1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, Linh Khuê được nhân giống nhanh thế này sao?!
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Topic cũ hồi trước đọc thấy vui vui Mấy lần định ném đá cơ mà thôi, sợ mang tiếng ghen ăn tức ở
    Nhưng topic này thì vào ném tí.
    @ chủ topic: lần sau làm bản thảo tiểu thuyết cố viết cho nó hợp lý, cốt chuyện chặt chẽ hơn tí nữa nhá. Muốn nhân vật chính là 1 cô gái giỏi giang, xinh đẹp, tình cảm tinh khôi, tong tắng thì nhất định ko được gọi con riêng của chàng là kì đà cản mũi nhá
    Thêm nữa trong các phim HQ nam nhân vật chính nếu là đại gia (chứ ko phải con của đại gia) thường cũng tương đối bận rộn, tình cảm như vũ bão, xuất hiện chớp nhoáng chứ ko lê thê dạo hàng tiếng hay vuốt tóc xờ tai hít hít ngửi ngửi đâu. Đoạn này cần điều chỉnh. Nhất là VN trong thời đại bão giá hiện nay, nền kinh tế khủng hoảng các "ông trùm" càng phải bận rộn hơn nữa.
    À mà đã là ông trùm thì thường ít khi tự thân lết đi làm mấy cái phi vụ bé con lắm (kể cả to) thường thì cho quân ra làm thôi, ông trumg nhiều việc nhớn khác hơn để lo. Chị cũng thòm thèm đại gia hỏi em chút (néu em ko tiếc mà giấu đi) là iem là chỗ nào zậy? Địa chỉ ở đâu để chị qua Thailand, chỉnh sửa xì tút, hợc cánh trát phấn mà như ko trát cho vẻ đẹp "tự nhiên", mặc bộ đồ giản dị mà vẫn ngờ sáng như ô mô mới . Đi cái guốc đểu, nhìn thấy cái ô tô xịn nào trờ tớ thì dập cái gót nó ra biết đâu lại vớ được anh đại gia .
    Nếu như tình yêu đâm hoa két trái, anh í yêu mình thiệt lòng, chỉ rờ dâud rờ tóc mình, hít mùi thơm của ... Dove từ tóc mình thì nhất định dù anh có 10 đứa con, kể cả anh phải chu cấp nuôi con anh chứ mình cũng nhứt định bám trụ vì mình được ăn mặc xa hoa, lúc thì kiêu kì quý phái lúc thì ***y bao ánh mắt phải ngắm nhìn .
    À ko, mấy đứa con lại làm kì đà cản mũi thì seo??? Ta phải nghĩ kế gạt ra gạt ra. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời di` ghẻ lại thương con chồng. Ta là dì ghẻ thời hiện đại keke
    @ bạn kieuphan gì đó: Bạn nì chị LK phải gọi bằng cụ về ... mọi mẹt
  3. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì anh ý cũng đã nói thật với chị rồi !
    Giờ chỉ có mình chị có thể quyết định đc thôi !
    Chúc chị may mắn !​
  4. holygirl

    holygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà buôn hả bạn? cuộc sống hiện đại bây giờ cần thoáng hơn trong suy nghĩ, chỉ cần bạn và anh ấy yêu thương nhau thì sẽ vượt qua thôi.
  5. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã gọi đứa bé con là "kỳ đà cản mũi", quả thật là nó rất xinh đẹp và dễ thương, anh ý kể có đêm đang nằm ngủ nó còn bật dậy ôm lấy cổ anh ấy và khóc sướt mướt vì mơ thấy bố già đi và chất, 5 tuổi mà đã có những giấc mơ "trưởng thành" như thế đấy
    Sau khi kể sự thật đó ra cho em thì anh ấy nói chuyện đứa bé chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của bọn mình, anh ấy muốn chúng em vẫn yêu nhau vì cả hai đều hợp nhau về nhiều thứ, anh ấy cũng bảo rất thương con và ko muốn mất nó....
    Còn về phần em thì em nói đứa con ko phải là vấn đề em lo ngại, cái chính là em cần một tình yêu để tiến tới lâu dài, liệu một người như anh có thể là người đi cùng em suốt quãng đời còn lại hay ko, tại sao đẻ con với cô kia mà lại ko lấy cô ta? nếu là em có thai nhỡ đâu anh ấy cũng làm vậy....nói chung là lần này em cũng chực rút lui luôn
    Về anh ý thì rất bận nhưng lúc cò cưa tán tỉnh cũng ko kém mấy cậu choai choai, bọn em cũng chỉ dành được thời gian cuối tuần ở bên nhau, cũng ở bên nhau hàng giờ được, có thể là cả ngày, còn ngày thường thì chỉ nhớ về nhau thôi.
    Em đang phải rất cố gắng để từ chối mọi liên lạc từ anh ấy, nhưng thật sự quá khó
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    con mẹ này chắc bên trứng khoán sang đây tập nói phét để đi lừa thiên hạ đây
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc chủ topic cũng fong fú fết. Có khiếu bốc fét đấy, chịu khó nghe nhiều ng tư vấn thì khả năng bốc fét càng cao hơn để viết tiếp các tập tiếp theo đấy.

Chia sẻ trang này