1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cảm thấy mình quá mâu thuẫn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi immortality82, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hihi.
    ---------------------
    Tớ xin lỗi, hơi vô duyên vì quote lại mấy từ đó để cười, nhưng tớ cũng đùa tí thôi mà.
    Nhưng bạn mimi này nói fải đấy immortality, đời còn khối việc để làm, 24 còn trẻ chán. Ấy cứ lượn quanh mấy box xem, nhiều anh/chị tuổi cũng khá dừ rồi mà vẫn vui vẻ yêu đời thế cơ mà.Chúc vui
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cứ để tự nhiên,đừng có gượng tình cảm để lại mâu thuẫn,cái gì đến nó đến,còn trẻ mà.
  3. bkb

    bkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cong nhan minh cung thay ban kha mau thuan, ban dang dung o nguong o tinh ban va tinh yeu, con gai neu ko the thanh nguoi yeu thi cung muon lam ban. Nhung tren thuc te khong co nhieu nguoi san sang va co chap nhan o ben cham soc ban nhu mot nguoi ban chan chinh dau... dieu do kho lam, nhat la doi voi con trai. Con trai co tinh hieu thang cua minh ma....Con doi voi ban ....minh thay tot nhat la hay dut diem dung` de nguoi do phai dau long` nua.
    Con gai van luon la dau cham hoi kho tra loi`...
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cứ cởi hết ra mà sống cho thỏai mái nhỉ ... LOL .. mà nhân vật chính đâu chẳng thấy phát biểu gì thế ? ..
  5. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại gặp anh ấy trên mạng, anh ta bắt chuyện trước, cho xem ảnh người yêu cũ ( cũng không hiểu ý gì ), hỏi han vớ vẩn rồi bắt đầu nói thẳng ra những gì mà, tôi không biết tại sao dù thấy dễ hiểu nhưng vẫn bị shock. Anh ấy bảo tôi quá bình thường nhưng mơ tưởng những điều trên trời, rằng ước mơ của tôi làm anh ta buồn cười, rằng vì anh ta cũng không mặn mà lắm nên không cố gắng gì cả (!!!). Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là choáng váng, vì trước đây có vài lần ướm hỏi anh ta không bao giờ nặng lời đến thế. Tôi không trách, vì thật sự tôi không có gì nổi bật, nhưng tôi có quyền lựa chọn, không lừa dối người ta, không đòi hỏi phải nhiệt tình làm một người nửa bạn nửa yêu, ngay từ khi mới gặp tôi đã chỉ mong là bạn, mặc dù điều đó nghe rất khó. Anh ta thậm chí bảo tôi cứ thử yêu đi rồi sẽ biết, vì chỉ có yêu mới hiểu được nhau, tôi trả lời rằng yêu là cảm xúc, nó đến tự nhiên không cần phải thử. Rồi cứ thế chúng tôi gặp nhau, đi chơi, tâm sự thân thiết hơn những người bạn một chút. Chẳng bao giờ có gì xa hơn xảy ra, vì ngoài sự xúc động đối với sự nhiệt tình của anh ấy và sự quý mến như một người bạn, tôi không thấy gì hơn. Đáng lẽ nên kết thúc từ sớm nhưng tôi có lẽ đã quá hi vọng vào một tình bạn như thế, và giờ cũng cảm thấy mình một chút ích kỉ nữa, bởi vì đôi lúc tôi đã làm anh ấy hi vọng. Dù sao tôi cũng chưa thật sự cảm nhận được và tin vào tình cảm của anh ta, vì thế tôi không nhận lời và giờ tôi thấy mình sáng suốt. Sẽ không để cảm giác cô đơn thúc giục mình nữa, tôi cũng muốn làm nhiều việc hơn trước khi thật sự tìm kiếm một ai đó phù hợp với mình.
    Nhưng nếu bây giờ anh ấy vẫn muốn là bạn, tôi vẫn sẵn sàng.
  6. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không thể....
  7. hainm79

    hainm79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Quả thật không biết nói gì thêm về chuyện của bạn vì cả hai đều ích kỷ như nhau (thêm chút là anh chàng kia có vẻ nhỏ nhen quá, yêu không được thì ra vẻ ông đây chưa thèm cố đâu nhá, hehe).
    Nhưng bạn cũng nên xem lại những điều anh ta nói không hẳn là không có lý đâu, không bổ ngang thì cũng bổ dọc nhưng đừng có bổ ngửa nhé.. Chúc vui !!!
  8. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Huh nghĩ lại thấy mình cũng hơi tưởng bở rồi, nhưng làm sao khi muốn là bạn mà anh ta cứ nhất quyết phải là NY?
    Thêm nữa tôi đã nói thẳng ra quá nhiều điều mà anh ta cho là tôi cố xúc phạm anh ta, điều này thì tôi sai hẳn rồi, không nói ra thì hơn. Cũng không biết mình đã đòi hỏi những gì ở người ta nữa, mời thì đi chơi, thỉnh thoảng lại mời anh ta đến nhà, muốn trả tiền cafe nhưng chưa dám, định để sẽ mời anh ta vào dịp khác để hắn ko mất tiền, mua sách 1 lần hắn trả, lần sau tôi ko dám nữa nhanh nhẹn đi trả trước, từ đầu đến cuối ko hiểu nỗ lực của mình là gì ( dù cố nghĩ rằng đó là vì tình bạn ) mà làm anh ta nói rằng tôi quá đòi hỏi ở anh ta. Biết ngay đàn ông trả tiền cho phụ nữ là có mục đích, chỉ la mỗi lần đi chơi tôi muốn tar ma không dám, chỉ nghĩ khi đã chấp nhận là bạn làm điều đó sẽ dễ hơn. Dù sao đó là lần đầu tiên tôi cư xử với 1 người bạn trai, cảm thấy mình học nhiều mà còn quá non nớt về cư xử. Thêm một lần đau, thêm một lần đứng vững,....
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    vấn đề của bạn là yêu lần đầu ! đối với những người đã yêu rồi , dù ko thích người con trai đến với mình , họ có những cách xử lý tình huống hoàn toàn khác , dù cùng mục đích ! có thể mình hơi chủ quan nhưng quả là mình thấy , những người yêu rồi xử lý khôn hơn những người chưa yêu . Ví dụ : (lấy tình huống của bạn luôn nhé !) , bạn có rất nhiều cách hay hơn là " em cần thời gian " , bạn có thể nhận quà (phải là món quà ko đắt tiền ) vào valentine , kết hợp nhận quà , có thể bạn đan xen những câu chuyện về tặng quà valentine trong đó nhấn mạnh khía cạnh 14-2 là dịp để người ta tặng quà nhau , chồng tặng vợ , con tặng mẹ ,....bạn gái tặng bạn gái v...v....làm sao cho anh ấy hiểu - valentine ko chỉ là ngày tình yêu đôi lứa , mà là tình yêu , tình bạn , tình cảm gia đình ..........Lúc đó nhận quà bạn sẽ thấy .....thoải mái hơn , bạn trai của bạn cũng đỡ cảm thấy sống sượng !!!! Tiếp nhé , đi chơi - trời mưa , nếu mình là bạn , vẫn đi - hay chứ , tại sao đi chơi phải cứ trời quang , mây tạnh , nhiều lúc cần 1 chút ....phá cách , biết đâu đấy là dịp 2 bạn hiểu nhau hơn . 1 điểm nữa là bạn đừng nên để cảm xúc của bạn xâm chiếm lúc 2 bạn bên nhau , đừng để mình trôi vào cảm xúc , để thế anh ấy sẽ thấy ...khó tiếp xúc , thậm chí giết hết cảm hứng nói chuyện . Thử tưởng tượng nhé , bạn cố nói chuyện , cố làm ko khí đầm ấm , thoải mái , còn người bên bạn đang ... suy nghĩa đâu đâu hoặc ko tung hứng câu chuyện . 1 điều nữa là hình như bạn ...chưa ( ko ? ) thích anh ấy !!!!
    Còn phần anh ấy , cũng có lỗi ! anh ấy quá vồn vã ngay bạn đầu , thậm chí " bao lâu anh cũng đợi " (???) ,bày tỏ ngay những cảm xúc như " anh thấy em hơi đơn điệu , anh thấy hụt hẫng ......" . Cần 1 chút kiên trì , nếu cảm thấy ko hợp thì ...là bạn chứ ko nên ......nói kiểu như anh ấy nói ! đồng ý là cảm thấy ...nhưng ko nên ! con trai !
    chúc bạn sớm có bạn trai , tiến lên tình yêu !!!!!!!
  10. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    To Immortality82:
    Càng theo dõi câu chuyện này càng thấy buồn.
    Chỉ là người đọc thôi mà cũng cảm thấy bị tổn thương.
    Mình muốn khép topic này lại quá.

Chia sẻ trang này