làm như vậy có đúng không? Đồng chí nào có thể chỉ giúp tôi cụ thể hướng đi một chút không? Nếu thành công tôi sẽ hậu tạ.!
    Still loving you
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài của bạn rồi gadatinh ạ. Có một điểm tôi không thích. Cứ cho là bạn vẫn còn tình cảm với cô gái ấy đi. Vậy sao bạn lại dùng cái từ là "cô ta" để nói về người bạn vẫn còn tình cảm? Nói như thế nghe cực kì xa cách.... khiến cho tôi có cảm giác không tin là bạn vẫn còn tình cảm tốt đẹp với cô ấy. Có thể đấy chỉ là võ đoán của tôi, nhưng thực sự chẳng bao giờ tôi có thể dùng từ "cô ta" để nói về người tôi yêu quí, kể cả nói về người yêu của bạn tôi...
    Còn vấn đề của bạn đưa ra thì tớ nghĩ bản thân bạn cũng đưa ra được cách xử lý rồi. Dù còn yêu hay không thì người ta đã và vẫn là một người bạn của mình. Thế nên bạn vẫn nên quan tâm, hỏi thăm, điện thoại như BT thôi. Nhất là khi bạn vẫn còn cảm tình như thế, thì sao lại không có hi vọng. Biết đâu những gì cô ấy nói chỉ là lúc bất chợt nói thế thì sao.... Ít nhất cũng cứ quan tâm đến khi mình cảm thấy...chán, không còn muốn quan tâm nữa thì tự nhiên sẽ thấy BT thôi mà...
    Thế còn về cô bạn của bạn thì sao? Việc bạn kể khiến tôi chợt nghĩ đến 1 người bạn của tôi. Va tôi chợt nghĩ, con gái nhiều khi không cảm thấy trân trọng những tình cảm của người khác dành cho mình...hoặc có thể nhận thức được tình cảm đó những lại không biết giữ nó. Nếu một cô gái có được tình yêu của một chàng trai như bạn, nhưng cô ấy cảm thấy như thể mình có được tình cảm đó rồi thì nó sẽ mãi mãi như vậy....và chẳng cần làm gì để nó được bền lâu. Thật sự ngay cả khi bạn đã yêu cô ấy vô cùng nhưng qua từng lời nói, hành động mà cô ấy không biết cách để làm bạn yêu cô ấy hơn, thì tình cảm đó rồi cũng trôi qua để lại nỗi chán chường và mỏi mệt.
    Ôi! lại nhiều chuyện rồi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này