1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wander06, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết phải làm sao?

    Trong lòng tôi đang rối như tơ vò. Lẽ ra tôi có thể hỏi ý kiến ở những mục tâm sự..., song tôi nghĩ rằng trong box này có nhiều anh chị có kinh nghiệm và từng trải, có thể cho tôi một lời khuyên xác đáng. Tôi xin cảm ơn!

    Số là tôi và bạn gái yêu nhau tới nay đã được nửa năm. Xuất phát điểm của chúng tôi là sự gần gụi về thể xác, khi cô ấy vừa mới chia tay một mối tình. Từ sự chia sẻ cảm thông,mà cô ấy dần cảm phục và yêu tôi. Thoạt đầu tình cảm cô ấy vô cùng mãnh liệt,nhưng do cách xử sự non kém và nhiều khi tệ của tôi mà cô ấy dần chán nản. Chúng tôi đã chia tay mấy lần nhưng sau lại làm lành, song tôi biết tình cảm của cô ấy đã dần nhạt phai.

    Chúng tôi đã chính thức chia tay. Vừa rồi cô ấy thông báo với tôi đã có mang, nhưng đứa bé không phải của tôi. Trong thời gian đang trục trặc trong quan hệ,một lần cô ấy đi sinh nhật anh bạn mà cô ấy nói có cảm tình, uống say và đã cùng anh ta... (chúng tôi đã quan hệ trước đó vài ngày). Cô ấy thì không muốn bỏ đứa bé (vài tuần tuổi) vì sợ mang tiếng bất nhân và sẽ bị quả báo bởi một sinh linh đang hình thành, vả lại cũng không muốn kết hôn với anh chàng kia vì anh ta cũng đang có người yêu ở nước ngoài sắp trở về, còn với tôi thì cô nói không còn yêu nữa.

    Tôi thì vẫn yêu cô ấy và cảm thấy ân hận vì có thể một phần do cách xử sự của mình mà đẩy cô ấy vào tình trạng này. Gia đình cô ấy thì gia giáo và cô ấy chưa biết phải làm thế nào (cô ấy sống xa gia đình).

    Tôi có nên kết hôn với cô ấy để cho đứa bé có danh phận không? Tôi băn khoăn là nếu làm như vậy có đẩy cuộc sống của 2 người vào địa ngục trần gian không, vì trong lòng tôi như đang có bão tố: tôi như bị phản bội và lừa dối (cô ấy như thế có phải là bắt cá 2 tay không?). Trước đây khi đi chơi với nhau nhiều lần anh chàng người yêu cũ cũng gọi điện và hỏi thăm cô ấy. Tóm lại tôi cảm thấy cô ấy là người có mối quan hệ rộng và khá phức tạp... Và con người như cô ấy, liệu sau này có tiếp tục vì tình yêu không đủ lớn và hoàn cảnh xô đẩy mà chán chồng và tiếp tục dấn thân vào các mối quan hệ như vậy nữa không? Tôi cũng có quan hệ vui chơi, nhưng chỉ là bè bạn qua điện thoại và tin nhắn,chứ chưa bao giờ lên giường với người khác, vì quả thật hiện tại ngoài cô ấy tôi chưa có tình cảm và ham muốn với ai khác. Tôi còn là một kẻ vụng về và chưa có kinh nghiệm gì để chăm sóc bà mẹ trẻ em cả; và trước đây gia đình tôi cũng đã từng phản đối mối quan hệ này, mặc dù giờ đây thì không còn ý kiến gì nữa (ít nhất cho tới thời điểm này, và tôi cũng dấu không cho họ biết tình hình hiện tại)

    Cô ấy cũng không sẵn sàng lấy tôi vì cô ấy cho rằng như thế thì quá không công bằng với tôi và không muốn sau này có sự khác biệt và chia rẽ giữa 2 cha con. Nhưng để cô ấy một mình chống chọi với hoàn cảnh như vậy tôi lại không đành lòng...

    Tóm lại tôi đang rất khó nghĩ,mà đứa trẻ thì lớn lên từng ngày. Mong anh chị cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn tất cả mọi người!
  2. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người tốt, nhưng không phải vì thế mà đem cả cuộc sống của mình để đặt vào tay 1 người như vậy. Khi sống cùng nhau còn rất rất nhiều khó khăn mà 2 người phải cùng nhau vượt qua. Nếu mỗi khi 2 người bất đồng quan điểm, vợ bạn lại ... thì bạn nghĩ sao?
    Đặc biệt hơn, hiện cô ấy không chỉ có cảm tình với chỉ riêng mình bạn, vậy bạn có thể đánh giá được mình đứng thứ mấy trong lòng có ấy, liệu có phải là người duy nhất không.
    Thao tớ thì bạn nên quan tâm, chăm sóc cho cô ấy bằng kinh tế thôi, như vậy là thể hiện lòng tốt của bạn đối với cô ấy rồi.
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc phải nói bạn không phải là người duy nhất mà tớ biết lâm vào tình trạng như thế này.
    Cậu bạn tớ cũng có tình trạng như vậy và cậu ta đã không đành lòng và quyết định đi đến kết hôn cùng cô gái kia dù biết đó không phải là giọt máu của mình. Tuy gặp phải nhiều sự phức tạp sau khi đứa bé ra đời nhưng cậu ấy vượt qua được tất cả và có cuộc sống hạnh phúc hơn 1 năm nay.
    Nhưng dù vậy tớ cũng không khuyến khích cậu tiến tới kết hôn vì có thể bạn sẽ không thể vưọt qua được câu chuyện này nếu cậu còn chút "lăn tăn" trong lòng.
    Tôi rất hiểu cảm xúc của cậu trong thời gian này, vì tớ đã cùng chia xẻ với thằng bạn tớ đến tuần cuối cùng trước khi đám cưới.
    SUY NGHĨ THẬT KỸ NHÉ VÌ ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN HẠNH PHÚC CỦA CẢ CUỘC ĐỜI CẬU. THỜI GIAN SỐNG BÊN NHAU SẼ DÀI ĐẤY. ĐỪNG VÌ QUÁ YẾU ĐUỐI MÀ ÂN HẬN MÃI SAU NÀY.
  4. changngoc79

    changngoc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  5. changngoc79

    changngoc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đức thấy tình huống này quả là rất phức tạp và bi đát thật nhưng theo Đức nghĩ bạn ko nên lấy cô ấy vì đó chỉ là thương hại cô ấy và hai người ko yêu khó có thể ở với nhau ....Nếu là người tốt thì bạn hãy giúp đỡ cô ấy vuợt qua thử thách này ...Còn phần cô ấy thì nên nói rõ với chàng trai kia vế đứa con này ,để chàng trai kia phải có trách nhiệm .....Đức chỉ khuyên vậy và hi vọng hai bạn sẽ ko đau khổ nữa .....
    [​IMG]
  6. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn đang ở tâm trạng khó xử đúng không, bạn sợ nếu bỏ cô ấy thì bạn sẽ mang tiếng....
    Nhưng bạn phải nhìn nhận một cách thực tế là nếu bạn lấy cô ấy thì về sau bạn có HF không, hay về sau cứ nhìn đứa con không phải của mình bạn lại sinh sự. Và liệu một khi cô ta đã phản bội bạn khi còn đang yêu thì chắc gì đã không có lần thứ hai. Vấn đề này phải tuỳ cảm nhận của bạn về tình cảm của hai người thôi.
    Tôi chỉ giám góp ý thế không giám khuyên bạn gì nhiều
    Chúc may mắn!
  7. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thế chân. Việc làm của cô ấy thì cô ấy phải chịu trách nhiệm. Con nhà gia giáo theo cách nhìn của bạn và mọi người nhìn vào thôi, chứ có một đúa con mà không làm chủ được bản thân, sau lại đổ tại hoàn cảnh thì trwớc sau bạn sẽ là nguyên nhân của mọi vấn đề mà cô ấy gặp phải sau này. Tốt nhất xem lại tình cảm của mình trước khi qđ, liệu có bước qua được định kiến về con cái, liệu cô ấy có tốt lên không.... Cô ấy luôn không bằng lòng với hoàn cảnh, nhiều tham vọng Chắc là khó cải tạo lắm đấy........Quên đi.
  8. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn với bác
    Theo như câu chuyện thì rõ ràng là bác đang do dự vì nghi ngờ tính kiên trung của cô bạn gái nhưng đồng thời lại đang dày vò vì tự cho mình cũng là nguyên nhân để đẩy cô gái phạm sai lầm.
    Trong khi dao động và chông chênh, ai cũng có thể phạm sai lầm, tuy nhiên vì hậu quả nhỡn tiền là phụ nữ phải gánh chịu, nên họ chẳng có thể tránh khỏi biểu hiện (có mang).
    Cũng không thể chống chế rằng tại hoàn cảnh xô đẩy mà gây nên lỗi lầm. Hoàn cảnh chỉ là môi trường hay nguyên cớ để thử thách bản lĩnh của mỗi người. Không thể đổ lỗi tại hoàn cảnh. Ngoài ra, đó là theo lời người ta kể lại. Con người bao giờ cũng có xu hướng tạo dựng câu chuyện sao cho có lợi nhất cho mình bác ạ.
    Nếu bác chấp nhận, liệu cô gái có đồng ý không? Hay cô ta cũng hết TY với bác thì cần gì nữa,hoặc giả cô ta chỉ cần một chỗ nương tựa để tránh miệng lưỡi thế gian? Theo tôi, bản lĩnh có thể rèn luyện, nhưng tính cách thì khó thay đổi lắm bác ạ. Nếu một người có tính không đàng hoàng, chính trực thì sau cũng dễ tái phạm. Ngày xưa các cụ đã nói không sai: "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Tông là cái gốc gác: gia đình hay môi trường giáo dục không tốt cũng ảnh hưởng tới con người. Nhất là cô bạn của bác lại ở xa. Bác đã bao giờ tìm hiểu về môi trường cô ta đã sống và học tập hoặc làm việc chưa? Bác đã thực sự hiểu hết về con người cô ta chưa? Bây giờ thanh niên chúng mình hay phiên phiến, thấy cảm, thấy yêu thì cứ tìm hiểu, bập vào (à quên, bụp vào thì sướng quá mà quên hết, chỉ biết bụp bụp thôi), chứ ngày xưa á, theo lời các cụ kể lại: phải đi điều tra thực địa, xem gia thế như thế nào, bạn bè,mối quan hệ ra làm sao... Nói chung bây giờ kích rích quá, nên ta thường bỏ qua khâu tối quan trọng như vậy, cho đến khi gặp biến thì trở tay không kịp
    Nếu bác chấp nhận, thì bác phải cực kỳ độ lượng và vị tha đấy. Cũng nên nghĩ ra xa nữa, liệu bác có thể đối mặt với sự thực cứ hiển hiện trước mặt bác khi đứa trẻ lớn lên không? Bác sẽ giải thích ra sao nếu đứa bé chẳng giống bác tẹo nào, vả lại còn bố thực sự của đứa trẻ nữa... Có bác gì gì nói rằng 1 năm hạnh phúc, hì nhưng một năm mới chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời thôi.
    Tôi cũng đã từng biết có người ở hoàn cảnh như bác, và tới thời điểm này đã vào tuổi làm ông,làm bà (đừng hỏi tại sao lại biết nhé); Vấn đề là nếu đó chỉ là tai nạn và người ta có tâm hướng thiện thật sự, vun vén chăm lo cho gia đình thì bác sẽ được kính phục và hạnh phúc; ngược lại, nếu người vợ sau này không đủ trung trinh (do tính cách của cô ta) thì có thể bác sẽ lại phải tiếp tục đối mặt với nhiều sự thật nghiệt ngã khác, mà nôm na người ta hay gọi là "nhà bác có trồng luống rau, vườn không rào để cho mấy bác nông dân vào tăng gia, đổi món".
    Thế ạ, vài lời tâm huyết, mong bác sáng suốt lựa chọn. Đừng mờ mắt để phải ân hận về sau; hay cùng lắm là bác "từ bi hỉ sả", cứu vớt con người tội lỗi, cùng lắm sau này không ở được với nhau thì đường ai người nấy đi. À mà bác nên cẩn thận chuyện phân chia tài sản nếu có tình huống này xảy ra nhé, kẻo nuôi con tu hú rồi mất luôn cả ổ (nhà...)
  9. kelvin_le

    kelvin_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Can ông Wander06 !
    Ông lấy nàng vì nàng yêu ông hoặc tối thiểu là ông yêu nàng còn được ! Chứ lấy vì làm "đứng tên sổ đỏ" cho cái thai của cô ta thì hỏng !!!... Hỏng hẳn !
    Ông viết: "Trong thời gian đang trục trặc trong quan hệ,một lần cô ấy đi sinh nhật anh bạn mà cô ấy nói có cảm tình, uống say và đã cùng anh ta... (chúng tôi đã quan hệ trước đó vài ngày)."
    Vừa quan hệ với ông vài ngày trước mà lại quan hệ tiếp với một ông "có cảm tình" khác thì quá ... anh em mình !
    Ông định nuôi thêm bao nhiêu đứa con không phải có ADN của ông nữa ? Hử ?
    Có thể tôi hơi quá đáng, nhưng đó là căn cứ vào dữ liệu đề bài ông ra ! Thông cảm tôi không nói vòng vo được ! Nhé ! Tự tin đi ! Còn nhiều nàng thật sự gia giáo hơn nhiều !
    Quên cô ấy đi Wander06 à ! Cho mình số ĐT của cô đó đi !
  10. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và cho lời khuyên.
    Sau nhiều thời gian đắn đo, suy nghĩ cân nhắc, tôi đã có sự lựa chọn. Tôi không tốt đẹp như mọi người tưởng, cũng không quảng đại và bao dung như một người đàn ông lý tưởng. Điều đáng tiếc đã xảy ra do chúng tôi không thực chăm chút đúng mức cho cây tình yêu được đơm hoa kết quả. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với hành động và cuộc sống của mình.
    Bạn gái (cũ) của tôi cũng là một người tự trọng, nên cô ấy cũng sẽ không chấp nhận sự thương hại. Tôi tự an ủi mình rằng: chúng tôi có duyên mà không có phận, nên đường ai người nấy đi; chỉ mong sao cho hạnh phúc và may mắn sẽ đến với mỗi người, và có thể giúp đỡ nhau như những người bạn khi cần thiết. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm xương máu đối với tôi trong cách nhìn nhận một con người, trước hết sao cho phù hợp nhất với mình, sau đó là phải sống có trách nhiệm hơn và biết cách giữ gìn, bảo vệ tình yêu cũng như bạn mình khỏi những sự cám dỗ.
    Dù sao cuộc tình có thành công hay thất bại cũng là một phần trong cuộc sống mỗi người, ta cũng nên trân trọng những gì đã qua, và để cho quá khứ ngủ yên, đừng để ảnh hưởng tới cuộc sống, tương lai sau này của người đã một thời chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Vì thế tôi không thể cay cú hay ấm ức mà làm phương hại tới người tôi đã từng yêu. Tôi nghĩ khi mình sống có tâm thì hạnh phúc đích thực rồi cũng đến với mình, dù có muộn mằn, có phải không các anh, các chị.
    Xin lỗi mọi người nếu câu chuyện trên có thể đụng chạm đến một ai đó - một tình huống éo le có thể xảy đến với bất kỳ lúc nào.
    Được wander06 sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 01/01/2007

Chia sẻ trang này