1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết, tôi đã sai.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiep_ngheo, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Yeah,ko mạnh tay là nó nhờn
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    đã từ bỏ rùi thì còn nhờn chi nữa
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Qua những điều bạn nói rõ ràng bạn đang tự phản chính bạn. Bạn ko nhất quán với những gì của mình. Bạn cho là mình ko sai thì quái gì phải như thế. Xin lỗi bạn, chứ nếu là Juri thì Juri sẽ đặt ra một câu hỏi to tướng ở chỗ đó đó. Vì dù bạn có xóa đi tất cả trong máy nhưng không quên được con số đó cũng thế. Và đôi khi có số đó nhưng không bao giờ gọi, không muốn gọi.
    Juri nói giới thiệu là giới thiệu với hai người đó với nhau. Để cho cô bạn kia biết bạn đã có người yêu và để cho cô bạn gái của bạn thấy lòng thành nơi bạn.
    Juri ko đồng cảm với ai cả. Chẳng qua Juri chỉ muốn giúp thế thôi.
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận quay lại thì nó nghĩ mình fụ thuộc nó ----->nó nhờn. Mình ghét cái tính này của bọn con dzai,như thằng ngiu cũ của mình, ddc 1 bài học nhớ đời ,giờ bố nó cũng chả dám thế nữa, con ngiu mới của nó chắc fải đa tạ mình dài dài,thay trời hành đạo,hahaha
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ai cũng nghĩ mình đúng chẳng ai thực sự nhận mình sai,cái dây chun kéo căng quá cũng có ngày đứt.Mỗi người phải chịu nhượng bộ một chút và thẳng thắn xây dựng không thì chia tay là tất yếu thôi
  6. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn Juri đọc nhầm thì phải, a ấy bảo a ấy đã sai mà. Với lại cách của bạn cũng không có tác dụng đâu. Khi đã mất niềm tin thì nhìn cái gì thì cũng nghi ngờ hết, gặp bạn bè hay thậm chí là ra mắt bố mẹ cũng không thể tạo nên niềm tin cho bạn gái đó được.
    @: chủ topic: Những gì bạn gái bạn làm đều có thể hiểu được. Hơn nữa, bạn nên hiểu rằng nhiều khi chính cô ấy cũng không muốn mình như vậy, có lẽ cô ấy cũng rất hối hận và đau khổ khi phải thốt ra những lời đó với người mà cô ấy đã từng yêu và tin tưởng rất nhiều. Vấn đề là sự đau khổ đó và những hình ảnh về bạn và cô gái kia đã gây 1 cú shock quá lớn với cô ấy (chỉ có yêu rất nhiều thì mới shock như vậy) và nó như 1 sự ÁM ẢNH cô ấy rất nhiều. Nếu cô ấy là 1 người yếu đuối, cô ấy sẽ không thể kiểm soát được những lời nói và cảm xúc của mình, dẫn đến việc thốt ra những lời mỉa móc bạn như vậy
    Nhưng cái đáng nói bây h là bạn gái bạn vẫn còn yêu bạn, bạn hãy lạc quan vào điều đó mà kiên trì, nhẫn nại, có thể là mấy tháng, có thể là 1 năm và lâu hơn, tùy vào sức chịu đựng và mức độ chân thành của bạn mà CÔ ẤY CẢM NHẬN ĐƯỢC.
    Tuy nhiên, bạn nên cũng nên có 1 buổi nói thẳng thắn với cô ấy. Chỉ 2 người, và phải cam kết từ trước là cả 2 phải nói thật lòng mình (2 người cần phải biết có còn khả năng tiếp tục được không).
    1,Bạn hãy kể câu chuyện của bạn trước, đúng như những gì bạn viết ở đây.
    2, Hãy nói thẳng thắn với cô ấy rằng nếu cô ấy còn không thể quên được những chuyện cũ và luôn cư xử như vậy thì vấn đề chỉ còn tùy thuộc vào sức chịu đựng của bạn. Khi bạn không thể chịu được thêm thì chia tay là tất yếu. Nếu cô ấy còn muốn tiếp tục với bạn, cô ấy sẽ tìm cách kiềm chế bản thân và quên chuyện cũ đi.
    3, Hãy hỏi rõ xem cô ấy đang suy nghĩ những gì, có những cảm xúc gì khi ở bên bạn bây h, còn yêu bạn không, còn muốn tiếp tục không...
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri ko nhầm đâu bạn.
    Tôi biết tôi làm như vậy là đã phụ lại tình cảm của em, không xứng đáng với tình cảm của em, ỏ thời đại ngày nay đúng là những người phụ nữ như em rất hiếm (theo lời nhận xét của hầu hết bạn bè tôi). Em luôn yêu tôi hêt mình, yêu mà không vụ lợi, yêu cả trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Tôi trân trọng những tình cảm của em. Nhưng, tôi đã đến với cô gái khác, tôi đã phản bội em(theo nhận định của em). Theo quan điểm của tôi thì tôi không phản bội em như em nghĩ, tôi chỉ hẹn gặp một cô gái khác khoảng vài tháng 1 lần và chúng tôi cũng chỉ đi uống cafe cùng nhau, chúng tôi coi nhau như anh em vì chúng tôi nói chuyên cũng khá là hợp nhau. Cũng cần phải nói thêm là ở trường tôi có tham gia công tác Đoàn và người bạn của tôi cũng vậy. Thật ra thì chuyện cũng không có gì nếu tôi không giấu em về mối quan hệ này. Vì vậy trong một lần mà tôi có hẹn với cô "em gái" thì em phát hiện, em đã bị "sốc". Và như vậy là mọi thứ đã tan vỡ, hình tượng tốt đẹp của tôi trong em đã không còn. Bởi vì theo em thì tôi phải có vấn đề gì với cô bé kia thì tôi mới giấu em, tôi biết rằng với một người sống thiên về tình cảm như em thì điều đó hoàn toàn có lí. Nhưng tôi thật sự thấy mình trong sạch. Tôi chưa làm gì có lỗi với em cả.
    Cách của bạn cũng hay đó. Hy vọng chủ Topic chân thành thực hiện thành công.
  8. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhữg người con gái sống thiên về tình cảm thì rất khó lấy lại niềm tin.Nhất là cô bé người yêu của anh chủ topic lại sốc tới nỗi có thể tìm đến cái chêt . Nếu sau này cô ấy ko mỉa mai người yêu hay nói cạnh khóe gì thì cô ấy sẽ tự rằn vặt lòng mình. Đằng nào thì CÔ ẤY VẪN LÀ NGƯỜI ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ RÂT THIỆT THÒI. Dù là tình cảm bao nhiêu năm rồi đi nữa thì cũng vậy cả mà thôi. Trước khi trách cô ấy "em ko thể bao dung được sao?" thì anh người yêu hãy tự hỏi mình: anh đã biết tuýp phụ nữ như cô ấy rất hiếm và đáng quý thì tình yêu của anh sẽ phải lớn như thế nào để xứng đáng với cái hiếm và đáng quý ấy ? Nếu ko thì hãy để cái hiếm và đáng quý ấy ở nơi xứng đáng hơn !
    Bệnh mất niềm tin của chị ấy chỉ anh chữa được (nếu còn yêu) thôi . Mà chắc là phải có thời gian rất lâu vì trong tương lại làm sao biết được sẽ có "cô bé" thứ 2 , thứ 3 ... hay "cô bé" phẩy nào nữa không .
    Xin lỗi anh chủ tô pic nếu em có mạnh miệng quá , nhưng em đọc bài của anh mà cảm giác của iem cũng y hệt như của chị Juri vậy .
    Nếu em là bạn gái anh, em cũng không chấp nhận quay lại .
  9. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ không có lần thứ 2 như vậy nữa bởi vì tôi thật sự yêu em, tôi sẽ cố gắng không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa bởi những chuyện như vậy. Em mỏng manh và dễ vỡ, đối với tôi tình yêu của em thật tuyệt vời. Nói ra có thể các bạn không tin và cho rằng tôi nguỵ biên nhưng trong tâm ý của tôi không bao giờ có ý định phản bội em. Việc làm sai của tôi có thể do cách nghĩ của tôi khác, tôi chưa thật sự hiểu hết về em. Tôi nghĩ là tôi cũng đã và đang cố gắng hàn gắn lại vết thương nơi em do tôi gây ra, nhưng có thể là tôi làm chưa đúng cách hoặc .....lí do gì thì tự tôi cũng chưa biết, mà tôi có cảm giác càng cố hàn gắn thì càng thấy sự đổ vỡ, nhiều lúc thấy thật sự bế tắc.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn cần gì hán gắn vết thương, thay vào đó hai người cố hiểu nhau có dễ hơn không. Đã là con người ai cũng có những phút giây tưởng chừng như tý nữa sẽ sa ngã, nhưng thay vào đó là việc chống đối lại cám dỗ.
    Chính xác trong con người bạn đang dằn vặt giữa hai quan điệm :
    1- bạn cho là bạn đúng. Vì có chấm mút được quái gì ngoài uống nước với cô kia. Nhưng bạn ko biết càng gặp thì tình cảm dễ phát sinh mà bạn ko kiểm soát được. Xin lỗi nha, cô gái kia cũng chẳng tốt lành gì, khi biết bạn có người yêu mà vẫn còn không biết đường dừng lại.
    2- bạn cố cho mình sai. Vì bạn nhìn thấy người yêu bạn đau lòng. Nhưng bạn càng cố hàn ghắn thì nó càng ngày càng vỡ ra, đuối sức bạn tự ti nửa muốn buông tay.
    Bạn giải phóng cho tư tưởng của bạn trước đi. Sau đó chia sẻ với nhau, chắc gì cô ấy ko có phút giây tưởng như sa ngã. Đôi khi nghe xong bạn lại nóng máu lên đòi giết thằng nào đó cũng nên, và sẽ phải căn phòng nhà kĩ hơn đó.
    Chúc hai người sớm vui.

Chia sẻ trang này