1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi buon lam

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Imalone, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh vui
    nhìn đâu cũng vui
    thấy mấy bạn hiền
    trông như quỷ sứ
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  2. gabyddt

    gabyddt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vào Forum của mình chơi đi, forum chỉ dành cho tâm sự.
    http://www.nhatkyonline.com hoặc http://www.tamsucuatoi.com
    www.nhatkyonline.com
  3. OPEL

    OPEL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dung la roi hoi..Co bao nhieu viec can phai lam con hon la ngoi day ma tan phet voi nhau, ma chac gi da la nhung loi noi chan that nhat..Vo van!!!!!
    The nhi??
    Dat moi la nhung cau noi that dang phai de y!
    asd
  4. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé! Những đứa suốt ngày mở mồm ra nói chết là những đứa nhát chết nhất!
    Có cái gì đáng chết đâu cơ chứ:
    + Tình yêu....: thế giới có 7 tỉ người, chết vì 1 người phải chăng quá lãng phí... mà những đứa hèn nhát muốn chết theo kiểu anh Lê Công... thì cũng nên chết đi, sống mà làm gì cho người đời người ta cười cho.
    + Sự nghiệp dở dang...: Có biết chuyện mấy ông già 80 bắt đầu đi học để "lập nghiệp" không? Thế không hiểu các bác kia dở dang cái gì mà phải muốn chết... người ta từ trong tù ra, trên răng dưới cát tút mà vẫn cố gắng làm lại từ đầu được. Hỏi khí không phải, các bác cha mẹ mất sớm, anh em không còn, nhà bị giặc đốt, chân tay què quặt hay sao mà không còn gì để cố gắng ????
    + Đau khổ tuyệt vọng: Trên đời này thực ra không có gì là quá sung sướng, không có gì quá đau khổ cả.. tất cả chỉ do con người tưởng tượng như vậy. Chính con người làm khổ bản thân. Cha chết ư: Đó là siêu thoát. Mất tiền ư: Đó là số phận. Người yêu đá ư: Đó là giải thoát. Cụt tay ư: Còn chân. Cụt chân ư: Còn tay. Cụt cả chân cả tay ư: Còn đầu. Cụt nốt đầu ư: (thế thì vào mạng thế đ'o nào được mà đọc mấy cái này...)
    Mà sao tui thấy có cả mấy bác Dốc kơ cũng kêu buồn chán... tưởng rằng mạnh mẽ lắm cơ mà...
  5. realplus

    realplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chủ dề nay thấy buồn cười quá, hê hê thă`ng nào muốn chết, muồn tự tử thật thi nó đi chết luôn, ko phải post lên đây nữa, còn những chú thùng rỗng kêu to, kêu muốn chết , hehê, chỉ la` những thằng quá đỗi hèn kém. Đang là thanh niên như vậy, tương lai còn quá ư rộng mở ở phía trước, vậy mà chi cần vài nỗi buồn vô cớ, vài trở ngại rất ư bình thường của cuoc song, cua tinh yeu, hehe vay ma da to ra chan nan, lam ra ve 'cao thu', de moi nguoi chu y!! Sau nay con biet bao nhieu kho khan, lam sao co the vuot qua day ? May day moi la mot bo phan rat it oi cua thanh nien VN. Co vai dong gop y cung cac bac, xin loi vi em ko quen danh tieng viet co dau.

    What u see is what u get

  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic buồn quá,chưa bao giờ buồn như bây giờ,bạn của tôi ơi,bạn làm sao vậy,hichic tại sao lại đới xử với tôi như thế.....xin đừng làm kẻ thù của tôi có được không???
    Viết cho mình kẻ thù của tôi đọc thôi!!!
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này