1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn vì người yêu đối xử tốt với em kết nghĩa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MICKEY711, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn vì người yêu đối xử tốt với em kết nghĩa!!!

    Nỗi khổ của người có người yêu ở xa là khi người ấy nói dối thì mình cũng đành bó tay ,không có cách nào mà biết được.Rồi đến khi mình phát hiện ra thì cũng hoang mang không biết là thông tin ấy có chính xác không nữa,hichic...Người yêu của tôi ở cách xa tôi nửa vòng trái đất...Từ trước đến nay tôi vẵn luôn cố gắng tin tưởng anh ấy...Lúc nào anh ấy cũng bận rộn công việc và học hành,tôi biết thế nên rất cảm thông.Vì biết anh không có nhiều thời gian nên những ngày lễ,Tết mặc dù không được gửi thiệp chúc mừng qua đường bưu điện,chỉ nhận qua internet thôi nhưng tôi vẫn không trách anh...Nhưng gần đây,tôi biết được tin anh đã gửi thiệp chúc Tết qua đường bưu điện cho một người em gái kết nghĩa làm quen trên mạng...Dù cho tin tưởng và thương yêu,nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến điều này...Tôi bây giờ hoang mang và thất vọng lắm, mặc dù bận rộn học hành,thi cử,nhưng tôi vẫn thường xuyên viết thư,gửi thiệp chúc mừng,thậm chí gọi điện thoại cho anh.Nếu mà vì một lí do đơn giản này mà phải xa nhau,thì cả hai đều đau khổ,nhưng nếu cứ tôi âm thầm chịu đựng như thế này thì những ngày tháng tiếp theo tôi không biết phải làm sao để vượt qua???Sắp đến 14/2 rồi,thấy mọi người đều háo hức đón chờ mà lòng mình thì rối bời,không biết phải làm gì để quên đi tất cả...Vào đây tâm sự với hi vọng tìm được sự sẻ chia ...
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ......
    MICKEY711 bùn ư? Cũng đúng thui! Nửa vòng trái đất?! Wá xa you ạ! Thế mà...You và người ấy vẫn nghĩ về nhau là một điều thật...tốt đẹp trong tình iu!... Người ta thường nói: Xa mặt thì cách lòng! Nhưng nếu như...MICKEY711 vẫn tin ở người ấy, và người ấy cũng đặt hết niềm tin ở you thì... hông có gì đáng trân trọng hơn!
    Em kết nghĩa?! Thế MICKEY711 cũng có thể có một người anh kết nghĩa mà?! Có lẽ...you đang ghen tị khi bít anh ta đang đối xử tốt với ngưới em kết nghĩa í! Nhưng...chỉ là đối xử tốt trên danh nghĩa, tình cảm anh em thui hay...trên mức anh em luôn? Nếu là đối xử như...2 ngùi iu nhau thì mới nên "đánh tiếng" mà thẳng thắng với anh ta you ạ! Còn nếu đây chỉ là một tình cảm anh em bình thường( you nên...xác minh lại) thì you phải tự hào vì...mình có một người iu thật là...giàu tình nghĩa đó!
    "Người ta thường bảo trong xa cách,
    Lòng thật dể đổi thay.
    Riêng tôi thời gian là thử thách,
    Lòng người đâu phải cánh chim bay!"...

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.

Chia sẻ trang này