1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết, tôi đã sai.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiep_ngheo, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn về những lời khuyên cũng như góp ý của bạn, bạn khá là đồng cảm với bạn gái của tôi đấy. Quả thật là bạn gái tôi có suy nghĩ rất trẻ con, đó cũng là một cái đáng yêu lúc người ta yêu nhau nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng đáng yêu chút nào cả. Với người như bạn gái tôi hành động và phản ứng như vậy tôi cho là bình thường, nhưng mà cứ để tình trạng này kéo dài thì cũng có lúc có người cảm thấy mệt mỏi, và sự thật đã chứng minh dù chuyện đã qua một thời gian rồi nhưng bạn gái tôi không cảm thấy nguôi ngoai mà theo như tôi cảm nhận thì cô ấy có dấu hiệu mệt mỏi và không muốn vượt qua nữa. Tôi biết lỗi, tôi quan tâm chăm sóc em chân thành, nhưng tôi biết để tha thứ được cần fải có thời gian và em cũng fải vượt qua được chính bản thân mình. Vậy mà . . . tôi vẫn chưa biết fải làm như thế nào nữa?
    Tiện đây cũng cho tôi hỏi vui Juri khen tôi giỏi ở điểm nào thế?
    [/quote]
    Trả lời câu hỏi của bạn trước nhé:
    Khen bạn vì
    1/ làm mà dám nhận, vì nhiều kẻ cũng làm nhưng ko dám lại không nhận.
    2/ biết nhìn nhận ra cái sai để khắc phục.
    Vấn đề thứ hai cần giải quyết đó là cái chỗ vàng vàng đó.Vấn đề sẽ trở nên phức tạp hay trở nên đơn giản khi người đó làm cho nó như thế. Bạn cứ đánh tảng lờ mọi chuyện đi, cả hai cùng chơi một trò chơi: ko nhắc về chuyện buồn đó nữa-- ai làm trái sẽ để đối phương phạt. Còn bạn ko hướng cô ấy ra lối thoát mà cứ mong cô ấy quên sẽ rất lâu. Hình phạt chẳng là gì, chỉ là một cái ôm, một nụ hôn,... nói nho nhỏ vào tai cô ấy "em làm thế em đau một, anh đau hơn gấp 3 lần đó".
    Riêng về dấu hiệu mệt mỏi, không muốn vượt qua nữa là do nỗi đau gây ra. Đối khi với những trường hợp nhắc về nỗi đau càng nhiều bao nhiêu thì người bị càng đau bấy nhiêu. Họ không muốn, cũng không cố ý nhắc lại nhưng do đâu đó khi họ đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi nỗi đau thì chính nó quay ngược lại đâm họ. Và họ yếu đuối, đau hơn. Vết thương cứ bị tái đi, tái lại.....
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    lovehim1082 ơi, hiểu ý nhau ghê cơ!
    Mình đã đưa ra cách đó cũng là vì muốn xem sự gắn kết và tình yêu của KN đã đến mức độ nào rồi. Nếu bây giờ họ có thể trêu đùa lẫn nhau vui vẻ như vậy, thì họ thực sự rất yêu và hợp nhau. Chuyện "đá đểu" khi đó chẳng vấn đề gì.
    Còn nếu KN không làm được như cách đó mà chỉ biết ca cẩm là sắp mệt mỏi, thì chàng ta cũng sẽ sớm kết thúc với người yêu thôi.
    Bọn con trai có một cách khôn khéo để ra đi mà không bị thiên hạ chửi bới, đó là tuyên bố: ANH BIẾT ANH SAI RỒI, ANH LÀ THẰNG TỒI, ANH kHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA EM. ANH XIN LÀ NGƯỜI RA ĐI, BỞI ANH KHÔNG MUỐN THẤY EM ĐAU KHỔ MỖI KHI NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT ANH. Thế rồi cứ khăng khăng mình không xứng, và ra đi. Trong khi đó thiên hạ vẫn cảm thấy cô người yêu mới là có lỗi với sự đổ vỡ này, vì cô ta không đủ bao dung, không đủ... blah blah và làm mệt mỏi chàng ta. Cao thủ nhỉ?
    Quay lại chuyện "đá đểu". Mình cũng là đứa thích "đá đểu" để được nghe người ta Chí Phèo, lao vào kiss mình để mình khỏi nói được gì, cắn mình, "đá đểu" lại mình.
    Mình cảm thấy những sai lầm trong quá khứ là những dấu vết không bao giờ quên được. Bảo rằng quên đi và tha thứ là vô lý. Còn khi có thể nhắc đến nó như một chuyện bình thường trong vô vàn cú vấp khác, thì đó là khi tư tưởng mọi người đều đã rất thoải mái rồi, mọi người thậm chí còn nhìn lại và cảm thấy hạnh phúc vì mình đã vượt qua.
    Tất nhiên chẳng ai thích người khác moi móc lại những sai lầm của mình, nhưng một người chín chắn sẽ nhìn nhận đúng cách moi móc và phản ứng lại bằng cách thực sự chín chắn. Bằng tình yêu thực sự người ta sẽ tìm ra niềm vui từ bất kì cớ nào, từ cả lời nói có gai của người yêu.
    Ví dụ như chuyện của KN, khi bị đá đểu, KN có thể "chí phèo", hoặc thật trìu mến ôm ngừơi yêu, nói cho cô ấy biết cô ấy đúng là đồ thù dai và thích đá đểu, bởi vì... "thì tất nhiên anh giỏi Sử rồi, em có nhớ cái hồi anh đi uống nước với con bé khoa Sử mà em ghen ***g lộn không? đấy là gia sư dạy sử cho anh đấy, anh mời nó đi uống nước để trả công gia sư đấy". Vừa cho nguười yêu biết rằng mình hiểu ý cô ấy muốn nói gì, và mình không bao giờ quên chuyện đã xảy ra mà qua đó mình biết cô ấy yêu mình đến thế nào, vừa thể hiện sự trong sạch của mình, rằng mình chẳng có gì mà phải giật mình hay khó chịu. Thật là một mũi tên trúng 2 đích, ăn điểm double. nhờ lovehim1082 nhờ?
    Chúc mừng lovehim1082 nhé! Có đôi có lứa ý hợp tâm đầu như bạn thì còn gì bằng! Chúc các bạn sớm đám cưới nhé!
    Bao giờ mình mới tậu được một tấm bồ tâm đầu ý hợp như vầy... ghen tị với lovehim1082 quá đi mất! Đến nỗi suýt nữa xù lông lên như em juri trước hạnh phúc của lovehim1082 ý chứ. ke ke
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    KN có thể nói thêm: sau đó anh phát hiện ra em có trí nhớ tốt, lại hay ôn bài, nên anh nghĩ em giỏi Sử hơn nhiều nên anh đâu có cần gia sư nữa.
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ư? Không bao giờ tôi có khái niệm đó đối với em, từ lâu rồi mặc dù chưa chính thức nhưng tôi luôn coi em như vợ của tôi vậy, em như một phần không thể thiếu của mình. Tôi không yêu em được như những gì mà em mong muốn, tôi không lãng mạn trong tình yêu giống như em, tôi không galăng được như những người khác, cũng không thể rót vào tai em những từ ngữ có cánh, nhưng tôi yêu em theo cách của tôi và tôi biết TÔI YÊU EM.
  5. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã có thật nhiều sai lầm trong cuộc sống , ân hận và mong muốn được sửa sai để cho bản thân mình được thanh thản hơn trong suốt cả cuộc đời về sau này
  6. HLPdt10

    HLPdt10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    càch nà?y hay nè?...là?m sao 'Ă? bàn gài bàn tì?nh cơ? biẮt cài topic nì? nì?..chùc 2 ngươ?i sớm hiĂ?u nhau như 2 vc tui....
  7. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ là nếu thôi quay lại hay không chỉ người trong cuộc mới mang lại một cấu trả lời đích thực, thông thuờng khi một trong 2 người phạm sai lầm và được người kia tha thứ, tâm lí của người phạm lỗi là " có tật giật mình". Con gái thường bao dung hơn nhưng vốn mang cái danh ăn nói đa nghĩa chọc đủ mọi vấn đề nên nhiều khi cũng bị chụp mũ lắm chứ.. Kinh nghiệm bản thân, nhiều khi trách mắng người yêu đủ thứ nhưng chả nghĩ ngợi gì mắng chơi thôi ngặt 1 cái ông có tật nên cũng đắn đo suy nghĩ nhiều, được cái lão nói thẳng nên mình cũng giải thích luôn...... anh nhạy cảm quá rồi ko phải lúc nào em cũng sâu sắc đâu...
  8. pipizuzu

    pipizuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh ah!!!
    Topic của anh, em cũng đã đọc. Mừng vì anh đã có rất nhiều bạn bè làm quân sư chân thành,thật lòng. Nhưng dù sao cũng chỉ ng trong cuộc mới hiểu hết được phải ko anh.Anh biết em đang nghĩ gì,anh đã làm gì, và những j đã xảy ra. . .
    Thời gian wa đi cũng lâu rồi đủ để mọi ng wên cái topic này của anh, và cả topic của em nữa, anh cũng đã nhận được những lời khuyên và em cũng vậy,chúng ta phải cám ơn mọi ng nhiều lắm. Nhưng em nghĩ đó là những lời an ủi, chia sẻ của mọi ng, điều quan trọng bây giờ là em và anh đang thật sự nghĩ gì???
    Em biết anh đã cố gắng, nhưng chẳng thể làm j được nữa . . . anh là ng hiểu rõ nhất, hiểu từng suy nghĩ, hiểu cả sự đau đớn mà em đã phải vượt wa. . . hiểu cả từng giọt nước mắt em đã khóc phải ko. . .
    Mọi chuyện ko phải chỉ là lời nói dối rồi xin lỗi là xong, em giờ đây chẳng còn vô tư như ngày xưa nữa sau những vật lộn để tự mình thoát ra khỏi nỗi đau. Anh cũng hiểu mọi chuyện ko đơn giản như những j anh nói ở đây đúng ko?em ko phải là ng hẹp hòi ích kỷ wa mà ko thể tha thứ cho anh được, em cũng ko muốn anh và em phải bị tổn thương nhiều hơn nữa, em chưa từng giận ai wa 1ngày dù chuyện lớn tới đâu, và với anh thì lại càng ko thể.Anh cũng biết điều đó phải ko?
    Đúng, nó ko đơn giản vì anh đã ko thật lòng, đã ko chân trọng hp em dành cho anh,đã nói dối em wa nhiều, thời gian kéo dài cũng wa lâu. . . trong lúc em đau đớn nhất thì anh thú nhận cũng sẽ ko dừng lại nếu em chưa phát hiện ra. Cũng trong lúc em đang đau đớn nhất thì anh lại nhắn cho cô bé đó là" khi nào gặp được anh sẽ gọi cho em. . ."Có lẽ đó là những nhát dao cuối cùng chặt đứt mối dàng buộc tình cảm giữa chúng ta.
    Tâm hồn em đã dịu lại mặc dù vẫn rất đau, anh đã biến em thành con ng vô cảm.KO tin cũng chẳng sao,tết về cô bé kia lại nhắn cho anh, ko biết là chúc mừng hay hỏi thăm j nữa.và anh lại nói dối em, nói dối đến tận cùng với lí do là ko muốn em phải suy nghĩ(hichic ko biết có thật ko)Nhưng chẳng sao em hỏi rồi lại buồn nhưng rồi cũng wa ngay(lần đầu tiên tự thấy mình lạ như vậy).Em ko con muốn quan tâm j đến anh nữa, cũng ko còn hỏi thăm, sát sao với công việc và việc học hành của anh như trước nữa vì em thấy mệt mỏi wa rồi, làm con ngốc bao nhiêu năm như vậy cũng đã đủ lăm rồi.
    Đôi lần thấy mình ko quan trọng bằng cô "em gái" của anh,vì cô ấy mà anh sẵn sàng nói dối em, sẵn sàng phủ nhận em với cô ấy,anh nói với họ rằng"trước đây anh có ng yêu nhưng bây giờ chia tay rồi"lòng tự trọng bị tổn thương ghê ghớm, vậy thì còn quan trọng gì nữa. Em và anh vốn là cùng 1 khối nhưng anh đã đập vỡ và đẩy em ra xa theo 1cách nào đó.
    Giờ đây em và anh vẫn sống rất gần nhau nhưng sao mà thấy xa lạ wa, em ko con muốn tâm sự hay nói chuyện như trước với anh nữa, anh đi xa ko còn thấy nhớ nữa, cũng ko nhắn tin hỏi xem anh sắp về chưa.
    Em biết có nhưng thứ em phải nợ anh cả đời, cũng có thể sẽ chẳng thể tìm được ai chăm sóc cho em tôt được như anh nữa, cũng có thể chẳng tìm lại được cảm giác yêu như yêu anh nữa, cũng có thể sắp mất anh khi anh đang cố hàn gắn con em thì. . . rồi 1lúc nào đó anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi mà buông tay. . .nhưng chuyện con tim biết làm sao được.
    Em cũng bắt đầu muốn nói dối anh, cũng muôn lao đầu vào cuộc sống đầy cạm bẫy để quên hết tất cả. Và hình như em ko còn là em nữa. . .
  9. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sến
  10. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Anh chấp nhận, có lẽ anh xứng đáng phải chịu như vậy, nói gì đi nữa thì anh vâã là kẻ có tội, "há miệng mắc quai" nên anh cũng chẵng có quyền j đối với những việc làm của em nữa. Anh biết em đang làm nhiều việc mà em cố tình dấu anh, em muốn nói dối anh. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn sẽ cố gắng để mong bù đắp lại cho em sau những gì mà anh đã gậy ra cho em, mong em hãy mở lòng mình hơn bởi vì em cũng biết rồi đấy, cuộc sông không thể cứ một người cố gắng xây đắp rồi một người cố gắng đạp đổ. Anh không phải là con "dã tràng", anh cũng biết mệt mỏi.
    Nói thì nhiều lắm, nhưng thôi anh chỉ nói một câu này thôi "Anh sẽ cố gắng đến khi anh mệt mỏi và cảm thấy đối với em anh chẳng còn một chút lòng tự trọng nào cả"

Chia sẻ trang này