1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi buon lam

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Imalone, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imalone

    Imalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn lắm, làm sao đây, đi chết còn dễ hơn là ngồi đây gậm nhắm nỗi buồn này. aaaaaaaa
  2. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Nhiều lúc tớ cũng buồn lắm...... buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này ......Một thời gian rồi sẽ vơi thôi bạn à.
    lặng lẽ nơi này
  3. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    "Gậm nhấm" nỗi buồn cùng với một tách cafe, một bản nhạc nhẹ .. nhiều khi cũng là một thú vui của những người "sành điệu" đấy bạn ạ. Ráng vui lên nhé!
    No Mercy!
  4. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng buồn. Nghĩ mình thật khùng, sao lại buồn nhu vậy chứ? Sao cứ theo đuổi những gì không có thực? Hàng đêm gặm nhấm nỗi buồn bằng mấy bản nhạc cũng buồn, rồi lại lên mạng mà không biết làm gì.

    @Kojiro
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đi tự tử ko?
    Đùa chút thôi, chết làm gì hả bạn.Nhiều người mong muốn được sống thêm 1h 1 ngày để làm việc có ích mà ko được.Cố lên nào bạn của tôi ơi!
    Who Can Give Me The True LOVE
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang buồn lắm đây ! Bạn có muốn đi tự tử cùng mình không ? Mình nói nghiêm túc đấy ! Chết đi rồi sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nữa.......!
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  7. nownforever

    nownforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bỏ ngay cái ý nghĩ quái gở ấy đi ko tui oánh chít bi giờ...
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ tuyệt vọng . tình yêu không còn , sự nghiệp dở dang ......cuộc sống liệu còn ý nghĩa không cơ chứ ! Thà chết quách đi cho xong !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  9. nownforever

    nownforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    1 tên con trai mới có máy chuyện lẻ tẻ đó mà đã muốn chết thì đúng là ko nên sống nữa đâu
    Tức rồi đấy
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Giá như trên cuộc đời này tôi ko "nợ" quá nhiều thì tôi đã ra đi từ lâu rồi.
    Trong cuộc đời món nợ tình cảm là món nợ lớn nhất.Giờ đây tôi đang nợ 2 người!Biết làm sao đây?
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này