1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 2 chuyện này đều của em cả, anh thứ 1 là tháng 8, em đã dứt khoát ngay sau đó và quen anh t2 mới này, chúng em mới tiến tới việc yêu nhau đc 1 thời gian ngắn, đúng là lúc đầu tán tỉnh anh ấy chỉ ôm hôn rờ tóc em rất tình cảm ở trong xe anh ấy, ở quán cafe và những chỗ đông người, còn anh t1 thì rất vồ vập, anh ấy nghĩ mình làm giám đốc, giàu có nên việc em ngoan ngoãn nghe lời là lẽ đương nhiên, nhưng em ko thể chấp nhận nổi. Một ít lâu sau em quen anh t2, cũng lại là 1 đại gia, còn giàu có hơn gấp nhiều lần anh t1, nhưng em đến với anh ấy ko phải vì tiền, đã lâu rồi mới có người nói chuyện hợp và hiểu tâm lý em từ chân tơ kẽ tóc như thế nên em ko thể quên sau mỗi cuộc nói chuyện, anh ấy cũng ko tìm em giải quyết nhu cầu vì em ko phải loại sắc nước hương trời, anh ấy cũng chưa ******** với em khi bọn em nằm ôm nhau, thật sự là lúc đấy em nhắm mắt ngủ được luôn chẳng đề phòng hay nghĩ ngợi gì.
    Giờ em quá buồn ko thể ngủ được, ko thể khóc mà cũng ko nghĩ ra được điều gì khả quan để bước tiếp.....
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thấy thằng cha t2 này cũng được đấy chứ....cứ để cho một thời gian nữa đi...nhất là phải tỉnh táo, ko được lên giường với hắn trước khi cưới....chứ loại sành sỏi này chẳng biết đâu mà lần...muon chân thành thì rất chân thành nhưng đểu thì cũng có thừa. Chuyện đứa con gái có gì quan trọng đâu...dù sao thì bạn và hắn cũng đâu có nuôi, mà có nuôi thì cũng ko có gì quan trọng, hắn giàu thế mà...nói chuyện thẳng thắn với hắn, hỏi hắn tại sao giấu nhẹm chuyện này đi. Thêm nữa là phải để ý công việc của hắn, là "ông Trùm" thì cũng ko sao, nhưng cẩn thận lại là "trùm Năm Cam" đấy!
    Kể ra việc hắn tự thú là có đứa con 5tuổi trước khi nó làm thịt bạn thì cũng kể là một hành động tốt rồi....nếu vì mục đích *** thì hắn sẽ ko nói trước khi đạt được thành công đâu!
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Giờ thì đã có thể hiểu được rồi . Câu chuyện tình yêu này do Ro-phi tự nghĩ ra kiểu như sáng tác tiểu thuyết cho Blog . Ngày mai sẽ là mối tình với một anh tổng giám đốc A, B,C nào đó . Ngày kia sẽ là mối tình với một thằng thứ trưởng kiểu Nguyễn Việt Tiến hay Bùi tiến dũng . Hậu quả của việc xem phim bộ Hàn quýt nhiều quá đây .
  4. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nhảm không thể tả! Tập 2 giàu hơn tập 1 nhiều lần, thằng tập 1 có 2.5 tỷ usd--> tập 2 ít nhất có 5 tỷ USD. Em này đang bịa tiểu thuyết câu khách hay sao vậy. Nhìn chung cốt truyện lỏng lẻo quá.
    Được keitel sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 27/10/2008
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ối dời, lại còn hôn tóc, đi bộ cùng nhau hàng giờ liền trên những con đường ngoại ô hoang vắng+ko biết chán nhá. Lên giường mà ko tụt quần nữa nhá. Nó tỉ phú USD nó yêu em bằng cả tâm hồn chứ ko hề có thể xác. 70 đời trước nhà em ăn chay niệm phật có bí quyết gì ko vậy
  6. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm rồi, topic có nói về 2.5 tỉ USD là vốn điều lệ của 1 cơ quan chứ ko phải tài sản của cá nhân, còn anh thứ 2 em quen tổng tài sản tính bằng triệu USD chứ ko thể là tỉ dc
    Nói chung chuyện xxx ko quan trọng, yêu nhau thì trc sau gì cũng sẽ có lúc xảy ra, em chỉ muốn hiểu hơn tâm lý của những người đàn ông đã có con, liệu đứa bé có phải kỳ đàn cản mũi chuyện của chúng em ko, hic.
    Mà sao cứ nói đến những vấn đề nhạy cảm là mọi người lại cho là bịa nhỉ? Em cũng có công việc bận rộn, và cũng đủ lớn để ko ngồi vẽ hươu vẽ vượn, chẳng hoá ra làm trò giải trí cho thiên hạ hay sao?
  7. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    OK! MÌnh hơi nhầm. Nhưng nếu xem cả cái topic kia thì câu chuyện mà bạn kể ra nó là câu chuyện bịa vì quá nhiều tình tiết mâu thuẫn như mình nói cốt truyện lỏng lẻo. Điều này khiến mọi người có một cảm giác không tin cậy về chính bạn.
  8. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu là bạn đang lo về vấn đề gì?
    + Nếu bạn sợ bố mẹ bạn không chấp nhận quá khứ của anh ý thì bạn hãy cứ thử xem, bố mẹ bạn phản ứng thế nào thì lại tính tiếp
    + Nếu bạn cũng không chấp nhận quá khứ, hay đứa con của anh ý, thì cái này bạn phải suy nghĩ thật kỹ về tình yêu của mình
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đây và xem lại nick bạn thì tớ nhớ topic cũ của bạn là ntn?có phải lần trc là gẫy gót jầy ở bến xe bus rồi anh ý chở bạn về bằng otô ko?.Bây h thì lại 1 anh ntn.Nói chung tớ ko nói việc bạn quen anh jầu,hay anh đại ja j.Vì nếu ấy có nhan sắc,có học thức thì quen hay yêu cũng chả ai quan tâm và cũng chả sao.Cái chính là tớ thấy ấy (theo cá nhân tớ nhé) hình như ấy chưa yêu đâu,cả 2 anh nhé.Vì trc bất kì 1 anh nào,mặc dù ấy cũng nồng nàn thắm thiết thế nhưng mà rốt cục thì cũng chả hiểu là ng` ta ntn,tcảm của mình dành n`g ta ntn,cứ đắm đúoi thôi.MÀ riêng chuyện ấy bảo đứa con làm kì đà cản mũi thì đã ko nghe được rồi.Ấy có dám nói câu này với anh ý ko?,ấy thử nói đi,đảm bảo anh ý khó chịu và có khi suy nghĩ khác về ấy ngay.NẾu 1 ng` biết nghĩ,mà là 1 n`g sống bằng lý trí(nhiều như ấy nói ý) thì người ta sẽ ko phải băn khoăn rồi lại lữong lự kiểu này đâu.Mà nói hẳn ra thì ấy cũng sẽ vẫn lao vào rồi ai nói cũng mặc thôi,ấy hỏi hay ấy kể ra đây cốt là để thoả cái sĩ diện 1 tẹo,tự ấy tmãn với riêng ấy ý,chứ ko phải bảo tmãn với ai đâu.
    Nói thế thôi,chứ mọi n`g trên này trăm ng` trăm ý,mà ấy cũng có câu trả lời rồi.Nhất là vấn đề nhạy cảm vật chất tiền nong mà đụng vào ty mới đầu thì tất nhiên dễ bị nói ra nói vào mổ xẻ,ko tránh đc đâu ấy.
    Nhưng đọc 2 bài của ấy,tớ thấy ấy viết cũng hay,jọng văn jàu cảm xúc,cũng jống tiểu thuyết lâm li bi đát,có khi thành kịch bản phim đc đấy.Ấy thử gửi đi xem có khi lại đc dựng thành phim í chứ.
    Dù sao,cũng chúc ấy hp!
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Truyện cổ tích dành cho ng rỗi việc chăng ?
    Vừa đọc còn thấy cảm thông, đọc thêm topic nữa cộng mấy bài phía sau thì tí sặc vì cười

Chia sẻ trang này