1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này 24t mà nói chuyện như trên mây, bộ học ban C hả? Kể chuyện lan man lướt thướt quá... haizzz...
    Ông anh kia trên cơ thật rồi, thậm chí ông ấy tính trước hết rồi. Giờ tỉnh thì buông sớm, cá luôn là ông ấy giơ tay ra cũng bắt được khối iem lơ mơ như bạn đấy (kinh nghiệm bản thân, ko có nói suông đâu). Ông ấy xây dựng hình ảnh ng đàn ông mẫu mực trong sáng giỏi giang chỉ để khỏa lấp cái trò "có đứa con 5t" thôi. Lẽ ra chuyện này phải là chuyện được nói với bạn đầu tiên trước khi quyết định yêu nhau, vậy mà giấu... haizzz...
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chị không có một người bạn nào thực sự thân thiết để nói hết tất cả suy nghĩ của mình? Cũng giống như em thời gian trước, nhưng nhờ trời, có những chuyện ko vui xảy ra em mới biết ai là người quan trọng với mình. Em hiểu cái tình cảm của chị, người ấy với chị ko phải là mối tình đầu, em cũng không hiểu cái từ Trùm mà chị đưa ra! Nếu là trùm thực sự thì người ấy cũng tán tỉnh rất bài bản, đấy là cách cho chị cảm giác bình yên, thanh thản khi bên cạnh người ta,có thể nằm ôm nhau trên giường mà ko nghĩ tới chuyện tụt quần áo nhau, người ta còn có thể làm nhiều thứ nữa chị ạh! Mà cái thời gian chị cho là chưa lâu và cũng chưa có gì sâu nặng là mấy tháng ạh? hay mấy ngày ạh? Lời khuyên cho chị lúc này là đừng liên lạc và gặp mặt vội, thật bình tâm, suy xét lại mọi cử chỉ, hành động, lời nói, kể cả dò la qua những người thân tín mà biết được thông tin, sau đó thì nghe theo trái tim và khối óc mình mà quyết định! Dù chị có quyết định thế nào thì sau đấy cũng đừng bao giờ nuối tiếc! Dám yêu, dám hi sinh, dám chấp nhận! Chúc chị sẽ chóng vượt qua cơn khủng hoảng này và vui vẻ trở lại! Thân ái!
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    tốt, nếu đã dùng lý trí và nghĩ rằng sẽ ko có gì đảm bảo cả thì thôi, bỏ qua giai này đi. Mình thik con gái có lý trí, sống biết trước biết sau, cứ yêu mù quáng đi rồi khổ đời đấy!
  4. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với đằng ấy, gặp phải con sói thành tinh rồi. Nghe giọng văn kiểu này thì có vẻ đằng ấy không thuộc kiểu người "sống lý trí" đâu. Tìm hiểu nhau kiểu gì mà chỉ toàn nhìn thấy mặt tốt, cái xấu thì không chịu soi. Sau vụ bé gái 5 tuổi, đảm bảo anh ta còn ối bí mật hắc ám dần dần tùy từng thời điểm mà "rò rỉ" ra cho đằng ấy biết. Lắp thêm vài bộ giảm xóc, đi vào đường tình cho nó êm nhé.
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây tớ lại thấy ấy hơi bị loá mắt rồi.Ko phải loá mắt vì đồng tiền nhé mà loá mắt vì cái trải nghiệm,cái sành sỏi nắm bắt tâm lý con gái của anh zai này.Hầu như những j anh ý bên ấy,thể hiện với ấy đều là những cái 100% hoàn hảo,ko 1 khiếm khuyết,1 vết rạn.Nó như kiểu 1 lọ pha lê mầu hồng mà đang đc tô vẽ lên í.Bạn ko có đủ bình tĩnh,tỉnh táo để nhận rõ vấn đề nữa.Tớ cũng nói rồi,đàn ông ở tuổi ngoài 30 thì việc sành tâm lý chị em,chín chắn hay trải đời là qá bt,nhưng ở đây bạn lại nâng tầm nó lên qá.Nên chính bạn cũng ko xđịnh nổi tcảm của mình.Nhưng tớ chưa hiểu việc bạn sống lý trí thì liên quan j ở đây?nếu ấy sống lí trí thì ấy đã có thể nhận ra rằng đó là cái tâm lý con zai,và ấy có thể vững vàng trong việc nhận ra tcảm của m`,đằng này chỉ vì cái chuyện anh ý có 1 đứa con riêng mà ấy vin vào chuyện ấy sống lý trí thì tớ thấy ko liên qan lắm.Ng` sống lý trí là n`g ta nhận ra đc vấn đề và làm theo những j m` thấy là đúng,theo quan niệm đúng đắn,chứ ko vì tcảm mà lao vào,mà bỏ qa những nhược điểm,bị lu mờ như ấy.
    Tớ đọc thì tớ có cảm jác ấy đã có câu trả lời cho m` rồi,nhưng cứ lên đây tham khảo cho có,hoặc để củng cố thêm câu trả lời thôi.KO chấp nhận đc thì thôi,còn đã chấp nhận thì ko nói nhiều,dù có làm sao cũng ko đc kêu ca j
  6. otchua

    otchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây đọc để rõ hơn câu chuyện của chủ topic nhé:
    http://www10.ttvnol.com/tvty/1076908.ttvn
    Trong topic trên thì chủ topic có vẻ loá mắt vì sự giàu có của anh kia, còn topic này có vẻ bớt rồi, mà lăn tăn chuyện anh này đã có con.
    Kể ra nếu đã yêu thì có sao đâu, anh kia cũng chưa có vợ, về mặt pháp luật mà.
  7. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sao mà 2 topic ndung khác nhau thế hả trời, k biết kiểu gì mà lần
  8. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mẹ trẻ này bị 2.5 tỷ USD nó làm u mê hay sao mà hai thằng em mô tả khác nhau thế. Thằng bên này thi nằm trên giường không thèm tụt quần còn thằng bên kia cùng tên cùng nick thì đòi lột trần truồng e ra thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cả tay.
    Nếu cho ràng hai thằng em tả chỉ là một anh thấy khó hiểu ở chỗ bài em tố cáo nó đòi cướp đời con gái của em viết vào tháng 8, còn việc em với nó nằm trên giường thuần tuý tới mức không tụt quần áo lại diễn ra vào tháng 10. Thế là sao.
    OK còn nếu spam cho cái topic này thì mình nói toẹt ra là tay nào cáo cụ như bao ý kiến người khác trong này. Còn em, chắc hẳn 2.5 tỷ USD cũng ít nhiều làm cho bạn cảm thấy khó xử???
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    đàn ông giàu có hay ông Trùm gì gì thì cũng có quyền cưới vợ đẻ con, sao mọi người phản đối thế nhỉ. Vớ vẩn thật. 2,5 tỉ đô cũng chẳng có tội tình gì, sao lại lôi vào đây.
    @ chủ topic : yêu thì cưới, ko yêu thì bỏ. chuyện đơn giản như đan rổ
  10. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, đọc cả hai topic mà bác gì vừa gửi mới thấy funny chứ, còn 2.5 tỷ USD chứ không phải là tiền Việt nên tiếng nói của nó cũng có trọng lượng. Thật sự là thế đấy
    Spam tí mà em này nói phét thế đếch nào , chả có thằng nào ngồi hôn tóc hay tay em hàng giờ cả nhé, cả vụ đi với nhau hàng giờ nữa. MÌnh thấy khó hiểu. Hình như chủ topic đang đùa anh em hay có vấn đề về tâm lý

Chia sẻ trang này