1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải làm sao bây giờ?????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi gadatinh9999, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To your Friend: lão nhận xét rất đúng, tôi lâu quá rồi mới trở lại với box mình. Còn chuyện đồ án thì đừng có mà ấm ức vì tôi cũng đã làm xong đâu. Mà bọn lớp ông làm Trạm Bơm ầm ầm, ghê vãi chấy....
    To gadatinh...: Nếu như bạn thật lòng yêu người ấy thì tôi chúc bạn sẽ thành công vì: Only time knows that what a really love is!
    Hãy đi mua đĩa Brian Adam về mà nghe bài : " Have you ever really love a woman?" Nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy tự tin hơn đấy. Chúc bạn thành công.
    Never put off what you can do today
  2. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Gã xin cảm ơn những lời khuyên của các bạn. Gã đã tình nguyện làm ?ovệ sĩ? cho em thì gã đâu cần báo đáp, miễn sao là em vui vẻ, khoẻ mạnh là gã vui rồi. Hôm đó gã đi đến tầm khoảng 6h tối thì tới nơi. Đến hơn 20h thì lớp em tới. Gã đã liên lạc trước một người bạn cũ của gã học cùng lớp em rồi. Do vậy gã không mấy khó khăn trong việc đó. Đồng thời gã cũng thuận lợi là trong lớp em gã quen biết khá nhiều. Hôm sau ?oem của gã? đi leo núi, em đã tưởng gã về ngay đêm hôm đó, nhưng gã đổi ý rồi. Gã đã ở lại để bảo vệ em. Gã đi leo núi cùng em, nhưng không để em biết gã đi cùng. Dĩ nhiên là gã đi cùng một thằng bạn của gã. Đến khi em mệt quá rôi, em gục xuống thì gã xuất hiện làm em giật bắn cả mình? Chỉ buồn là tới trưa gã về HN mà không đi nhà thờ đá cùng em. Đúng thời điểm đó thì em bị ngất, gã áy náy lắm. Lúc đó gã về gần tới HN rồi, suýt nữa gã quay trở lại Ninh Bình nếu thằng bạn nó không gọi cho gã. Nó báo lại là em của gã tỉnh lại rồi. Gã nhẹ cả người?.
    Kết quả ư? Gã chẳng cần thiết, miễn sao là được bảo vệ em, được nhìn thấy em vui vẻ.
    Tối hôm qua gã gọi điện sang hỏi thăm tình hình của em, gã cũng linh tính được rằng em mệt. Quả đúng là như vậy, em của gã bị ốm. Gã vội vàng đến thăm mặc dù không được sự đồng ý của em. Khổ thân em. Người trông rất uể oải, như không còn sức sống. Mà cũng tại em cơ, toàn ?oăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng?. Cũng phải đổ lỗi cho cả gã nữa chứ. Gã chẳng giúp được gì cho em cả. Trong một tuần mà em đã làm khá nhiều việc: Vừa đến lớp học bình thường, tham gia dẫn chương trình, thiết kế mẫu thời trang, tổ chức cho lớp đi tham quan, viết nghiên cứu khoa học? Vậy đó, với em thì làm sao mà không ốm. ước gì mình giúp được gì cho em.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  3. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, lại thêm người nữa nói gã là đa tình ư? Các đồng chí nghĩ rằng gã đa tình thật đấy à? Chính vì gã ghét cái tên đó nên gã mới dùng thôi, nghe buồn cười không? Em yêu của gã nghĩ gã là như vậy, và em không chịu được nữa nên đòi chia tay. Và gã tức nên lấy nick này thôi. Rồi thời gian sẽ chứng minh gã không như vậy. Thời gian sẽ giúp em yêu của gã hiểu hơn về gã.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể như tiểu thuyết ấy nhỉ. Cậu lãng mạn như thế thì làm gì mà em không đổ trong 5 phút, hi hi.
    S_Holland_GRSP
  5. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ những người con trai như thế.... và cái cách để tớ ko sợ nữa là tớ rời xa họ.
    Tớ chỉ nghĩ đơn giản là : Cái gì đã thuộc về bản chất con người, như tính cách, suy nghĩ, cư xử, hành động..thì khó mà thay đổi được. Và khi thấy mình ko phù hợp với 1 trong những cái đó thì nên đi tìm cho mình 1 sự phù hợp hơn. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 bên...
    Nếu bạn muốn giữ cô ấy bên mình, nên chỉ cho cô ấy cách bạn sống, cách bạn đối xử với những người xung quanh, và quan trọng hơn là fải cho cô ấy biết tính cách, lập trường của bạn thế nào. Bạn gái của bạn làm nhiều việc thế... tớ nghĩ cô ấy là 1 người có cá tính đấy, và những việc cô ấy làm là việc xã hội, ko ít người cũng nhận ra cô ấy đáng yêu như bạn đã nhận thấy đâu. Con trai thì tinh mà !
    Nếu cô ấy nhận ra họ có 1 vài điểm khác bạn - thì tớ sợ lúc đó bạn sẽ mất cô ấy dù rằng có thể người đó ko phóng xe đi Ninh Bình để take care cô ấy - rồi quay về Hà Nội sáng hôm sau như bạn...có thể người ấy ko quan tâm đến cô ấy được như bạn, nhưng ở 1 góc nào đó trong suy nghĩ của cô ấy, người đó ko "đa tình". Khi yêu, con gái họ sợ nhất điều đó ở con trai mà.
     
  6. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không phải là gã và cô ấy không hợp nhau. Vấn đề ở chỗ là gã đã để mất lòng tin. Gã rất buồn khi như vậy. Gã sẽ chờ tới khi nào cây xương rồng của gã tặng em bị chết.
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  7. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào gadatinh
    Chắc anh nhận ra em chứ .Em thấy anh hâm bỏ mẹ .Nó không yêu anh nữa thì thôi tiếc làm gì.làm gì mà khổ sở thế .Dạo này anh suốt ngày bỏ học thôi .Anh có nhớ câu nói của ông Vũ triết không "Coi nó là một cái túi da trong chứa toàn ..."yêu đời lên gã đa tinh.(Mai nhớ đi học cơ đất không có cấm thi đấy)
  8. ericdan

    ericdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình cứ tưởng gadatinh là gà đa tình.
    Hoá ra là gã đa tình. Mà gà với gã ở đây thì cũng rứa.
    Bác gà đa tình ơi, bác mà cứ đa tình thế này thì không học hành được gì đâu. Bây giờ ngoài chợ người ta bán đầy gà rồi đấy, thích thì bác mua về mấy con việc gì cứ fải lưu luyến mãi con gà kia.
    Nói thật với bác có lần em cũng mê một con gà, nhưng chỉ được 2 tuần thì em cũng fải cho nó vào nồi luộc. Tại vì trong 2 tuần đấy lúc nào em cũng nhớ đến con gà đấy, không học hành gì được.Sau đó em đã chuyển con gà đấy thành "em gái"
    thế là mọi việc lại tốt đẹp mà lại còn đứa em gái luôn quan tâm đến mình nữa.
    Chuc bác không bị cúm gà

    Đ@8 - call to heart

  9. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bài viết của Trà Hoa Nu trong topic: Viết cho người tôi thương mến. Gã có cảm thấy mình yêu đời hơn nhiều. Tuy đó không phải là em, nhưng gã nhận thấy một điều rằng không chỉ có gã là có tình yêu mãnh liệt đến như vậy... Gã đã ước rằng, đó chính là em.
    Trời ơi, tại sao lại như vậy. Tại sao em không thể ...
       Không thể có những tình yêu vĩnh cửuChỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
  10. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào gadatinh
    Tôi thấy gã càng ngày càng hâm rồi đấy .Đừng vì một đứa con gái mà bỏ bê việc học hành.Gã đã nộp đồ án thuỷ lực chưa.
    Hãy dẹp bỏ nó sang 1 bên đời còn nhiều thú vui mà.Anh em lớp mình sắp nhận học bổng tha hồ mà đi ăn khao.Gã hãy yêu đời lên và quên nó đi.

Chia sẻ trang này