1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cafe không vui tí nào khi Bachhop trốn mất tiêu rùi
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Yeah... nếu có thể em sẽ đến... Em Sta rảnh không nè???
    Đi với anh nhé???
    All for you
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tại quán Tini không có một thành viên nào kể cả 7X lẫn KT chỉ có tui thôi, chán chết nhưng mà tui có một đống bạn cùng khóa vui ơi là vui. Nhậu tới xỉn luôn.
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hôm Nay Cuối Tuần,Trời lại mưa.................

    Nếu Bạn đóng cửa với mọi sự sai lầm thì Chân lý sẽ vào nhà Bạn bằng cách nào?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    buồn à? hì. hình như mình hết buồn rồi. trời mưa tự nhiên thấy khoan khoái trong lòng. ôi chao! tội nghiệp cho mấy người khổ vì yêu! (sao hôm nay mình tốt bụng thế nhở??? hi hi...... lúc nào mà chả tốt như thế. cũng đâu có gì là lạ.)

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    trời sập khi sta tốt bụng. ha...ha....ha....
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    he he... đúng là trời sập khi Sta tốt bụng. nhưng mà Gật gù tốt bụng thì chẳng có trời nào sập cả.

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bình mới rượu cũ cũng thế thôi.
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,sao trong này nhiều người buồn thế nhỉ. Chắc có lẽ mọ người nên lập ra 1 câu lạc bộ cười như bên nước ngoài ấy,vừa giảm được stress vừa làm mình khoẻ thêm.
    bigdog30784
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    bữa nay k0 hiểu sao lại muốn lôi cái topic này lên. lôi lên để tất cả mọi người cùng đọc. thế nào mà chẳng có người đang như thế này. mà tớ là người đang như thế đây. hmm. chán quá!
    (hay là tại vì còn phải chờ lâu quá mới được đi SN nhỉ??? hic. dám lắm à.)

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

Chia sẻ trang này