1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi buon lam

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Imalone, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Há há há há há................Nếu mà buồn quá thì rủ nhau đi chết đê cho nó mát mẻ..............Ngồi đấy mà than kó mà chít còn mát mẻ hơn.........
    Cuc cu!
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đã là nợ thì cứ phải thanh toán dứt điểm thì mới thanh thản mà chết ( hoặc sống ...) được.
    Có hai cách giải quyết:
    1- Trả nợ cho một người và xù nợ người kia.
    2- Xù nợ cả hai.
    Theo tôi nên chọn cách hai sẽ hay hơn, bởi nếu chọn cách 1 thì sẽ có người cảm thấy bất công.

    too much love will kiLL you...

  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tôi cảm thấy chán nản thế này?? Tôi thấy tuyệt vọng! Hôm nay, không, chính xác là tối nay, là một ngày cực kì đen đủi của tui!
    Band bệ thì chả đâu vào đâu, muốn có một show lơn lớn một chút để chia tay cuối cùng cũng bị huỷ bỏ. Tình cảm bạn bè thì cũng chả ra làm sao cả. Những người mà mình coi là rất thân thiết giờ đây không muốn welcome mình cho lắm. Nhiều lời ra tiếng vào chẳng hay ho gì mình lại toàn được tuôn ra từ miệng của những người mà mình rất yêu wí. Đôi khi, ta tự hỏi, "chẳng nhẽ ta tồi tệ vậy sao?".
    Buồn muốn nói chuyện với người yêu thì điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Còn cái chán nào khi mà mình buồn nhất thì mình lại cô đơn nhất không? Ngày trước đã thế, nhưng mà bây giờ tui không muốn thế. Tui muốn được quan tâm. Chỉ thế thôi!
    Có thể lúc khác, nghĩ lại, tui sẽ thấy mình thật dở hơi khi để tâm đến tất cả những chuyện vớ vẩn xung quanh. Nhưng mà bây giờ tui buồn. Có thể tui sẽ không vào lại topic này, cũng có thể tui sẽ xoá cái bài này đi và thay vào một vài câu cực kì củ chuối. Các bạn thông cảm cho tui nhé, tui muốn than thở một chút cho đỡ chán, vì tui có thói wen cứ buồn là lên mạng.
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Người ta tự tử bởi vì nỗi đau nhận được vượt ra ngoài sự chịu đựng. Bản thân tôi cũng hiểu được cảm giác ấy thế nào. Có hai cách: giảm nguyên nhân gây đau đớn đi hoặc tăng sức chịu đựng đau đớn của mình lên. Thế mới có thể sống tiếp. Cảm giác muốn chết là có thật, cho nên xin đừng cười cợt xa lánh những người có khuynh hướng tự tử, họ cần được giúp đỡ trong tình trạng cùng quẫn ấy.
    To viet-thang: tăng sức chịu đựng đau đớn lên đi bạn, không ai có thể giúp mình ngoài mình đâu. Khi mọi chuyện qua thì bạn sẽ thấy bạn thật đáng tự hào vì mình, mình đã rất can đảm! Có thể không ai biết được mình đã khó khăn như thế nào đâu, nhưng tôi có thể hiểu bạn và nếu bạn vượt qua được cảm giác này, tôi sẽ thực sự nghĩ là bạn rất dũng cảm, giống... tôi!
    Mến,
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  5. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi! Tôi cũng có lúc nghĩ tới chuyện "làm liều" nì .. nhưng mà lại nghĩ "nếu lỡ may mình nghoẻo cái, không biết bố mẹ mình buồn đến mức nào nhỉ" - Ấy thế là hết cả dám nghĩ bậy bạ luôn. Có một câu mà tôi rất thích, tặng lại bạn nhé "Nếu không sống được cho mình, thì hãy sống vì người khác" (Tôi nói đấy .. hihi .. )
    No Mercy!
  6. Imalone

    Imalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy mình không thể chết được, dù cho cuộc đời này có tồi tệ với mình đến mức nào thì cũng sẽ phải đến lúc hết thôi, mình còn có những người đang thật sự lo lắng cho mình mà. Còn bây giờ hãy gặm nhấm nỗi buồn của mình, mỗi một lần khóc, mỗi một lần đau đớn để mỗi lần mình trưởng thành hơn một chút, lớn hơn một chút, để biết được rằng cuộc đời là thế, rồi sẽ đến một ngày mình nhìn lại tại sao hồi đó mình lại buồn khổ muốn chết vì những chuyện như thế, mình phải sống để chờ đợi một ngày hạnh phúc thật sự đến với mình, cho dù phải đợi đến cuối cuộc đời.
    Những lời an ủi vỗ về chính mình. Mình sẽ cố gắng để xem đây chỉ là một cơn mơ, một trò chơi của thượng đế, một cuộc đời để trả nợ đời.
  7. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0

    hôm qua anh buồn
    viết lên vài dòng
    có thằng nhảy vô
    anh cười toe
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  8. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ta bầy rối dễ thương bé nhỏ
    Cho cuộc đời giật dây thế đó
    Thượng đế đưa ta lên sân khấu cuộc đời
    Khi diễn song lại đá ta vào xó
  9. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng buồn lắm..khi thì buồn ngủ, khi thì buồn cười,..có khi thì buồn..
    Các bạn làm cái chủ đề thú vị thật, hy vọng sẽ có nhiều đồng chí chán sống vào đây nữa. Mình xin tình nguyện là chủ tịch của hội, khi đủ số lượng thành viên cần thiết, mình sẽ đứng ra một vụ tự tử tập thể..ý kiến hay đấy chứ! Mong các bạn ủng hộ đăng ký vào topic này..
    ------------
    Mình sẽ sưu tập những câu nói nỗi tiếng của các hiền triết, triết gia đông tây kim cổ để các bạn có nhứng lý do chính đáng để không thiết sống nữa...
    Trái đất trở nên nhỏ bé so với sự phát triển của dân số thế giới, bạn chết đi đó cũng là một việc làm thiết thực giúp đỡ loài người khi mà bạn không có ích cho đồng loại của mình.
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nhân loại này toàn nỗi đắng cay,
    Ôi cuộc sống ta căm thù tất cả...!
    Chết liệu có giải quyết được ko nhỉ???Hay là chỉ làm người khác vướng bận thêm???Trước khi chết nên trả nợ hết đi đã...!
    Mà sao nhiều lúc cũng muốn chít quá!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...

Chia sẻ trang này