1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải làm sao bây giờ?????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải bàn cả. Cậu bỏ đi, bỏ đi, tớ khuyên cậu thật lòng đấy. Nếu cậu không muốn một ngày nào đó trở thành một thằng ngốc thì cứ tiếp tục hi vọng đi. Đừng bao giờ như thế, người ta là một người lịch sự đấy thôi, và biết giữ gìn tình cảm bạn bè nữa. Đừng hi vọng nữa, theo vết bánh xe đỏ thì cũng chẳng khá hơn là bao.
    Chúc vui vẻ!
    S_Holland_GRSP
  2. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lucky rất nhiều. Bác nhận xét như vậy về em là không được rồi. Em đã đang và sẽ yêu cô ấy rất nhiều. Đâu vì cách xưng hô mà co thể nói là em không yêu.
    Em cũng muốn là bạn của cô ấy lắm. Nhưng giờ đây khó quá. Cô ấy không đồng ý. Cô ấy hiện nay rất không tin ở em. Em buồn lắm.
    Still loving you
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bìn tĩn đi đồng chí gà đá tình, nếu yêu thù kiểu gì mà chả chết, vấn đề ở cậu cả mà thôi, nếu kiên nhẫn và có nhiệt tình, kiểu gì mà cậu chả làm được mặc cho cô ấy có thích hay không, người ta nói con gái sẽ yêu người con trai yêu mình hơn là đi theo đuổi người con trai mà người con gái đó yêu

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Ranger ơi, cậu nói chỉ đúng khi các cô đã xế chiều thôi, bi giờ người ta không còn như thế đâu. Yêu là yêu tới nơi tới chốn, cũng ra trò đấy chứ không bỡn được đâu. Hi hi.
    Con gái như thế thì cũng chán, xưa rồi cái thời cứ phải để anh khác cưa cẩm, họ cũng thích cầm cưa đấy Ranger ạ
    S_Holland_GRSP
  5. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hai đồng chí nói 2 kiểu như vậy thì tui biết nghe ai bây giờ. Dù sao cũng phải cảm ơn cả hai đồng chí.
    Still loving you
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hê hê nói như kiểu anh em mình đấm vào mặt nhau ấy nhẩy. dù con gái thời nay có cầm cưa đi chăng nữa nhưng cũng phải cưa trộm mà thôi, ai lại ban ngày ban mặc vác đi cưa hay sao
    To bác gà đá tình: bác cứ nghe ai thì nghe nhưng chắc đều thành công, bác yêu chân thành thế cơ mà ...

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ đã bảo rồi, cứ tiếp tục yêu chân thành, tiếp tục quan tâm đi.
    Chắc chắn mọi việc sẽ xảy ra theo một trong hai hướng:
    Một là cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm thực sự bạn dành cho cô ấy, và những gì cô ấy không tin tưởng bạn trước đây, chỉ là trong quá khứ, và thực sự con người bạn không như thế, thì chắc chắn cô ấy sẽ quay trở lại với bạn. Sự kiên trì của bạn sẽ thành công. Một happy ending đấy chứ nhỉ???
    Con trường hợp thứ hai, cô ấy không thay đổi quan điểm, thì cũng đến lúc bạn cảm thấy mệt mỏi với sự quan tâm đấy rồi, đi kiếm người khác là vừa. Chí ít thì bạn cũng có được ai đó mà quan tâm lúc này....
    Chúc may mắn!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ha ha, cậu cứ làm theo những gì cậu nghĩ, chẳng cần nghe bọn tớ nói đâu. Chỉ cần đừng bao giờ hối hận là được. Tớ thì cóc tin vào Tình yêu nhiều như trước nữa rồi, cực đoan lắm rồi. Nói chung là chẳng ăn thua gì cả, mình yêu người ta thật lòng, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt. Thế mà vẫn có nhiều thằng thật lòng hơn, say đắm hơn, cuồng nhiệt hơn mình. Và nữa là, nàng đếck yêu mình.
    Hơ hơ, đời mấy tí, vui đi chứ buồn làm chi
    S_Holland_GRSP
  9. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các đồng chí nhiều. Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Khi nào tôi thành công, nhất định tôi phải chiêu đãi các đồng chí một trận ra trò. OK????
    Still loving you
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hè hè , cuối cùng thì ... tèn tén ten bác đến bao giờ thành công nhớ báo anh em một câu nhá

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này