1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn quá

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi zimu273, 20/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn quá

    Năm nay tôi không được học sinh giỏi, mẹ tôi buồn, bố tôi buồn, tôi còn buồn hơn nữa, chẳng gì thì tôi cũng đã 10 năm học sinh giỏi, năm nay tôi học sút hẳn đi, không phải bởi tôi coi thường việc học mà là tôi cảm thấy viêc học năm nay khó khăn hơn rất nhiều, vả lại tôi gặp phải những thầy cô mới mà tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nào hiểu nổi họ đang nói cái gì nữa, thật lá chán quá, tệ nhất là môn hoá, chẳng ra sao cả, lớp tôi muốn đỏi cô giáo mới mà chẳng được, tôi muốn chia sẻ với mọi người nỗi buồn của tôi, có ai cho tôi lời khuyên được không?
  2. AircraftClub

    AircraftClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hay goi dien cho toi !Chung ta se tam su va ban se thay nhieu dieu thu vi !Ban hay thu hay di choi de thoai mai di nhe !!Di choi Ho Tay chang han !Di an banh tom Ho Tay !Di chup anh hay di dau do !
  3. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn rất hay đấy, tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng tôi bận học đến nỗi chẳng có thời gian đi đâu hết, buồn lắm!
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    uh, tội nghiệp!

    TO DAY IS GOOD DAY TO DIE
    [/size=10]
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác .Ngày mai trời lại sáng mà !
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Học vừa phải thôi, cũng biết là rất cần phải chăm học, cần phải phấn đấu. Nhưng mà học nhiều quá sẽ bị "Tẩu hoả nhập ma" đấy.

    Don't dream it's over!
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi một buổi đi, dù là lạnh nhưng xuống nước sẽ thấy thoải mái hơn nhiều lắm...
    [marquee]
    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
    /[marquee]
  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    zimu ơi, mới có học kì I thôi, còn học kì II nữa cơ muh, quan trọng là cả năm có đạt h/s giỏi ko, chứ học kì I chưa là gì đâu cố lên em nhé, đừng buồn nữa
    jt
  9. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn Zimu có gì phải buồn. Tôi biết nhiều đứa bạn tôi học giỏi khủng khiếp mà có học sinh giỏi gì đâu. Hơn nữa có rất nhiều học sinh giỏi đâu có thi đỗ đại học. Cả cấp 3 có mỗi một học kì tôi được học sinh giỏi, năm lớp 11 điểm trung bình Toán còn có 5,9. Nói chung danh hiệu học sinh giỏi chẳng có ý nghĩa gì đâu, bạn đừng buồn và nên thuyết phục bố mẹ bạn hiểu

    Half of being smart is knowing what you are dumb at
  10. haianh104

    haianh104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    lay chúa. đừng có tin ng­­­­­­­uời quá nhu thế!
    Zimu học giỏi cuc! hiện đang tìm bạn trai nên mới nói thế thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    kí tên
    Esbola!

Chia sẻ trang này