1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wander06, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhavtc

    nhavtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người đàn ông tốt . Chúc anh hạnh phúc .
  2. mesau

    mesau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn thực sự là một người đàn ông. Tôi ủng hộ quyết định của bạn và tin rằng bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Qua cách viết của bác, em cũng nghĩ bạn gái bác là người như thế này nhưng có vẻ như cách nhìn cuộc đời của cô ấy có phần hơi tiêu cực và bất cần. Hi vọng rằng sau khi có con, cô ấy sẽ chín chắn hơn và yêu cuộc sống của chính mình hơn! Bác chắc chắn sẽ là 1 người bạn tốt, và biết đâu sau này lại nên cơm cháo...
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết thế nào mà lần. Cái khó chịu nhất của dạng chuyện như thế này là cái chỗ nửa tin nửa ngờ. Tin đấy mà vẫn sợ mình bị thiệt thòi. Ngờ vực nhưng lại lo mình làm điều có lỗi.
    Nhiều khi cô bạn muốn thử thách anh chàng một tẹo, bảo anh ơi em có bầu. Nhiều khi người ta cũng giả vờ như thế để có thể chấm dứt với mình... Mà cũng có khi nó là thật. Có khi lại chính là con của cậu, còn cô bạn cậu thì muốn xem cậu thế nào. Chẳng biết đường nào mà lần. Nhức cái đầu mình, béo cái bọn bán Panadol.
  5. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới biết được một điều thật khủng khiếp: đó là cô ấy lừa dối tôi suốt thời gian qua. Cô ấy đã từng có quan hệ với nhiều anh chàng, thậm chí ngay cả trong thời gian yêu tôi; vậy mà tôi ngốc nghếch đến mức ngu xuẩn không nhận ra, và luôn tin những lý do cô ta đưa ra với mình là thật. Giờ tôi mới nhận ra những điều giả dối trong những câu chuyện cô ta kể với mình, nhất là khi giải thích sự gián đoạn liên lạc của cô ta trong những khi tôi đi công tác, không ở gần bên, và luôn có lý do để trong một tuần có những ngày không thể gặp tôi và rất nhiều câu chuyện khác nữa đến giờ tôi mới thấy sự phi lý của nó.... Giờ đây tôi mới biết những bức thư tình cảm mà cô ta gửi cho tôi phần lớn đều dùng công nghệ Copy and Paste. Cô ta đã từng dùng bài có thai với tôi một lần, nhưng sau đó thì lại nói là nhầm và cho rằng đó chỉ là một cách thử tôi mà thôi.
    Và cuối cùng tôi cũng đã biết cô ta đã thích và yêu anh chàng kia từ lâu rồi. Cô ta quan hệ và yêu với cả 2, nhưng xếp lịch một cách khéo léo để cả 2 chúng tôi đều không biết. Thậm chí cho tới thời điểm này, anh chàng nọ vẫn chưa biết về những mối quan hệ trước đây của cô ta....
    Trời ạ, xin lỗi các chị, nhưng quả thật cái cách yêu của cô ta đang khiến tôi mất niềm tin. Liệu ở trên đời này có nhiều người phụ nữ giống cô ta không, và tôi liệu còn có gặp phải trường hợp quái dị như thế này nữa không?
    Bạn tôi khi chia sẻ đã mắng tôi quá dại. Cậu ta bảo rằng, mày chỉ cần bớt chút thời gian, theo dõi hoặc thuê người theo dõi là biết ngay cô ta có chung tình với mày hay không? Nhưng quả thật, tôi thấy cô ấy cũng thật đáng thương. Có lẽ cô ấy bị chứng bệnh gọi là "cuồng trai", dễ dàng quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào mà cô ta thích.
    Phải làm cách nào để giúp cô ấy chữa bệnh này đây? Bởi vì nếu cứ như thế này, tôi e cô ấy sẽ bị quả báo mất thôi, ít nhất là do cách sinh hoạt ******** vô độ không an toàn như vậy rất dễ bị viêm nhiễm các bệnh về ********, ảnh hưởng tới con cái sau này, và thậm chí là không thể có con nữa...
    Hi vọng là nếu anh chàng kia có thể chấp nhận cô ấy làm vợ sẽ có cách giúp đỡ vợ mình cải tà qui chính... nhưng thật không đành lòng nếu thấy cô ấy cứ trượt chân sa mãi vào con đường tăm tối, rồi càng ngày càng tụt dốc không phanh... như vậy thì thật là đáng buồn cho một kiếp người
    Được wander06 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 04/01/2007
  6. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  7. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  8. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sự đời nhiều khi oái oăm. Những người phụ nữ hết lòng hết dạ vì gia đình thì người chồng lại lăng nhăng. Và rồi lại có những người "cuồng trai" thì lại gặp các anh sẵn sàng bỏ qua quá khứ, nhưng rồi vẫn chạy theo các anh khác, haha...
    Một cái vòng luẩn quẩn, hù hù...
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Gia đình cô ấy thì gia giáo và cô ấy chưa biết phải làm thế nào (cô ấy sống xa gia đình).
    Không chồng mà chửa thế mới ngoan ...Chú hiểu kiểu ngoan, gia giáo theo cách của Hồ Xuân Hương à ..
    ..Chú ngộ thật, chú thương những người con gái như thế thương cái xương chú chẳng còn...
    Cô bạn gái của chú mắc bệnh rồi, chú không chữa được đâu bệnh này nó ăn vào máu mỗi người đàn bà ..bệnh cuồng chú ạ
    Mà nghĩ cũng lạ ..quan hệ với nhiều người đàn ông như thế mà sơ sẩy để có thai ..thế con ai ấy nhỉ , chắc gì đã là con của anh chàng đang có người yêu ở nước ngoài sắp trở về
    Chú lo cho cái thân chú đi
  10. mesau

    mesau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ rằng tốt nhất là bạn nên quên cô gái đó đi, đừng nguyền rủa và cũng đừng tìm cách giúp đỡ cô ta. Càng dính dáng tới còn người đó bạn càng đau khổ mà thôi. Có lẽ bạn là người đàn ông quá tốt, hoặc bạn còn yêu cô ta...bạn đừng suy nghĩ tới cô ấy nữa, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình thôi và mỗi người thì có một lối sống riêng.

Chia sẻ trang này