1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi biết, tôi đã sai.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiep_ngheo, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipizuzu

    pipizuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng chẳng sao, cả em và anh sẽ cố gắng, cố gắng đến khi nào mà cả anh và em đều thấy mệt mỏi thì chúng ta sẽ buông tay . . .
    Anh ko phải là con dã tràng, em cũng vậy. suốt 5năm trời em là ng vun đắp còn anh cứ âm thầm đạp đổ, và đến bây giờ thì nó đã sụp đổ, vỡ tan tành. . .
    Anh bù đắp cho em uh?có bù đắp nổi lòng tin cho em ko???đau đớn hơn hết là đến bây giờ em vẫn ko tin nổi anh là ng như thế,em ko muốn tin, và cũng ko thể tin. . . bởi niềm tin em dành cho anh nhiều như thế nào anh là ng hiểu rõ, cũng vì tình yêu mà em đã cố gắng nhiều như thế nào. anh cũng là ng hiểu rõ nhất. . . . Vậy mà, ngay cả khi em ở trong vòng tay anh,anh vẫn có thể nói dối được, thật khủng khiếp. . .
    Em biết, trong cuộc đời này có rất nhiều cạm bẫy,và có thể 1lúc nào đó em cũng sẽ bị cám giỗ như anh bây giờ, con ng ko phải là thánh nhân, phải biết mở rộng lòng tha thứ. Nhưng phải như thế nào mới tha thứ được chứ. Hơn 2năm anh giấu em mối quan hệ đó, giá như anh biết dừng đúng lúc trước khi wa muộn, thì có lẽ mọi chuyện đã ko thế này. Hơn 5năm, em cũng ko phải là cái bóng, vừa đợi anh wên đi mối tình đầu của anh, vừa lừa dối em.
    Em bây giờ tự nhận mình đã thay đổi, hoặc ít ra cũng mong là như vậy. em thấy cuộc đời đầy dẫy sự lừa dối, tham vọng. Và em đang cố gắng thay đổi để cho phù hợp với điều đó. Sống thì cứ sống, chẳng tin ai cả thế thôi,bản thân mình còn ko thể tin, còn chẳng là mình nữa thì đừng đặt niềm tin vào ng khác.Đó là những bài học đắt giá nhất mà em học được trong cuộc chơi này.
    Chúng ta ko trách ai cả,mà chỉ nên tự trách bản thân mình thôi. Anh hãy trách anh sao wa tham lam mà wen đi tất cả,sao anh ko nhìn thấy sự cố gắng của em mà dừng lại, . . . em cũng trách em, sao lại đặt hết niềm tin vào anh, và giá như đừng yêu anh nhiều như thế . . .
    Với em thế cũng là đủ rồi, đã sống, đã yêu, đã tin hết mình. Với gđ, họ hàng bên nhà anh em cũng đã sống và yêu thương thật lòng. . . bình thản,ko có gì phải ân hận và hối tiếc cả.
    Em cũng ko muốn anh phải suy nghĩ nhiều, vậy thì thôi anh hãy cư sống bình thường, ko phải gồng mình lên, ko phải cố gắng bù đắp cho em nữa,mà có lẽ như thế em sẽ thấy thoải mái hơn đấy. Vì dù sao với em bây giờ cũng là con số 0 tròn trĩnh rồi. Ko niềm tin cũng có nghĩa là tmọi thứ bằng 0. Em ko tin những gi anh lam cho e. Càng ko tin nhưng gi a nói, vì e biết nếu tha thứ thì 1lúc nào đó a cung sẽ lại bị nhưng cám giỗ, nhưncgx thứ mới mẻ sẽ lôi a ra khỏi nhưng chuẩn mực, những lời hứa như bây giờ,em hiểu con ng anh và em sợ điều đó.
    Nếu có phải kết thúc cũng coi như duyên phận. em cũng ko trach anh nữa,những giem viết ra đây chỉ là 1chút cảm xúc suy nghĩ của em thôi. Anh hãy sống tốt nhé! Và hãy mừng cho em khi em sông mà tự lập mà tỉnh táo được, dù ko có anh bên cạnh như ngày nào. . . !
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là không nên yêu quá lâu một ai đó mất thời gian và đau đớn
  3. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! Sao giống của mình thế ! Vết thương trong lòng không lúc nào lành được cho dù mình cố gắng để quên . Cả 2 đều cố gắng , nhưng Anh 1 lần , rồi lại 1 lần nữa ...cho dù Anh rất thường nói lời xin lỗi ! Cũng gần 5 năm rồi , bao nhiêu chuyện xảy ra , đôi lúc mệt mõi muốn buông tay , nhưng lòng yêu Anh nhiều lắm .
    Anh có biết trong thời gian này em vẫn muốn sánh bước cùng Anh qua thời gian khó khăn này . Hay từ đó tới giờ vẫn thế . Những lúc vấp ngã chúng ta vẫn nắm tay nhau để đứng dậy đi tiếp . Giờ những lời Anh nói nó đau còn hơn dao cắt . Bao lần em bỏ lòng tự trọng của mình đi để quên hết mọi chuyện quay về cùng Anh . Giờ này em hoảng sợ , sợ tất cả ....
  4. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo em, cách của chị cundc chỉ áp dụng được khi bạn gái kia đã quên và không giận anh kiếp nghèo nữa. Còn nếu bạn ấy vẫn còn giận, thì việc trêu đùa sẽ trở thành vô duyên, vì cái này nó không phải là giận hờn kiểu: sao hôm nay đến muộn? hoặc: sao lâu lắm rồi không đưa em đi chơi.. Ý kiến của em là anh thể hiện sự chân thành, anh vẫn có các mối quan hệ của mình, nhưng mối quan hệ nào nhạy cảm, dễ dẫn đến hiểu lầm, thì kể với bạn ấy ngay từ đầu, đừng để đến lúc người ta phát hiện mới giải thích. Còn bây giờ, nếu bạn ấy còn thực sự rất giận, thì hãy tha thứ cho những lời nói trẻ con của bạn ấy. Với sự chân thành của anh, một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Chúc hai người hạnh phúc.
  5. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con gái hay chấp vặt thật
    Mà như thế thì cũng ức chế
    Nên tìm cách giải quyết triệt để sớm ngày nào, nhẹ người ngày ấy
    Chúc vui
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này có vài dòng mà sống dai thế nhỉ.không biết mối tình đang hấp hối ấy có trụ đủ lâu để các bác hối lỗi và tư vấn tư véo không?
  7. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu tất cả đã là con số 0 thì bạn cố gắng vì cái gì? Hãy quên đi và bắt đầu cuộc sống mới. Hãy dành tình yêu của mình cho 1 người xứng đáng hơn, bạn pipizuzu ạ. Lúc đầu đọc những lời của anh KN thì mình thấy thông cảm với anh ây, nhưng khi đọc những dòng bạn viết thì mình mới biết là những điều anh ấy nói không hoàn toàn là sự thật. Đúng là con người ta bao giờ cũng cố gắng phủi đi sự tồi tệ của mình và thể hiện trước mắt mọi người như 1kẻ đáng thương đã biết quay đầu lai.
    Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chúc bạn sơm tìm lại được niềm tin cũng như tình yêu với cuộc sống. Rồi bạn sẽ gặp được người khác xứng đáng hơn. Hãy yêu chính bản thân mình trước khi yêu người khác, bạn ạ ! Cố gắng lên bạn nhé !
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    quá giống chuyện của mình... khác ở chỗ, mình tha thứ khi biết chắc chắn mình ko phải là cái bóng của quá khứ, và đó chỉ là 1 cơn say nắng về quá khứ....mình là mình... sống cho mình...sống cho người yêu thương mình thật lòng... chỉ thế thôi....
    bạn gái ko thể tha thứ thì hãy buông tay, để cả 2 sống được thanh thản hơn... đừng để đế lúc cả 2 đã quá mệt mỏi, ko còn chút cảm xúc gì với nhau mới dừng lại... hãy giữ cho mình những kỉ niệm đẹp về 1 mối tình....
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành: nên chia tay luôn, việc j phải cố cho tới khi k thể tiếp tục đc chứ ? Lúc đó cả hai cùng kiệt sức, làm sao làm lại từ đầu đc nữa??? À k, với anh Kiếp nghèo thì dễ hơn nhiều, vì có cô em bên cạnh, chắc là nhanh thôi. Chỉ khổ cô bé ng yêu anh, dằn vặt u sầu chẳng biết bao h nguôi.
  10. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nếu dễ dàng như vậy thì có lẽ cũng chẳng nên cố làm gì?

Chia sẻ trang này