1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wander06, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lại chia vui (cụng ly với bác cái nhẩy) .
    Đùa vậy thôi, bác đừng nên buồn hay suy nghĩ quá làm gì cho mệt. Tập trung vào công việc, hoạt động vui chơi, giao thiệp bàn bè... đừng ngồi một chỗ bác sẽ nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
    Bác cũng nên xem việc xảy ra là một trải nghiệm và sự may mắn. Chắn chắn bác và cô ta không hợp nhau (ít nhất là về mặt ********), như vậy, giả thử có lấy được nhau thì sau này bác cũng biến thành con tuần lộc với bộ sừng lớn có nhiều nhánh
    Tớ nghĩ nhu cầu cao hay tính nghiện là tùy thuộc mỗi người, khi sinh ra đã qui định như vậy hoặc thỉnh thoảng có sự thay đổi bất thường nào đó với cơ thể, tâm lý gây nên. Xã hội bây giờ tôn trọng tự do cá nhân nên mỗi người sẽ tìm cách làm thế nào tốt nhất cho mình và tự chịu trách nhiệm với bản thân. Vì thế bác cũng đừng nên lăn tăn mãi làm gì. Lấy vợ cũng như mua sổ xố mà bác, số bác hên thì được giải cao, không thì cũng được an ủi được biết thế nào là chơi xổ số
    Tớ nghĩ lấy được nhau cũng là do cái duyên phận, bác ạ. Tuy nhiên nếu bác còn tâm lý "sợ đậu phải cành cong", thì đây là đường link về tướng mạo phụ nữ: http://tuvi.vnn777.com/nth/index.htm?tpn, tham khảo để biết mà chọn đối tượng phù hợp, bác ạ.
    Chúc bác khỏe, vui và sớm tìm lại niềm tin trong cuộc sống!
  2. blackpen

    blackpen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật may mắn , bây giờ bạn muốn quên cô ta dễ lắm
    tôi chỉ cho . bạn hãy tiếp tục yêu cô âý ,yêu thật nhiêù vào tôi nhắc lại là hãy yêu thật nhiêù vào
    chúc thành công .
  3. dancelike

    dancelike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí. Quan hệ với nhiều người cùng một lúc khác đ. gì ****, thuộc loại nguy cơ cao. Túm váy có 2 loại: bệnh lý, đú. Loại đú do ăn chơi, đua đòi, cho ******** được xiền, có khi được cả tình yêu của mấy anh ngù ngờ, ăn nhiều TD sau cũng thành nghiện tuốt . Nhận ra loại đú dễ ợt: cách ăn mặc, tiêu xài... so sánh giữa mức chi tiêu và thu nhập (người đi làm) thì có ngay câu trả lời: xiền ở đâu ra??? Loại đú này giờ đông như quân nguyên, các ông/bà vào mấy box ăn chơi là có đầy thông tin.
    Thể nào cũng có mấy mẹ nhảy xếch lên: bà kiếm được tiền, tội gì bà không ăn chơi cho sướng thân, ở đời phải biết hưởng thụ chứ. Xin thưa, đó là quyền của các bà, mời các bà cứ tự nhiên, đây là đây chỉ góp ý cho anh chàng wander06 đang còn u mê.
    Túm lại, ông wander06 nên đi kiểm tra sức khỏe khẩn trương xem có mắc bệnh xã hội không. 6 tháng sau đi test lại lần nữa cho chắc. Cần đ. gì phải buồn, nên nhớ lại một câu các cụ dạy chí phải: "Có phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì không tránh được"!
    Vui lên cái nào
    Được dancelike sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 07/01/2007
  4. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị đã góp ý.
    Tôi đã test, ơn trời, vẫn ổn và hi vọng cũng như vậy với cô ấy. Bây giờ, mọi chuyện đã an bài, cô ấy đã có niềm hạnh phúc mới còn tôi đang chờ đợi và tìm kiếm niềm hạnh phúc của mình. Tôi tin trong mỗi con người đều có lòng hướng thiện, nếu mình quyết tâm sửa chữa, rũ bỏ sai lầm thì người sẽ không phụ mình.
    Trải qua nhiều dằn vặt, đau đớn, và suy nghĩ về những gì đã qua, một phần nguyên nhân cũng từ mình cả; nhưng sau khi nhận được những lời góp ý chân thành của các anh các chị, và đọc một số chủ đề có liên quan, eg: Tôi có thể chịu đựng, nhưng không biết có nên duy trì hôn nhân?http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/869657/trang-3.ttvn
    ... tôi thấy nên nhìn cuộc đời một cách vị tha hơn, đồng thời mỗi lần vấp váp là thêm một bài học quý giá cho mình.
    Được wander06 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 07/01/2007

Chia sẻ trang này