1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn nhưng không lâu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamichin, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn nhưng không lâu....

    Dạo này nối mạng,mình online suốt,không phải để chat,nhưng k có ai chat thì buồn,có ai thì mình lại nổi cáu,mình k chat với ai được lâu,họ nói chuyện không như mình ưng ý là mình lại xù lông lên cáu gắt..Mình sai quá,cái cá tính này vẫn k sửa được,biết bao giờ mới người lớn hơn.Mình ghét nhất cái tính khi cãi k lại với ai là lại run run,giọng lạc đi,như thế là yếu mềm hơn người ta..Mai này va chạm trong cuộc sống sẽ ra sao??
    Xưa,mình lỡ chắp bút thi vào tiếng hàn,năm ấy khoa tiếng hàn lấy điểm cao nhất,cũng tự hào.Năm 1,năm 2 mình k chịu học,bạn bè cứ tiến,mình cứ lùi,đến năm nay mình giật mình.Còn đâu thời cấp 3,mình yêu môn anh và học 1 cách say mê.Thi khoa tiếng hàn k sai,vì bây giờ thịnh lắm,lại rất thú vị.Mình cần tấm bằng khá,mình phải cố lên nha.Thứ 2 bắt đầu học ngoại ngữ 2 tiếng anh,mình mong quá,lại được học cái mình từng gắn bó,điểm ngoại ngữ 2 cũng quan trọng lắm,mình cố gắng nằm trong top nha.
    Xem 1 video clip của hàn,thật cảm động,bài hát thật hay,nước mắt mình lại rơi.Hình như k fải là do fim...do nhiều thứ quá,muốn ra đường lang thang giờ này lắm,nhưng muộn quá rồi.....Tự nhiên muốn 1 thằng bạn thân,bạn thôi,đừng yêu đương gì,nhưng thật khó.Mà làm gì có ai chiều được cái tính đỏng đảnh của mình???
    Tại sao mình lại làm chị??Mình chẳng mạnh mẽ chút nào??Mình chỉ muốn làm e để được ai quan tâm chăm sóc.
    Mình ghét mình,mong mình khéo léo hơn,bớt nông nổi đi...đâu còn bé gì??
    Mình yêu bố mẹ lắm,nhưng giá mà bố mẹ hiểu mình hơn,mẹ tâm lý hơn,là người để mình tâm sự..Nhưng cứ về nhà mẹ con lại hay khắc khẩu,dù 2 mẹ con đều yêu quý nhau.Nhưng quả thực là con gái,mà từ bé k được mẹ chăm chút,tâm sự,thật đơn độc và luôn cảm thấy thiếu 1 sự quan tâm.
    Khiếp,hum nay lại buồn,gần sáng rồi,viết được ra rồi,mong mình sẽ quên đi và cố gắng học tập.Viết ra thật ngại,nhưng để trong lòng thây bức bối quá.....
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    mong mình sẽ quên đi và cố gắng học tập.Viết ra thật ngại,nhưng để trong lòng thây bức bối quá.....

    Minh cungmong you nhu vay.Chúc you gặp nhiều may mắn và vui vẻ hơn à
  3. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy tình trạng này giống của mình thế. Đã có thời gian mình càng học càng thấy không tiến bộ. Năm thứ Nhất đứng vào top 5 của Khoa, đến năm thứ 4 thì tụt xuống top 15. Ngày nào cũng nghĩ và tự quyết tâm sẽ chăm chỉ và chú tâm vào chuyện học xong ngày nào cũng rong chơi với mấy người bạn. Đúng là nói thì luôn dễ hơn làm nhiều.
    Ngẫm lại, cuộc đời thật nhiều điều kỳ lạ. Học như mình mà cuối cùng cũng ra được trường với tấm bằng suýt nữa khi loại Tốt nghiệp loại giỏi. Thành thật mà nói thì đấy là may hơn khôn. Bây giờ được làm một công việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ đến và mong đến mới thấy trái dất tròn nên rất dễ xoay.
    Có rất nhiều buổi chiều mình đã tự cho phép ngồi một mình bên Hồ Tây để làm một việc mà thiên hạ hay gọi là "tự vấn lương tâm" nhưng kết cục là "thằng anh lương tâm" đã bị "thằng em lương tháng" đánh bại. Có khi lĩnh lương rồi mà nghĩ không biết có đủ tiền xăng không.
    Điều may mắn nhất là mình luôn có những người bạn tốt xung quanh và gia đình là điểm tựa quan trọng. Chắc chắn là mình may mắn hơn Hamichi rồi. Nếu có thể được nói với Hamichi một điều thì mình sẽ nói: "Hamichi ơi, Hôm nay sẽ là quá khứ, ngày mai sẽ là hôm nay. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai có thể ta chưa biết chính xác nhưng hôm nay có thể làm thay đổi quá khứ và ngày mai có thể làm thay đổi hôm nay" Triết lý quá phải không. Chúc bạn vượt qua được những khó khăn và nếu có thể, mình sẽ làm người bạn tốt của bạn.
    Thân!
    Được Dai_ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 02/03/2007
  4. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hì,ngại quá,hum qua trong 1 phút yếu mềm đã viết bài này,định vào xoá lun,k ngờ có ngưòi đọc rồi.
    Thực ra mình có 1 gia đình hạnh phúc,bố mẹ yêu và quan tâm mình,nhưng k gần gũi và hiểu mình thôi.Tại mẹ mình trẻ con lắm(hì)Mình yêu mẹ,chỉ bùn chút thôi,mai sau sẽ rút kinh nghiệm với con cái mình.
    Hum qua cứ ngồi,nước mắt cứ rơi,buồn vì mình học không có hoc bổng,buồn vì mình lười,trong khi mình rất muốn bố mẹ vui vì mình,vì trong 2 chị e,mình là người tự lập và học giỏi hơn.Em trai mình trẻ con quá(hình như nhà mình ai cũng trẻ con),mình cứ muốn gánh gia đình ,thành đạt để nuôi bố mẹ,nhưng mà bố mẹ bao bọc từ bé,như tiểu thư vậy,dù sao hi vọng tương lai sẽ thành đạt,bố mẹ tự hào,yên tâm vì mình,đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài
    Mẹ gửi tiền và CMND qua 1 ngưòi bạn lái xe.Chú ấy hỏi muốn lấy bao nhiêu,mình cứ băn khoăn mãi,quái,mình có cái tính hay băn khoăn khi tiêu tiều nhiều,chú ấy cười,bảo nhà mày có thiếu tiền đâu mà đắn đo,bít thế,nhưng k hỉu từ đâu mà mình học cái tính bít tiết kiệm.Khi cần sẵn sàng bỏ nhìu xiền,còn k thì xót lắm.Xiền bố mẹ làm ra,mình tiêu cũng nhìu ghê rùi.Trời,ra bến giáp bát,chú ấy chở mình 1 vòng trong bến,lúc ra chỗ để xe thì lạc,đau khổ,đi bộ suốt,hoang mang,xe ôm cứ bên cạnh làm mình sợ.May mà cuối cùng cũng ra tới nơi.
    Trời đẹp,đi mua hàng,gặp nhiều người,mọi người đều tốt và có cảm tình với mình(hì,tại vì mình cũng hiền thôi)Thấy thoải mái và nhẹ nhõm,yêu đời,nhất là đã xả stress từ hôm qua.đọc của mọi người cũng vui hơnCám ơn nha.Được chia sẻ với ai đó,tâm trạng mình thật nhẹ nhàng,chứ k cứ cáu bẳn,đáng ghét như máy hôm trước nữa..^^
  5. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hamichin thân mến
    Thật vui khi bạn đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình. Hy vọng bạn sẽ thực hiện được mong ước tốt đẹp cho gia đình mình bằng sự nỗ lực của bản thân bạn. Rất mong bạn sẽ tiếp tục bước những bước vững chắc trên đường đời vốn không bằng phẳng này và khi cần một người bạn để chia sẽ, hay coi TTVN như là một đại gia đình và mình là một người bạn thân.
    Được Dai_ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 02/03/2007
  6. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem ca nhạc ở Trung tâm hội nghị quốc gia
    Sinh viên Hàn quốc được tặng vé miễn phí.mình đang lười đi,may mà bạn rue.Chao ôi,đông ngưòi quá,ai cũng diện,cũng xinh,lớn quá,đẹp quá.Kiểm tra nghiêm ngặt nữa.Nhóm BABY VÕ xinh quá,có 1 cô trông như tây vậy,mặc áo dài thật tuyệt,hát hay nữa.KIM,BIG TOE hát cũng hay,nhảy cũng đẹp ,ấn tượng màu áo đỏ của BIG TOE nhất.MỸ LINh trông bé và thấp hơn mình tưởng,và rất hiền,dễ thương nữa.Tụi mình còn được chụp ảnh với MỸ LInhVUi ghê,lần sau,Hàn quốc tổ chức gì mình cũng đi,k lười nữa.Phương anh hát hay thật,nhưng hơi "béo" 1 chút.
    Thích thật,hi vọng còn nhìu lần được xem ca sĩ hàn quốc nữa..
  7. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Olala
    MÌnh cũng thích đi coi nhưng chương trình của Hàn Quốc lắm
    Lần sau có chương trình nào như thế, Hamichin cho "trẻ em" đi kèm nhé
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hamichin ơi buồn jì thế ^^ , , tớ bảo nè , buồn ý , đi ăn kem hết bùn ngay , nhất là lạnh thế này nữa , càng vui ý ^^
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    "Buồn nhưng không lâu" có nghĩa là "giải quyết" xong là hết buồn nhỉ ;))
  10. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    HIHi,lúc post cũng bít là sẽ giải quyết nhanh mà,vì mình là ng có gia đình hạnh phúc,cuộc sống đầy đủ.Ai dám bùn lâu.
    HIHI,lần sau có vé nữa,mình sẽ mách bạn cách có vé đi kèm nha.^^
    Off 8/3 vui ghê,nhưng sợ nhìn ảnh mình quá,xấu như quỷ vậy

Chia sẻ trang này