1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi câ??n lơ??i khuyên cu??a các bạn, cho ti??nh ca??m cu??a tôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phomat, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tình hình tốt thế này thì còn cần gì khuyên nữa bạn nhỉ ? Thôi bạn cứ tiếp tục phát huy thôi . Như bạn Do that die nói cũng có lý , muốn người ta yêu mình thì phải có thủ thuật 1 tí , quan tâm và lạnh lùng đúng chỗ , nói chung là mỗi hành động và lời nói của mình đều phải giữ được trọng lượng , đừng lạnh nhạt nhưng cũng không nên quan tâm quá mức để rồi người ta thấy sự quan tâm của mình quá thường , bọn con gái vốn đỏng đảnh mà .
    Mà thôi lý thuyết nhiều làm gì , cứ tặc lưỡi lao bừa vào 1 lần , lỡ có bề gì thì lại lao ra , chết sao được mà sợ , ko thử thì sao biết
    Chúc may mắn nhé !
  2. taisaokhongtraloi

    taisaokhongtraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang ở trong tình trạng kiểu như ông đấy!
    Thật sự là tôi cũng không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này
    Nhưng tôi nghĩ là mình nên xem lại tình cảm của mình là thật sự có phải là tình yêu không?hay nó chỉ là những thứ tình cảm nhất thời, sau 1 tg lại chán .
    Đôi khi nên có 1 khoảng lặng để cả 2 xem lại mình đã dành cho nhau 1 tình cảm chân thành chưa?
    Ông hãy đặt 1 câu hỏi"tình yêu của ông đủ lớn để cô ấy tin tưởng? liệu bậy giờ mới quen thì nó chỉ là thích và vội vã nói đó là tình yêu, sau này hết yêu rồi thì bỏ à"
    Một ng phụ nữ sâu sắc và tiêu chuẩn luôn như vậy.
    Khi ông xác định được tình cảm của mình, thì còn chần chờ gì nữa
    Ông hãy thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình đi,ông hãy nhớ là từ "yêu" luôn đi cùng với từ "thương" có thể có lúc hết "yêu" nhưng "thương" thì không bao giờ hết được-đó là cái mà ai cũng cần,
    Tôi nghĩ tôi cũng như ông thôi, tình yêu không còn là cái thủa ban đầu, hay là những mối tình sinh viên, mối tình kẹo lạc nữa,cần phải chín chắn suy nghĩ lại, xem liệu có phải là tình cảm chân thành nữa không? nó có phù hợp hay không? còn rất nhiều vấn đề nữa xảy ra như công việc, gia đình, hay quan điểm sống của nhau!
    Những người chưa yêu lần nào luôn là những người yêu chân thành nhất, những người đã từng bị tổn thương luôn cố gắng để không làm người khác bị tổn thương, những người đã từng mất mát luôn cố gắng để không mất mát nhiều hơn nữa.......Vậy thì hãy yêu như chưa yêu lần nào, và hãy sống như đã từng bị tổn thương và mất mát....
    Tôi cũng như ông ! tôi và cô ấy cũng đnag trong tình trạng như vậy.Theo tôi nghĩ thời điểm này hãy dừng lại, xem lại mình và tôi đang làm điều đấy ( không phải là không nt hay gọi điện,) Nếu tình cảm đó là chân thành thì hãy thểhiênj di , thể hiện cho cô ấy biết được cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào mình, không phải là lời nói nữa mà hãnh bằng hành động ,những việc làm thể hiện sự quan tâm của mình ,ko cần cầu kỳ,mà cần sự chân thành
    Nếu tất cả chưa đủ lớn để làm cho cô ấy gửi chọn niềm tin,ông cũng đừng buồn và nên chấp nhận ,bởi vì mình đã làm hết sức .Nói đến đây tôi nghĩ đến câu nói hơi củ chuối của bạn tôi:"Đừng níu kéo những gì không phải của mình"
    Đừng chần chừ ! hãy thể hiện sự quan tâm của mình di ,đừng có dồn dập quá, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc
    Chúc vui, ngày mai khi tỉnh dậy tôi cũng sẽ làm như thế

Chia sẻ trang này