1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết, tôi đã sai.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiep_ngheo, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thích kiểu bạn gái của chủ topic này "yếu đuối, ko tự tin và thiếu lòng bao dung". Có lẽ còn nhỏ tuổi và chưa từng va vấp gì trong cs.
    Mới thế mà đã định tự tử, mới thế mà đã mất hết niềm tin vào người mình yêu bấy lâu nay, mới thế mà suốt ngày chì chiết, châm chọc người mình yêu .......
    Hãy nên nhớ XH này có rất nhiều cám dỗ, rất nhiều girls hơn hẳn mình xung quanh người ấy, vì vậy nếu tự tin về bản thân thì sẽ biết cách giữ tình yêu của người ấy. Còn nếu ko thì trước sau gì cũng đánh mất, nếu có trách thì hãy trách bản thân mình trước.
    Cách cư xử của cô gái này rất dể đánh mất người mình yêu bởi lúc này chủ topic thấy có lỗi nên mới thành tâm như thế nhưng rồi cs biến đổi, nhu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn người bạn đời cao hơn thì nói thật sẽ có lúc chủ topic nhận ra "chữ Thương khác với chữ Yêu" ở điểm nào?
    Tôi chả thấy chủ topic sai ở điểm nào, trong cs cần có bạn bè, nếu gặp được người bạn "đồng cảm" để chia sẽ thì điều đó chứng tỏ cô người yêu kia chưa đáp ứng điểm này. Lẽ ra cô ta cần khắc phục điểm thiếu sót để giữ người mình yêu, đằng này còn nói năng, hành động trẻ con như thế nữa.
    Chủ topic nên thẳng thắn nói chuyện với cô ấy về suy nghĩ của mình nếu bạn yêu cô ta thật sự. Còn ko thì trước sau gì cũng đứt đấy bởi dần dần bạn sẽ chuyển sang trạng thái chán nản, thương hại cô ấy chứ ko còn tình yêu nữa.
    Nếu xác định sẽ tiến tới hôn nhân thì hãy xem như đây là thử thách, nếu ko vượt qua được thì giải thoát cho nhau đi để còn tìm tình yêu khác. Nếu có thì sau này sẽ hiểu nhau hơn, hoà hợp với nhau hơn. Trong cs, ko ai ko mắc sai lầm, điều cốt lõi là người ta nhận ra và sửa chữa sai lầm ấy ntn...
    Được madamvn sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 22/01/2008
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ô, sáng ra chẳng hiểu sao lại vào box TS và vớ phải cái topic này. Đã đọc đủ 2 trang + 1 bài trước mình, thì xin tham gia một chút vậy.
    KN sai rành rành rồi. Không nợ nần, không làm ăn, không nhờ vả, không ai gửi gắm... sao tự nhiên cứ thích đi relax vài tháng 1 lần với cô "em gái" nào đó nhỉ? Còn thanh niên trong sáng đã thế, sau này thêm tuổi thêm hư lúc nào chẳng biết. Mức độ relax tăng tiến khi giai gái gặp nhau là cái chắc. Chưa kể cô "em gái" kia chẳng hiểu sao cứ thích đi uống nước với bạn "định kỳ".
    Mình đồng ý với Madamvn rằng cô bạn gái của KN còn nhỏ tuổi và ít va vấp trong cs. Cách mà cô ấy "sốc", cách mà cô ấy "đá đểu" KN có vẻ thể hiện điều đó. Các cô gái trẻ giận dỗi người yêu thì phải biết!
    KN cũng biết là KN chưa có cách chuộc lỗi đúng. Thế đã nghiên cứu phương pháp lấy lại lòng tin của nàng đến đâu rồi?
    Lúc đầu mình định quân sư quạt mo là KN nói chuyện với người yêu, trình bày tấm lòng mình, rồi tỏ ra thông cảm với nàng, và nói là cần 1 thời gian xa nhau để nàng suy nghĩ và tự quyết định. Nhưng mà thế cũng dễ đứt. Nàng bảo thôi luôn thì bỏ bu.
    Nếu KN thực sự rất yêu nàng và muốn ở bên cạnh nàng, thì chỉ có một cách này: Hãy xác định tinh thần cả đời nghe nàng "đá đểu". KN không nên nghĩ rằng lỗi lầm của mình quá lớn nên nàng chì chiết mình, mà hãy nghĩ rằng đó là một thói quen đáng yêu của nàng. Mỗi khi nàng "đá đểu", chỉ cần cười hềnh hệch "này lại đá đểu à? thù dai thế, cắn phát cho bõ ghét bây giờ!". Cái này gọi là liệu pháp Chí Phèo. Sau đó còn thỉnh thoảng khiêu khích nàng: "có cái chị/em gái xinh xinh ở khoa xyz dạo này cứ khen mình đẹp trai làm mình muốn mời đi uống nước quá." "có người khen chồng em đẹp trai kìa, sao em không mời người ta đi uống nước cảm ơn nhỉ?"
    Ngoài ra có thể tham khảo phim gì đó của VN đã chiếu cách đây vài năm. Tức là cô vợ ghen tuông ghê gớm quá, xem cái ảnh tập thể của chồng chụp với cơ quan cũng ghen với chị đứng cạnh chồng trong ảnh...blah blah... Anh chồng chịu hết nổi, được cậu em vợ quân sư là hãy dùng liệu pháp "Độc trị độc" - nghĩa là tỏ ra ghen hơn cả vợ. Họ dựng lên màn kịch lấy ảnh cô vợ với cậu em ra photoshop cho cậu em thêm bộ râu quai nón, rồi anh chồng lôi ảnh ra tra hỏi vợ, tỏ ra điên tiết lắm. Sau đó cứ gặp ông nào râu quai nón là anh ta giả vờ điên lên: "Á à, râu quai nón à!"... kể cả ông thu tiền điện râu tóc bạc phơ . Theo như kết thúc của phim thì liệu pháp này rất là hiệu quả.
    Hãy làm cho cuộc sống vui vẻ lên, đừng có nặng nề nghĩ là ai có lỗi, ai thù dai. Tất cả mọi vấn đề đều có cách tháo gỡ. Chúc KN sớm tìm đúng cách! Sắp Tết rồi, quà cáp đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu cho nàng mở mày mở mặt nhé.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
    @BBsieuquay: Sao lại không quay lại hả em? Cứ quay lại xem nếu nó chân thành thì mình sẽ bỏ qua. Nếu nó là quân mèo mỡ thật thì mình ở bên cạnh nó hành hạ nó một thời gian cho bõ tức, chứ thả nó ra để nó tung tẩy ngay với con khác thì nó sướng quá.
  3. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chả thấy "người yêu bạn tuyệt vời ở điểm nào cả"? khi yêu thì ai cũng hết lòng vì người mình yêu, đặc biệt là phái nữ, vậy thì chả có gì đặc biệt. Người ta chỉ đánh giá cao khi có thử thách xảy ra mà người kia biết cách cư xử. Trong trường hợp này thì mình đánh giá bạn cao hơn cô gái vì bạn đã biết bạn sai, chấp nhận sửa sai với sự chân thành tuyệt đối.
    Bạn gái nào mà có tư tưởng "đòi hỏi bạn trai tuyệt đối với mình", nghe một tý là làm mình làm mẩy thì dể đánh mất tình yêu lắm.
    Trước đây, mình cũng có một cô bạn như thế, chỉ vì chưa yêu ai bao giờ, còn khá ngây thơ trong chuyện tình cảm. Rồi khi yêu anh chàng kia chân thành lắm nhưng ko ngờ bị một cô bạn "chơi xấu" anh này trước mặt cô này rằng "anh ta từng tán tỉnh cô nàng, yêu nàng..." rồi ghen tuông vô cớ, dày vò bản thân, chửi mắng anh người yêu, xúc phạm anh ấy. Mất hết bình tĩnh, sáng suốt, làm khổ bản thân. Anh chàng ko hiểu tại sao, càng cố gắng chứng minh, cố gắng giải thích thì càng bị cô nàng làm tổn thương. Sau này mới biết là do cô gái kia gây ra, lúc ấy anh chàng cũng thương cô bạn lắm, hy vọng một ngày nào đó cô ấy hiểu ra. Nhưng vì tầm nhận thức của 2 người ấy quá khác nhau, cô bạn còn quá trẻ con trong suy nghĩ và cách cư xử đã dần dần giết chết tình yêu của anh ấy. Nếu yêu thì fải có niềm tin vào người mình yêu chứ? nếu yêu thì dù xảy ra chuyện gì cũng nên biết cách hoà hợp với nhau. Sau đó, anh bạn hiểu ra rằng người anh ta cần là người phải biết cách cư xử, tầm nhận thức của 2 người fải tương đồng nhau và hoà hợp với nhau. Cuối cùng anh ta cũng may mắn gặp được người con gái như thế, họ rất đẹp đôi, rất hoà hợp và rất hạnh phúc. Họ tôn trọng quyền tự do của mỗi người, họ biết vun đắp cho tình cảm này...và đặc biệt là họ có những mục tiêu chung, họ biết xung quanh của mỗi người có rất nhiều cám dỗ nhưng mỗi người đều tự tin " trong mắt người kia, ko ai bằng mình đâu" và "mỗi người mỗi vẻ, chỉ có mình mới phù hợp với người ấy".......cứ thế họ tự do với các mối quan hệ bên ngoài nhưng tình yêu họ dành cho nhau là tuyệt đối.
  4. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cách của cundc rất hài hước, hóm hĩnh. Mình thích cách này nhưng mà để làm được thì hai người ấy phải hoà hợp với nhau cơ, biết đùa nhau nữa, chứ ko thì không khí nặng nề lắm.
    Con gái có tính thù dai, nhớ lâu mà, lại hay tò mò nữa, hihi....như chuyện của mình chẳng hạn " ai cũng có quá khứ, từng có sai lầm. Khi ngta đã chấp nhận tất cả của mình thì mới yêu mình chứ và anh ấy ko bao giờ hỏi hay nhắc về qk của mình nữa. Còn mình thì khác, lúc nào cũng tò mò và muốn nghe anh kể về qk, rồi vặn vẹo đủ thứ chuyện, tưởng tượng linh tinh. Mỗi lần như thế, anh ấy biết cách trêu đùa như cundc nói trên kia đấy, thế là mình cứ tức cười và thấy yêu anh ấy hơn. Vấn đề là chúng mình hiểu nhau, biết cách hoà hợp với nhau khi có bất cứ chuyện nào xảy ra.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cho Juri hỏi nhỏ bạn chút. Giả dụ một ngày nào đó bạn gặp trường hợp này có shock ko? Nếu bạn chứng minh được mình làm được Juri xin gọi bạn là sư phụ.
    Ai cũng thế cả, cần thời gian suy nghĩ lại cả, đừng lên án ai hết. Và cũng đừng nói trước lỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó, vợ hay người yêu bạn cũng có em trai kiểu đó coi có lộn tiết hay ko?
    Thứ hai nữa bạn bảo phải có lòng tin uh. Nếu tin nhau, tại sao anh chàng KN này ko tâm sự với người yêu, nói cho cô ấy biết từ đầu---> anh có cô em gái thế đó, thế đó, thế đó............ chỉ để mọi chuyện cô ấy phát hiện. Bạn ko sợ trời, ko sợ đất thì dấu làm gì? Hiên ngang trong sạch đi uống cà phê thôi.
    Phần cuối thì đừng tự tin quá đáng đến thế. Có nhiều cám dỗ trong cuộc sống lắm, mà đã là cám dỗ thì chắc chắn đẹp hơn - ngon hơn người thật việc thật rồi. Chủ yêu dám yêu thật để đấu tranh với cám dỗ thật hay không thôi.
    Juri ko binh ai cả, Juri chỉ nói lên điều công bằng thôi cả hai đều sai và chắc chắn cả hai đều cần thay đổi để sửa nếu họ còn tinh cảm với nhau. Nói đúng hơn anh chàng KN này cũng giỏi vì thiếu gì kẻ ăn vụng chưa kịp chùi mép mà vẫn leo lẻo cho mình là trong sạch lắm.
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    Uhm, cho Juri hỏi nhỏ bạn chút. Giả dụ một ngày nào đó bạn gặp trường hợp này có shock ko? Nếu bạn chứng minh được mình làm được Juri xin gọi bạn là sư phụ.
    Ai cũng thế cả, cần thời gian suy nghĩ lại cả, đừng lên án ai hết. Và cũng đừng nói trước lỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó, vợ hay người yêu bạn cũng có em trai kiểu đó coi có lộn tiết hay ko?
    Thứ hai nữa bạn bảo phải có lòng tin uh. Nếu tin nhau, tại sao anh chàng KN này ko tâm sự với người yêu, nói cho cô ấy biết từ đầu---> anh có cô em gái thế đó, thế đó, thế đó............ chỉ để mọi chuyện cô ấy phát hiện. Bạn ko sợ trời, ko sợ đất thì dấu làm gì? Hiên ngang trong sạch đi uống cà phê thôi.
    Phần cuối thì đừng tự tin quá đáng đến thế. Có nhiều cám dỗ trong cuộc sống lắm, mà đã là cám dỗ thì chắc chắn đẹp hơn - ngon hơn người thật việc thật rồi. Chủ yêu dám yêu thật để đấu tranh với cám dỗ thật hay không thôi.
    Juri ko binh ai cả, Juri chỉ nói lên điều công bằng thôi cả hai đều sai và chắc chắn cả hai đều cần thay đổi để sửa nếu họ còn tinh cảm với nhau. Nói đúng hơn anh chàng KN này cũng giỏi vì thiếu gì kẻ ăn vụng chưa kịp chùi mép mà vẫn leo lẻo cho mình là trong sạch lắm.
    [/quote]
    Rất cám ơn bạn về những lời khuyên cũng như góp ý của bạn, bạn khá là đồng cảm với bạn gái của tôi đấy. Quả thật là bạn gái tôi có suy nghĩ rất trẻ con, đó cũng là một cái đáng yêu lúc người ta yêu nhau nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng đáng yêu chút nào cả. Với người như bạn gái tôi hành động và phản ứng như vậy tôi cho là bình thường, nhưng mà cứ để tình trạng này kéo dài thì cũng có lúc có người cảm thấy mệt mỏi, và sự thật đã chứng minh dù chuyện đã qua một thời gian rồi nhưng bạn gái tôi không cảm thấy nguôi ngoai mà theo như tôi cảm nhận thì cô ấy có dấu hiệu mệt mỏi và không muốn vượt qua nữa. Tôi biết lỗi, tôi quan tâm chăm sóc em chân thành, nhưng tôi biết để tha thứ được cần fải có thời gian và em cũng fải vượt qua được chính bản thân mình. Vậy mà . . . tôi vẫn chưa biết fải làm như thế nào nữa?
    Tiện đây cũng cho tôi hỏi vui Juri khen tôi giỏi ở điểm nào thế?
  7. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "một lần bất tín vạn lần bất tin" đây
    Do quan điểm ko được giống nhau. Bạn gái bạn kiep_ngheo rất yêu bạn, luôn coi bạn là duy nhất, chắc em đó cũng có rất ít các mối quan hệ bạn bè với người khác giới.
    Theo tôi bạn kiep_ngheo đã hiểu rất rõ tình hình, và cư xử như vậy cũng là đúng đắn đấy chứ
    Cũng hy vọng bạn kiên nhẫn hơn nữa
  8. pipizuzu

    pipizuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Buồn . . . có những chuyện ng ngoái còn hiểu hơn trong cuộc.
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Lấy điện thoại gọi cho bạn gái nhấc máy rồi nói một câu: em đã hiểu lầm anh --> xong cúp máy đánh cái rụp ppppppppppppppp
  10. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác dzai nhà ta nghĩ phải đến mức độ nào mới là phản bội đây? Bác chủ topic nói là rất yêu và kô phản bội người yêu. Vậy mà gặp gái khác lại nói "đã chia tay", he he..., đã vậy lại còn thể hiện rất "tâm lý" với gái mới nữa chứ. Hừm, bác chẳng muốn chiếm được tình cảm của gái mới còn gì. Bác viết bài này có vẻ để người yêu cảm nhận được bác chưa phản bội cô ấy, bác mới chỉ tán tỉnh bằng hoạt ngôn chứ đã có gì quá giới hạn đâu. Nhưng bác đã nhầm về phái yếu rồi. Khi đã yêu chân thành, thì chị em cần nhất là sự tôn trọng, niềm tin yêu và sự sẻ chia. Vậy mà bác lại nói với gái mới "bác đã chia tay người yêu, bác kô hợp với cô ấy". Chết chết, thế này mà bác vẫn nói kô "làm gì" có lỗi với người yêu. Chậc..châc... bác nên tự nhận mình đã sai. Và từ bỏ ngay cái kiểu à ơi dưới mọi hình thức với gái mới đi (chú ý: mọi gái mới). Đừng để thêm một lần nào nữa người yêu bác thấy bác vẫn còn à ơi. Người yêu bác có thể tha thứ, nhưng vết thương lòng kô bao giờ lành hẳn. Bác đừng làm gì để động chạm vào vết thương đó, tôi tin thời gian sẽ làm người yêu bác nguôi ngoai.

Chia sẻ trang này