1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn lắm ví giờ này mà chưa có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi naruto9xit, 23/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu cực dễ
    Hài lòng với người yêu mình mới khó
    :D
  2. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chỉ cô đơn nên mới viết như vậy để mong tìm được sự cảm thông chia sẻ cho mình, để bớt buồn chứ thực sự để tìm người yêu theo như ý của bạn cho bớt cô đơn thì khó lắm ,thứ nhất bạn còn ít tuổi thì đâu cần thiết phải vội vàng ,khi yêu vào rồi bạn còn khổ và đau đầu hơn, mình hơn tuổi bạn và cũng đã từng yêu và đã chia tay nên mình hiểu được cảm giác cô đơn như thế nào khi không có người yêu thương quan tâm, chăm sóc mình nữa.Nhưng mình cũng không tìm người yêu như bạn mà mình lại có cách riêng của mình là lao vào công việc và học tập ,ngày đi làm, tối đi học như vậy nó cũng đã chiếm hết thời gian cô đơn của mình rồi ,và mình cảm thấy không có gì để mà vội vã cả mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng mỗi khi đến những ngày của chị em gái chúng mình có những người bên cạnh ,nhưng chỉ một chút thôi khi mình bước về nhà thì lại hết ngay.
    Chúc bạn sẽ có cách làm có ích để bớt thời gian rảnh rỗi khiến mình cô đơn đi thì sẽ không còn cô đơn và buồn nữa.
  3. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bạn ý than vãn ở nhìu chỗ quá. qua topic nào cũng gặp. nản
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    những khi buồn nhớ người yêu và nhớ vợ tớ thường lên TTVNOL để lập những toppic tớ yêu thích

Chia sẻ trang này