1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bỏ thuốc lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bmv1, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Em dạo trước nhiều lúc buồn quá quá thì có hút 1-2 điếu thôi. Thế mà sau này lúc hết căng thẳng rồi thì lại vẫn thèm thuốc, có chết không chứ. Thế là em chuyển sang uống trà. Cứ ngày 2 tách trà, 2 cốc cafe là ko thèm thuốc nữa. Còn không trà thì lâu lâu vẫn thèm.
    Chú này chưa có vấn đề gì! nhưng nên dừng ở đó đi! Đừng tiến sâu hơn , chẳng hay ho gì đâu!
    Nếu chú có nhiều bạn nghiện thuốc và hay đi cùng uống cafe hoặc trà thì chú bị nghiện ngay. <---- lưu ý nhé
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong! Bình thường là đang phì phèo điều thuốc rùi!
    nhưng hôm nay tự thưởng cho mình một cốc trà chanh ! cũng đang thấy nhạt miệng nuốt nước bọt rồi! sáng nay vừa vứt bỏ hết thuốc rùi tiếc quá
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em không có bạn nghiện thuốc. Chính xác là bạn em chẳng đứa nào biết hút thuốc cả. May thế nên em chẳng nghiện.
    Chúc bác sớm bỏ được thuốc.
    Hôm nọ đọc báo thấy có ông cụ sống hơn trăm tuổi, thế mà vẫn hút thuốc đấy. Hỏi bí quyết sống thọ là gì thì cụ ấy bảo là do cụ ấy kiên ***. Nên bác nghiện thuốc cũng không sao, cứ bỏ *** là được.
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Chẹp chẹp! thèm quá!
    Đi đá bóng nào .
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong!
    Đến giờ trà đá thuốc lá rùi! chẹc chẹc nhạt miệng quá !
    Vừa có chú nt bảo ra trà đá! uh hôm nay anh bận rùi
    Ở nhà thui ko đi đâu hết!
    Từ sáng tới h chưa hút điều nào, chưa thấy hiện tượng gì chỉ thấy nhạt miệng và cảm giác khó chịu ở vòm họng, thỉnh thoảng nuốt nước miếng .
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cái cảm giác đó!
    chẹc chẹc.
    Hôm nay là ngày kỹ niệm 6 năm ngày mất của nhạc sĩ
    Trịnh Công Sơn. Cũng định là cà một cái quán nào đó vào nghe vài bản nhạc mà mình yêu thích nhưng lại nghĩ đến đó chắc lại ngậm tăm thui nên ở nhà vậy. Lang thang lại gặp ngay thông tin này http://albumvang.nhacso.net/mnCMS/giao%5Fluu%5Ftruc%5Ftuyen/ của nhạc số . Phỏng vấn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đây có lẽ thông tin gây sốc nhất và lần đầu tiên có trong giới báo trí . Hãy chờ đợi kết quả xem
  7. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 01/04/2007
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt ! Buồn miệng thế! phải đi mua thuốc thôi !
    Nhạc số lại cáo lùi lại chương trình đên 00h rùi và ko twờng thuật trực tiếp nữa, mạng thì luôn quá tải! không biết hôm nay có phải ngày 1-4 mà Nhạc số dám mạnh miệng tyên bố vậy ko?
  9. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hê, đảm bảo đọc máy bài viết trong http://kpot.wordpress.com/, đọc xong ai cũng thích hút thuốc.
    Thuốc có nhiêu tác dụng lắm đấy, đặc biệt với những ai thất tình
  10. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi! Em cũng bỏ rồi! Mới hút được khoảng 5, 6 năm gì đấy, mỗi ngày khoảng 1 bao. Cao điểm thì 2 bao. Những lúc nhậu nhẹt, ca hát...thì thuốc không thể thiếu rồi! Nhưng đấy là chuyện của lúc trước! Thời gian đầu bỏ cũng đấu tranh ghê lắm! Những lúc ngồi quán nước, rượu bia cứ thấy buồn buồn thế nào...Đôi lúc cũng không thắng được sự thèm muốn. Lại làm 1 điếu...Nhưng rồi cũng dứt được. Bỏ được thuốc thấy người sảng khoái, khoẻ khoắn hơn. Bác cũng thử đi, nếu có ý định bỏ. Cá tháng 4 gì chớ!!!!

Chia sẻ trang này