1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn vì nền VHNT tỉnh nhà

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi ht_thuan, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht_thuan

    ht_thuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn vì nền VHNT tỉnh nhà

    Trước kia (thời bao cấp) điều kiện tiếp cận thông tin nói chung và thông tin VHNT của tòan xã hội còn nhiều hạn chế. Ngày nay họat động báo chí (nhất là báo mạng) khá mạnh mẽ, văn nghệ sĩ nào, địa phương nào có họat động nổi bật đều được đọc giả cả nước biết đến.
    Khi còn là sinh viên, có lần tôi đọc 1 bài báo đại ý "VHNT Bình Định mất mùa" khi các giải thưởng văn học năm đó (do BĐ tổ chứ) lọt vào các nhà văn Phú Yên, Quảng Ngãi,... Người Bình Định duy nhất đọat giải năm đó là Lê Hữu Thuấn lại là người xứ "nẫu" (cách dùng từ của tác giả bài báo) vì Mr Thuấn này là người gốc Bắc.
    Đọc trên các báo TW khỏang 10năm trở lại đây tôi thấy có rất ít bài viết ủa văn nghệ sĩ Bình Định. Khỏang 97-99 có anh Nguyễn Thanh Mừng viết mấy số liền trên Thanh Niên cuối tuần, nhưng nội dung thì cũng chỉ "đào bới" lại những chuyện hậu trường của nhóm Bàn Thành Tứ Hữu. Gần đây có một số bài thơ, biên khảo của Trần Thị Huyền Trang (vợ anh Mừng) được đăng trên các báo TW (trong đó có trang mạng vannghesongcuulong.org). Và ... chấm hết.
    Tôi thấy danh sách thành viên CLB văn học Xuân Diệu dài lắm nhưng số lượng tác phẩm thì ngắn cũn cỡn như chiếc váy em Mỹ Tâm mỗi khi lên sân khấu. Có lẽ các bác trong CLB khi gặp mặt khen qua khen lại rồi AQ với quá khứ "đất võ trời văn" hay sao?
  2. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy chứng tỏ bạn đã lấy sức đọc hạn hẹp của bạn để vội phán xét rồi!
    Đành rằng, VHNT tỉnh nhà chưa phải là một nơi tụ hội những anh tài, nhưng nó không phải là một mặt bằng văn học quá phẳng lặng. Văn học không phải là một nơi để khoe mẽ những tác phẩm một cách ồn ào, chạy đua theo những cái thời thượng. Bạn đã chắc là bạn đọc hết những tác phẩm của người Bình Định trên các báo Trung ương chưa? một nhận xét hồ đồ đôi khi không khơi dậy được những ý tưởng sáng tạo, mà chỉ gây nhiễu thông tin thôi! Đời sống văn nghệ Bình Định hiện nay vẫn có những bước phát triển lặng lẽ nhưng chắc chắn.
    Bạn đã nghe đến giải thưởng văn học của Hội nhà Văn và của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật chưa? Chỉ trong một năm 2004, tác giả Trần Thị Huyền Trang đã đồng thời đạt cả hai giải A danh giá trên cả 2 lĩnh vực Thơ và Truyện ngắn: Tập thơ "Muối ngày qua" và tập truyện "Một lứa bên trời"! Các công trình biên khảo của Trần Thị Huyền Trang - Nguyễn Thanh Mừng (cả 2 là Hội viên Hội nhà Văn Việt Nam) : "Huyền tích đất Kinh xưa", của Mai Thìn (Hội viên Hội VHNT Bình Định) - "Văn hoá dân gian xã Nhơn Thành", của Vũ Ngọc Liễn về tác phẩm Đào Tấn những năm qua đã gây được tiếng vang trong giới phê bình biên khảo văn học. Trên lĩnh vực sáng tác, là những cây bút hội viên Hội VHNT Bình Định ở lĩnh vực văn xuôi, thơ được nhiều người đánh giá cao: Lê Hoài Lương, Nguyễn Mỹ Nữ, Mai Thìn, Lệ Thu có những tập thơ có chất lượng. Hàng chục hội viên đều đặn cho ra mắt các tập thơ mà tôi không thể kể hết ở đây. Gần đây nhất, trong đợt trại sáng tác ở Tam Đảo cũng như trong đợt Trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội rất uy tín, các cây bút Bình Định đã thật sự làm cho các bạn bè phải kính nể. Bạn hãy chịu khó tìm đọc số Tạp chí Văn nghệ quân đội mới nhất nhé - các tác giả Trần Văn Bạn, Lê Hoài Lương là người Bình Định đấy! Riêng Lê hoài Lương còn là người đạt giải Tư cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội. Tôi không hiểu bạn buồn vì lý do gì? Hay là không có những cây bút tạo danh tiếng theo kiểu lăng xê ồn ào, hay cố tạo sự lập dị...?
    Về phong trào sinh hoạt văn học nghệ thuật, trong ba năm qua, chính tôi cùng với các văn nghệ sĩ đã tổ chức nhiều sinh hoạt của CLB Văn học trẻ, phát hiện nhiều tiềm năng trong clb sáng tác trẻ, trong đó có thể kể đến em Bùi Đình Vinh - học sinh chuyên Văn Lê quý Đôn đã xuất sắc vượt qua hàng trăm cây bút để đạt giải Nhất cuộc thi thơ Nguyên Tiêu, sau này bài thơ "Nhớ Nguyễn Khuyến" của em còn được tạp chí Sông Châu của tỉnh Hà Nam đăng lại, chứng tỏ họ đánh giá rất cao tài thơ trẻ Bình Định!
    Chuyện bạn nói về CLBVH Xuân Diệu, xin thưa tôi hoàn toàn có đủ thẩm quyền để trả lời bạn, với tư cách là phó chủ nhiệm CLB này! Đây là một CLB mang tính chất quần chúng, đã có thâm niên 16 năm. Tôn chỉ của CLB chúng tôi là hoan nghênh tất cả những ai đến với CLB này. Danh sách hơn 80 hội viên, nhiều người đến, nhiều nguời đi, nhưng chúngtôi tự hào rằng từ cái nôi văn nghệ quần chúng này, CLB đã có 04 Hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Hàng tháng, chúng tôi tổ chức sinh hoạt đều đặn vào ngày 14 và đã có nhiều hội viên kỳ cựu, tham gia suốt 16 năm nay như cụ Trần Lễ, năm nay đã hơn 85 tuổi, cho đến các em học sinh cấp 3 mới làm quen với văn học. Chúngtôi không có tham vọng có những cây bút nổi đình nổi đám mà chỉ mong có một sân chơi cho bạn bè, anh em yêu văn thơ cùng chia sẻ. Chúng tôi đã có Hai tập thơ văn tuyển những sángtác của hội viên (Niềm hy vọng đời thu7òng và Lá xanh), một tập thơ văn thiếu nhi "Gà con đi học", một cuộc thi thơ toàntỉnh "Tuổi trẻ - Đất nước - Tình yêu" (Mai Thìn lúc đó còn là sinh viên đã đạt giải Nhất). Những gì bạn thấy trên mạng chỉ là 1/1000 những gì chúng tôi đã làm trong 16 năm qua. Đó cũng là hạn chế duy nhất vì văn nghệ Bình Định mới mấp mé làm quen với việc giới thiệu trên Internet, vì vậy có một số người chưa hiểu đã vội chê bai! Nhưng chắc chắn những thiếu sót ấy sẽ được bổ sung nay mai.
    Chỉ muốn nói lời cuối cùng: bạn muốn chê, hãy tìm hiểu kỹ rồi chê, đừng vội lấy tầm mắt hạn hẹp của mình mà phán xét!
  3. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đơn cử một chút : cuốn "Huyền Tích Kinh Xưa " của t./g Nguyễn Thanh Mừng-Trần Thị Huyền Trang -> đọc chán òm .(ý của tui)
    Bạn dẫn chứng các vị ấy làm gì nhỉ ?
    Được hoaxoantrang sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 31/10/2006
  4. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    post nhiều lần không thành, mệt quá <= xin mod xoa dùm bài này
    Được nguoi_ve_cuoi_pho sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 31/10/2006
  5. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi chu*a viết nhiều về quê hương Bình Định nên không dám chê. Vì khi nào mình làm được điều gì đó thì mình mới có cơ sở phê bình. Nhưng đứng ở một mặt nào đó thì tình hình văn hoc nghệ thuật tỉnh nhà còn nhiều hạn chế, nếu không muốn nói là lẹt đẹt. Tại sao?
    Thứ nhất TÀI NGUYÊN CON NGƯỜI của tỉnh nhà bị TRÔI DẠT qua nhiều địa phương khác. Tôi biết rất nhiều cây bút trẻ Bình Định hiện nay đang công tác tại những tờ báo lớn như: Tuổi trẻ, thanh niên, v.v. => chính sách chiêu hiền đãi sĩ.
    Thứ hai CÁC CƠ QUAN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHÔNG ĐỘNG NÃO, làm hết khả năng của mình. Ví dụ nên tổ chức các đợt thi như: Viết quê quê hương Bình Định, v.v.
    Dù Bình Định ngày nay có nhiều đổi sắc (theo quy luật phát triển "sinh học") nhưng vẫn còn quá chậm chạp so với nhiều địa phương khác ở VN. Hãy nhìn Huế, người ta có một lượng thơ ca đồ sộ....
    Dù sao đây cũng là những ý kiến cá nhân (có thể đúng, có thể sai) điều quan trọng là quyết định QUAN TRỌNG vẫn thuộc về các CƠ QUAN CÓ CHỨC NĂNG liên quan That''''s all!
  6. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Phù! Đọc xong 2 bài trên mờ cả mắt!
    Ăn cơm no bụng rồi thì đi ngủ! VHNT mà làm cái gì?
    Àh mà VHNT là cái gì vậy nhỉ?
  7. caibangtruonglao

    caibangtruonglao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy buồn buồn dù... chằng vì cái gì cả
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    buồn mà ko biết vì sao buồn ah? loạ ghê ta, có bị gì hông dậy??
  9. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tây sơn bi hùng truyện đó !
    Khen chê, chửi bới ầm ĩ ! Không náo nhiệt à?

  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Vì việc gửi bài lên diễn đàn này khó khăn, mời các thành viên tiếp tục thảo luận trên www.binhdinhonline.net!

Chia sẻ trang này