1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn lắm, tôi muốn chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lebinhminh, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi cũng là một cô gái và tôi cugx đang ở trong tâm trạng giống như bạn đây .Tuy chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu thì chia tay song những kỷ niệm về nhau đã day dứt tôi ,làm cho tôi không thể quên anh ấy .Khi biết mình bị bỏ rơi ,tôi cũng đau khổ lắm chứ..............Sau khi đưa tôi đi chơi 8/3 về ,người ta im lặng trong vòng 4 tháng ,không một lời giiải thích .Tôi như sống trong một cơn ác mộng và tôi khao khát được nghe một lời giải thích từ anh . Tôi chờ hoài ,chờ hoài để nghe được 1 tin là anh đã đi xa ,xa cách tôi hàng ngàn cây số .
    Vào một buổi chiều lên mạng ,tôi gặp anh ,Và tôi đã quyết định nói hết lòng mình .
    Chúng tôi đã nói những gì cần phải nói và tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi 2 đứa bằng lòng làm BẠN THÂN CỦA NHAU.Theo mình thì bạn nên có 1 cuộc nói chuyện với người ấy ,bạn sẽ thấy thanh thản hơn nhiều.
    [nng=3]
  2. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ trường hợp mà trách cứ người đàn ông bạn ạ!
    Không phải ai cũng có lỗi trong việc chia tay với bạn gái đâu .Có thể người ta nhận ra bạn khôg hợp với người ta nên họ muốn chia tay ,níu kéo cũng vô ích thôi mà .....Hãy cố gắng quên nó đi ,rồi bạn sẽ tìm được 1 tình yêu mới tốt đẹp hơn .Tôi cũng đang ở trong tâm trạng của ban đây ,tôi rất nhớ ,rất yêu và mong người đó ,nhưng biết làm thế nào được hả bạn ,duyên số mà!
    [nng=3]
  3. knight2000

    knight2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    buồn làm chi khi mộng đẹp không thành.
    knight dragon
  4. GOGO

    GOGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể thông cảm với suy nghĩ của bạn đấy(mình vừa trãi qua mà)nhưng mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
    Tại sao lại bi quan như thế được bạn nhỉ!!!Tốt nhất bạn nên xin gia đình cho đi chơi xa(dã ngoại chẳng hạn)vài 3 ngày tôi bảo đảm bạn sẽ suy nghĩ khác.

    CHÚC BẠN MAU VƯỢT QUA !!!
    GOGO

Chia sẻ trang này