1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bỏ thuốc lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bmv1, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng muốn bỏ thuốc lá lắm cơ. Thử nhai kẹo cao su xem có bỏ được không? Cuối cùng phát hiện ra, vừa nhai kẹo cao su, vừa hút thuốc lá... Ngon vãi ra...!
    Hô vang khẩu hiệu: "Cai Thuốc Lá, đá Thuốc Lào "
  2. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cứ lúc nào căng thẳng mà hút thuốc tinh thần phấn chấn lên ngay, làm việc minh mẩn hơn. Đấy là em không nghiện thuốc. Còn các bác nghiện thuốc thì cả gói cũng không tác dụng gì. Đúng không?
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ko đúng đâu!Vì những người nghiện mà không có thuốc thì mới bi ngơ ngơ người bần thần không tập trung vào được công việc và khi có thuốc thì họ lại tỉnh táo ngay! bình thường thì đâu có cần hút vào làm gì! Nó là một loại chất kích thíc mà có thể giống như cafe và trè thôi chỉ có điều nó hoàn toàn không tốt .
    Tư sáng tới h chưa hút điếu nào! Cảm giác buồn ở cổ họng , nuốt nước miếng liên tục Đâu gối và hai khuỷ tay cứ thấy buồn bực! chép miệng và ngáp liên tục .
  4. kts_hai

    kts_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  5. kts_hai

    kts_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt! hôm nay không thể thao thót gì hết!
    Điên toàn tập mất rồi! miệng thì đắng như lọ kẹo ý!
  8. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng không chắc liệu mình có bỏ thuốc được không.... nhưng tớ chỉ biết là tớ đã nói với thằng bạn thân nhất của mình là: "chỉ có điếu thuốc mới là người bạn thật sự". Không phải tất cả mọi thời điểm khi ta buồn, căng thẳng ta đều có thể chia sẻ với 1 ai đấy nhưng điếu thuốc cõ lê là luôn ở bên cạnh thui.........
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chí lý...
    Ít nhất thì khi ta buồn đến mức phải vào... WC thì một tay cầm tờ báo, tay kia không thể dắt theo đứa bạn thân hay cục nợ người yêu người đương gì được, chỉ có thay thế bằng... Cigarett! Ngồi trong ý... mát mát, đọc báo, hút thuốc... Hơ hơ hơ... Qủa thật, đời có những chỗ tiên cảnh mà chả ai nhận ra...
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều gió !
    Mất điện ----> đi ra ngoài ----> 1 chén trà + 1 cái tăm ( chết tiệt)
    Cái topic dở hơi này ! Có nên tồn tại nữa hay không ?
    Tôi đang nghe im lặng của ngày
    Tôi đang nghe im lặng của đêm
    Tôi đang nghe im lặng thở dài
    Tôi đang nghe ân hận đời tôi
    Tôi dang nghe ! đang nghe ! im lặng mà thôi
    Mình sẽ cố ngắng tiếp tục bỏ thuốc ! nhưng không viết lên đây nữa.
    Topic close!
    Cảm ơn các bạn đã nghé qua!
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 02/04/2007

Chia sẻ trang này