1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tender, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tender

    tender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn ...

    .. Bao nhiêu năm làm bạn..để giờ đây bạn ném cho tôi một cái nhìn hằn học bực dọc ...
    Có ai đó có bao giờ đó sông không yên vì một cái nhìn như thế không ...tuy biết rằng cuộc sống còn có rất nhiều thứ ..nhưng cứ như một giọt nước tràn ly ....tôi cảm thấy mệt mỏi trong lúc này ...
  2. bigbie3d

    bigbie3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mọi hành vi đều có thể nhận được hồi đáp. Hãy thử xem mình có đáng bị (được) trả giá như thế k0? Nếu hơi đắt thì có lẽ nó tỉ lệ thuận với số năm làm bạn.
  3. 911155

    911155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thật là đẹp, thật tuyệt vời, ... ai cũng có những điều đó. Nhưng rồi sẽ có một ngày bạn cảm thấy còn nhiều điều lớn hơn vậy nhiều, đó là gia đình, là công việc, là sự nghiệp, ... rất nhiều bạn ạ. Để mất một tình bạn đẹp thật là đáng tiếc, nhưng đoi khi điều đáng tiếc vẫn thường sảy ra và chúng ta phải chấp nhận với điều đó thôi bạn ạ ! :)
    Chúc may mắn !
  4. tender

    tender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn.
    Trong cuộc sống có rất nhiều khái niệm bạn. lâu lắm rồi tôi mới được đối thoại như thế này...lâu lắm rồi tôi mới mon men lên net giờ này..khi mà mọi người đang say giấc.
    Có đôi khi tôi cảm thấy đối thoại với cái màn hình máy tính về khuya thế này thật là đơn độc...Nhưng ĐÊM thật dìu dàng sâu lắng cho những nỗi niềm bay cao.
    Tôi đang học cách chấp nhận một cách chậm chạp..Có đôi khi muốn gạt bỏ khỏi tâm trạng của mình tất cả ....nhưng có đựơc đâu !
    Tôi biết còn có rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống này....Nhưng.....
    Chúc mọi người ngủ ngon.
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tuy không sống trong rừng sâu nhưng nhiều khi chúng ta cũng phải tuân theo quy luật quần tụ bầy đàn em tender yêu dấu của anh ạ . Nhưng từ "bạn" , như em nói là "bạn thân "phải không ? Nếu là thế , anh nghĩ là chẳng cần đâu .Không có bạn người ta vẫn cứ sống tốt mà ,thậm chí còn tốt hơn cả khi có 1 đống bạn ấy chứ . Anh là 1 ví dụ .Với con gái ,anh không có chuyện làm bạn làm biếc gì hết ráo trọi (làm thịt thì có ) . Con trai ,những đứa anh quen biết thì than hỡi ,chúng chỉ nên mặc váy vào hết .Bạn bè với anh là phải biết nhậu nhẹt .Không lẽ mỗi lần gặp nhau chúng anh sẽ uống nước trà để mạn đàm chuyện thời sự thế giới như các cụ già 90 cái là vàng sắp rơi xuống lỗ sao ? Khổ quá ,anh đã bảo ,chúng nó nên mặc váy vào hết ,xu chiêng nữa càng tốt ,bởi chúng có biết thỉnh thoảng nhậu nhẹt say bia say rượu là cái gì đâu ?
    Thế cho nên anh tách ra hẳn cuộc sống bầy đàn ,hiện anh phải độc tửu , độc thoại ,độc hành , ... đau khổ còn hơn uống thuộc độc .Em tender à ,anh nghĩ em nên làm bạn với anh .Anh dù sao cũng hiền lành lại dễ mến
  6. 911155

    911155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tender, tôi không muốn lấy chỗ này để tranh luận, nhưng quả thật đọc bài của ông tướng tbm buồn cười quá, có một cái nhìn thiếu .... hiểu biết trong con người đó ! Xin lỗi cả tbm nữa nhưng tôi không thể ko nói: anh không chắc Manly bằng tôi đâu khi mà tôi không hề thích nhậu nhẹt, đó chỉ là cái sỹ khí của kẻ thất phu thôi ! xin lỗi vì tôi đã nói thẳng như anh đã từng nói về những người bạn của mình
  7. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    tình ban cũng rắc rối và fức tạp hơn cả tình yêu....bạn nên học cách chấp nhận...đôi khi cho đi nhiều hơn nhận là chuyện bình thường....và nên chấp nhận mất đi 1 người bạn nếu như người ta thực sự ko tôn trọng mình.Nếu mình tôn trọng và đối xử tốt với người khác thì mình xứng đáng được nhận lại những điều tốt đẹp ....
  8. tender

    tender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tender cảm ơn tất cả các bạn và cả anh Sát thủ TBM.
    Vì dù sao thì mỗi người một quan điểm.. Nhưng anh TBM này , anh chảnh và bất cần quá ..đó là quan niệm sống của anh nhưng cũng chỉ là một cách nhìn , không phải ai cũng như thế.
    Rõ ràng anh cũng đang sống như vậy đau khổ còn hơn là uống thuốc độc. Mong anh đừng như thế . Chẳng phải anh nói với con gái đừng mong anh làm bạn là gì ?!
    Hy vọng không vì một chút tâm sự của tender mà vô tình có những va chạm khác. Nếu mà như thế nữa chắc là tender không nên chen chân vào đây...Cảm giác mình mang lại cho người khác sự cáu kỉnh bực dọc làm tôi rất khó chịu cho dù đó là gián tiếp hay trực tiếp.
    Chúc cuối tuần vui với thế giới của mỗi người.

Chia sẻ trang này