1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi căm ghét con rơi của chồng tương lai ( của 1 người .....daukho )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tung_avts, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như mọi người thôi khi đọc xong bài này có 1 cái cảm giác tội tội cho bà chịkia quá , mà muốn hiểu đc ngoài mình ra nhưng người khác nghĩ j để cho minhd thêm kinh nghiêm hay hiểu biết về vấn đề mà mình cho là đúng hay sai ...!
    Tôi cũng chẳng biết làm sao nưa nhưng nếu là tôi chắc chắn là sẽ chia tay . Bạn huesuong viết thật dài phân tích cũng ti mỉ lắm mình đọc bài bạn như 1 bài giải vậy ....! du` ở đâu cũng tự quảng bá mình chứ ...
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên góc độ người con riêng của chồng chị khi biết suy nghĩ của chị như thế này thì thật là buồn .... Trẻ nhỏ vốn thơ ngây non nớt không có suy nghĩ hận thù ...ai yêu thương chúng thì chúng gần giũ thân thiện......chỉ có người lớn chúng ta ích kỷ hẹp hòi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình nên mới đem đến những nỗi buồn cho trẻ .
    Nói thực trong tương lai gần xu_ka cũng sẽ có mẹ kế , nếu Dì ấy cũng ghét xu_ka thì không biết sẽ phải sử lý Dì ấy như thế nào nữa . Đọc bài này song thấy thương Ba mình quá , Nhỡ có 1 lúc nào đó Dì ấy cũng hỏi ba : ''''Nếubây giờ em và con anh rơi xuống sông mà anh chỉ cứu được một người thì anh sẽ cứu ai ?'''' ......Hy vọng Dì ấy sẽ ko dại dột mà hỏi như vậy , vì hỏi như vậy là Dì đã từ chối con của Ba , từ chối 1 phần cuộc sống của Ba .... hic ! như vậy thì chắc chắn Ba sẽ phải chia tay Dì vì Dì sẽ ko thể hoà hợp với mọi người và cuộc sống của Ba ......Nói vậy chứ chắc chắn xu_ka sẽ cố gắng kìm nén tình cảm riêng để yêu thương Dì ấy vì xu_ka cũng yêu ba , Dì cũng yêu Ba ... vậy tại sao chúng ta phải làm khổ nhau làm gì ......
    ''''...........Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết ko ??......''''
  3. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu anh ta vì cái tính khờ khạo của anh ta, anh ta cả nể và hiền lành và chị ko bỏ anh ta được cho dù đã thử. Đó là những cái chị đã chấp nhận ở anh ta, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái nghiệp chướng mà cả chị, cả anh ta đều đang gánh chịu. Chị nói rằng chị căm ghét con riêng của anh ta, đứa con rơi, em cảm thấy chị đang sai lầm, đứa bé ko có tội gì cả, nó sinh ra đời vì mẹ nó muốn thế, và sự tồn tại của nó cũng ko gây nguy hiểm cho chị, vậy tại sao chị lại căm ghét nó, cái chính là chị chỉ ghen vì những lần anh ấy về thăm đứa bé và mẹ của nó, chị nghi ngờ ko biết anh ấy về chỉ thăm đứa bé hay còn làm nghĩa vụ người chồng với người đàn bà kia. Cái chính là anh ấy có đáng để chị tin tưởng nữa ko, có khờ khạo và chỉ cần đứa con như anh ấy đang thể hiện ra không hay là anh ấy vẫn muốn "đổi gió" khi về thăm người đàn bà kia? Cái đó chỉ có chị đánh giá và quyết định được thôi, nhưng chị đừng vì ghét mẹ đứa bé mà ghét cả đứa bé tội nghiệp ấy.
  5. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho những người trong câu truyện , nếu mọi việc như vậy thì thật là buồn , cuộc sống sẽ toàn màu đen vi khi ở bên nhau mà ko dành hết tình cảm cho nhau , 1 anh chàng như bà chị nói là khờ mà làm khổ đến bao người rồi mọi chuyện có dừng lại ở đấy hay không khi mà vấn đề ngày càng nhiều càng phát sinh .... Không biết chuyện này sẽ kết thúc đến đâu ...
  6. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    chú tung_avts, tôi cáu vô cùng!
    Tôi vẫn nhớ cái nick này là male nhưng rồi tôi nghĩ chuyện mượn nick và giả tính là chuyện bình thường.
    Tôi là thành viên quen của box này, rất ít viết bài nhưng đã chia sẻ với ai là rất thật tình. Chú làm thế này thì ngượng ngập cho cái nhiệt tình của tôi quá. Bộ cái box này là trò đùa huh?

    mọi người khi st bài từ nơi khác vẫn trích dẫn nguồn, chú cố tình lập lờ thế này để làm gì?
    mong lần sau chú tôn trọng người khác một tý.
  7. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    So với chị em còn quá trẻ con và có thể ko hiểu sự đời. Em chỉ muốn nói đứa bé đó chỉ mới hơn một tuổi nó ko hề có tội. Xin chị đừng coi nó là đứa con rơi. Nếu chị ko muốn anh tiếp tục đi lại với mẹ đứa bé thì hãy nhận lấy đứa bé thương yêu nó và coi nó như con. Làm vậy cũng khá nhẫn tâm khi chia lìa đứa trẻ với mẹ nhưng vẫn hơn là để nó sống, lớn lên mang theo mặc cảm là đứa trẻ ko được thừa nhận.
    Em đã từng nghĩ nếu người yêu em có con riêng thì em sẽ cảm thấy thế nào? Em ko biết nữa nhưng có lẽ em sẽ yêu đứa trẻ ấy bởi trong nó có một phần của người em yêu.
    Dù chị quyết định thế nào cũng chúc chị luôn can đảm và sớm bình yên ................
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 05/10/2006
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic, đã log out ra ngoài nhưng tôi lại quay lại... xin được đóng góp bài viết này...
    Thứ nhất: về chị và người đàn ông kia, rõ ràng đó không phải là người để chị có thể dựa dẫm và nương tựa... Nếu chị đến với anh ta, chị sẽ là người gánh vác và fải chủ động giải quyết mọi chuyện... Sẽ rất áp lực! Tình yêu của chị có đủ lớn để làm như vậy không?
    Thứ 2: Về chồng chị và gia đình cũ (vợ trước và 2 cô con gái), tất nhiên hiện tại chị chưa về làm dâu nhà người ta nhưng chị vẫn có thể giúp anh ta giải quyết 1 cách hợp lý... Vấn đề là tâm lý của chị thôi. Chị nên hiểu rằng trong chuyện này, chị là người chiến thắng. Người đàn ông đó bây jờ đã thuộc về chị... chị đâu cần lao tâm về người phụ nữ kia. Chị đừng quên chị hơn hẳn người đó về mọi mặt. Họ đã chia tay đồng nghĩa với việc người đó jờ chỉ là mẹ của con anh ta thôi. Ngoài ra đâu có ý nghĩa j hơn. Các cháu đến chơi với ông bà cũng là chuyện bình thường, cho dù có thế nào đi nữa, bố mẹ thương con, ông bà thương cháu là chuyện bình thường. Chị tỏ ra khó chịu, ko hài lòng với chúng chỉ tạo thêm khoảng cách giữa chị và anh ta thôi. Nếu như 2 người đã có đủ khó khăn, có cần thiết phải tự tạo thêm rào cản nữa ko khi điều đó ko cần thiết. Nếu như bọn trẻ ko làm j đụng chạm đến chị, chị cứ bình thường. Còn nếu như họ cố tình gây chuyện với chị, chị hãy giải quyết cho hợp lý tuỳ theo trường hợp. Ví dụ như nếu họ đến nhà đập phá, đánh anh ta mà ko có cách nào jải quyết thì cứ gọi 113, họ gọi điện chửi bới đe doạ thì đổi số, kiện lại họ vì tội quấy rối.... Nói chung tuỳ trường hợp cụ thể. Tôi nghĩ giải quyết những nhân vật này không khó.
    Thứ 3: Về đứa con rơi của anh ta, tôi xin nhắc lại những j mà mọi người vẫn nói: Trẻ thơ là vô tội, và phụ nữ luôn là người thiệt thòi. Chị hãy đứng ở vị trí 1 người mẹ, 1 người phụ nữ để nhìn nhận vấn đề. Người phụ nữ đó thực chất cũng ko có lỗi j với chị, đứa trẻ càng không... Việc thứ 2, ràng buộc duy nhất jữa người đàn ông với người phụ nữ này là đứa con và trách nhiệm. Chị có đủ can đảm nhận đứa bé về nuôi dạy và thương yêu nó như con của mình đồng thời yêu cầu anh ta cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với mẹ nó ko? Như vậy chị được mọi thứ, anh ta cũng được mọi thứ, mẹ đứa bé bớt được ghánh nặng về kinh tế và cũng có thêm cơ hội đến với người khác...
    Chung quy lại, mọi thứ phụ thuộc vào tình yêu và lòng vị tha của người phụ nữ trong chị. Yêu một người là phải yêu tất cả mọi thứ thuộc về người đó.... và yêu một cách chân thành chị có làm được điều đó ko?
    Cuộc sống rất công bằng, ko ai cho không ai cái j, cũng ko ai có thể lấy không của ai cái j. Cái j cũng có cái giá của nó, vấn đề là chị có đủ quyết tâm và nhiệt thành để trả giá hay không.
    Tương lai của chị nằm trong tay chị. Liệu chị có đủ tình yêu, lòng vị tha, sự tỉnh táo, quyết tâm để phân rõ trắng đen và giải quyết mọi vấn đề không? Hãy tự trả lời và đưa ra quyết định của riêng mình!
    Nếu thực sự không thể, chị hãy tìm con đường khác đi. Chẳng có ai là không thể sống nổi nếu thiếu ai đó hay cái j đó đâu.
    Tôi không khuyên chị nên giữ hay nên bỏ, chỉ có thể gợi ý giúp chị tự tìm ra câu trả lời. Chúc chị hạnh phúc!
    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 05/10/2006
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dù cho là mục đích quảng cáo hay không, thì đây cũng là một chuyện thích hợp để đem kể trên box TS này. Tôi có một người bạn, cũng rơi vào hoàn cảnh chồng có con rơi như vậy. Tuy hoàn cảnh có khác, nhưng cứ nhìn vào điểm chung là đều phải nghĩ đến mối quan hệ của chồng với những đứa trẻ và những bà mẹ đẻ ra chúng, quả thật đau xót vô cùng.
    Trong lúc người vợ hết lòng vì chồng thôi, thì ngoài vợ ra, chồng còn phải nghĩ cho những đứa trẻ kia và mẹ của chúng nữa. Như vậy quả thật không công bằng. Ai có thể đủ rộng lượng, vị tha, nhân hậu để trở thành người cảm thấy hạnh phúc trong hoàn cảnh đó? Anh chồng có thể chăm sóc thương yêu vợ đến mức thiên hạ phát ghen với chị, song điều quan trọng lại là hai chữ "tất cả". Vợ dành cho chồng tất cả tâm tư, còn tâm tư chồng lại chia năm xẻ bảy. Đau lắm chứ. Gia đình và bạn bè của bạn tôi ra sức can ngăn.
    Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của nhân vật chính. Chị, cũng như bạn tôi, phải tự xác định mình thôi. Tôi nhớ mãi câu này trong bài viết của chị:
    Cuộc sống chung rồi sẽ đi đến đâu? Hạnh phúc có vị đắng.
    Chỉ cần đã quyết là không hối hận. Dù thế nào cũng không được hối hận. Chúc chị đủ mạnh mẽ để tự cho mình một quyết định!
  10. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , cũng chẳng biết sao khi quay lại đây nữa , đang chán quá , có lẽ mình đang giống như ông chồng trong bài viết , ( chưa con cái j đâu )nhưng không tự chủ đc khi gặp người con gái khác , ...nếu vậy thì thật là dau khổ cho cả 3 phải không , bác nào có y kiến cho chuyện này của mình không .....? hix

Chia sẻ trang này