1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn nhưng không lâu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamichin, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hị hị, cô bé này ngộ quá.
    Đừng lo lắng gì nhiều, những lựa chọn, những suy nghĩ này chứng tỏ em bắt đầu lớn, bắt đầu học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống. Ai cũng phải trải qua những điều như vậy mà.
  2. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,e cảm ơn anh,cái tuổi ẩm ương.e viết xong có dám đọc lại bài của mình đâu,cứ thi thoảng lại có hôm hâm hâm,chán thế^^
  3. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    bạn viết những bài này lại làm tớ nhớ đến bạn TAM_HON_HON_DEP_HN ngày trước
    chúc bạn thành công và may mắn nhé,những dòng bạn viết tớ rất thích
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói linh tinh cho cái ấy bây giờ he he cuối tuần này gặp nhau cái chứ nhể
  5. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ha ha.k động chạm đâu,chị trêu thui,e yên tâm là chị iu e hết mực.k có ý đồ rì đâu.hì.đi off à,dạo này chị có nhiều lịch quá,lại sắp thi,nên có lẽ k đi.xiền tiêu như nước.giờ nước k còn,đang chờ ma ma nè.sắp hè,sắp sinh nhật,nhiu thứ cần mua quá.[:DĐi off nữa chị chịu.Trường chị lại cũng sắp có hóa trang roài...Ôi,thời gian trôi mau,cái tuổi nó đuổi xuân đi,chán quá
    1 ông,cũng già rùi,lại thích gặm cỏ non như mình.Đi tán gái mà dẫn theo cả 1 đàn "bạn bè",ai cũng ít nói,lẽ ra nhân vật chính là mình phải e lệ,khép nép.Ai ngờ,mọi người chán quá,làm mình fai vùng lên.gắp rau,gắp thức ăn cho từng ngưòi (như bà chủ vaayje)==>chán ghê.Lúc về mọi người nhận xét mình trẻ con như cấp 3,ôi trời,đã sắp ra trường,sắp lấy chồng rồi,đã ăn mặc già hơn...mà còn bị nhận xét thé.==>mai sau mẹ chồng có thích cô con dâu như thế k nhỉ??Ông ta có sô điện thoại của mình,vậy mà lần thứ 2 gặp vẫn fải mời bạn di cùng...Nhìn dân kinh doanh,nhìu mánh khóe lắm,sao gặp con nhóc như mình lại sợ nhỉ??Buồn cười^^
    Chị hoa đi chợ,ngừơi ta bán 2 cân qúyt mà thiếu những 4 lạng.chị hoa cầm cái nhận ra ngay.Mình ngồi sau k tin vào mắt.Chúa ơi,hóa ra bấy lâu nay ngưòi ta cứ lừa mình như vậy sao??Mình thì lúc nào cũng tin sái cổ,người ta cứ lừa như thế,mình sao đối fó nổi.oh,my god!
    Sắp sinh nhật,nhớ nhà...k bít mẹ sẽ mua gì tặng mình nhờ>??Có sinh nhật nào mình vui trọn vẹn chưa nhỉ?/à,hình như sinh nhật đầu tiên hùi lớp 4,được chụp ảnh,mua bánh kem,mời nhìu bạn?/Hình như chưa có sinh nhật nào thực sự bên cạnh người mình yêu mến??k bít sẽ là bao giờ,và nó có vui k nhỉ?/
  6. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Vui lên đi! Đời dài mấy tí!
    Anh đây sinh nhật toàn mua quà tự tặng mình thôi. Buồn quá!
    Đời như dòng nước, cứ trôi đi, không ngừng lại 1 phút để mình tự soi minh!
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chú này văn thơ lênh láng chảy tồ tồ pro thật
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ ghét chi ghê cơ
    Khiếp quá chị em , còn tháng nữa mới đến sinh nhật thế mà đã kêu ầm lên rùi
    ^^ , mà sinh nhật có mời em hok thế
  9. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    [hè hè,sinh nhật chị có tổ chức đâu mừ,mua quà đến lớp thoai,làm 1 bữa lẩu gia đình gồm những ng bạn thân^^Chị mời e đó,nhưng với điều kiện k được đi tay không,và fai đi kèm với 1 chữ K(e hỉu ý chứ,keke)...
    Hề hề,máy hum nay trời nắng,hè về,thỏa sức đi sắm quần áo,cuộc đời tươi đẹp..đi chơi...vi vu....nếm trải những ngày mất điện,đường phố nhung nhúc là người
  10. 1and4ever

    1and4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn đạt đc ước mơ

Chia sẻ trang này