Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi. Có lẽ tôi đã làm cô bạn thân qúa căng thằng rồi, cô ấy luôn chia sẻ với tôi mọi chuyện, sẵn sàng đến chăm sóc tôi giữa đêm khuya khi tôi bị sốt. Nhưng bây giờ cô ấy đang bận thi, mà tôi lại là đứa hay suy nghĩ và nhiều chuyện. Tôi muốn có thể nói với ai đó, tôi thương cô ấy nên thôi, ko nói, Cô ấy thi xong tôi sẽ nói. và tôi quyết định lên diễn đàn. Gần đây, Bạn trai tôi có trục trặc về tài chính, nhà anh ấy rất giàu nhưng anh ấy lại chằng bao giờ muốn nói với Mẹ những vấn đề mình gặp phải về tài chính. Từ khi đi học, anh ấy đã kiếm được tiền nuôi bản thân và lo hết các khoản cho em mình, Bố Mẹ anh ấy không ở đây mà, vì vậy anh ấy đã cáng đáng, và như một người chủ gia đình thực sự. Đến gần đây, em anh ấy đã đi học, anh ấy gạp trục trặc và theo tôi biết thì sau khi đã hỏi bạn bè và những người có thể, thì không ai cho anh vay được, anh gày đi rất nhiều. Trước đây tôi cũng đã cho anh vay mấy lần, có vẻ như chuyện làm ăn của anh không được may mắn. Bây giờ thì anh nợ một khoản lớn. Tôi có thể giúp anh trả nhưng tôi biết anh rất ngại. vậy là tôi đề nghị tôi sẽ giúp anh trả dần (mặc dù có thể trả cùng một lúc) nhưng tôi muốn như vậy, cùng lúc đó Anh trai của tôi (anh vừa cưois vợ) cần một khoản tiền để kinh doanh. Tôi đã hoãn vì đã trót nói cho người yêu vay trước. Tuy nhiên tôi đã không thể cho anh ấy vay nhiều như đã nói mà phải bơt lại để cho anh trai tôi vay. Tôi nói với anh như vậy và tự nhiên tôi rất buồn vì anh tỏ ra bực bội với việc tôi cho anh trai tôi vay, Tôi sắp lĩnh lương và tôi biết tháng này tôi cũng sẽ cho anh vay để trả nợ là hết (lương tôi rất cao). Sáng nay thì anh trai tôi lại gọi điện và hỏi vay tôi, tôi đã nói là sẽ thu xếp và tôi lại định làm như lần trước, chia số tiền ra làm hai và cho cả hai bên vay. Nhưng tôi biết như vậy thì tháng sau tôi lại phải cho anh người yêu vay tiếp vì chưa trả hết nợ. Mà tôi thì thực sự là cảm thấy mệt mỏi khi anh ấy không chia sẻ với tôi mà lại còn bực bội với tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy và muốn toàn tâm giúp đỡ anh trai tôi vì anh tôi vừa mới lấy vợ. rất cần tiền vốn, hơn nữa anh ấy là anh tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao cả, Tiền còn kiếm ra được, nợ còn trả được, nhưng tôi cảm thấy mình mất mát nhiều quá khi dính dáng đến chuyện tiền nong, vay nợ này. Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi khi có thể kiếm được nhiều tiền bằng khả năng chuyên môn của mình nhưng lại bó tay và mệt mỏi trước việc sử dụng đồng tiền đó có ích và cảm thấy thoải mái. Tôi muốn im lặng và xa anh bạn trai một thời gian để anh ấy hiểu, nếu phải chọn chắc chắn tôi sẽ vấn giúp anh trai tôi chứ không thể giúp anh mà bỏ mặc anh trai tôi được. Tôi cũng không muốn anh ấy biết việc anh trai tôi gọi điện vay tiền.tự nhiên tôi thấy thất vọng ghê gớm, tôi chẳng bao giờ phải nghĩ đến tiền nhiều như thế cả. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải nghĩ nhiều về vấn đề tiền nong này. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Khó nhờ,thế nên đã 5 ngày rồi tuy đã 50 người xem,trung bình 10 người xem 1 ngày mà vẫn chả có bác nào trả lời được cho Chị cả!! Thế nên,E trả lời cho Chị đỡ thất vọng & trống trải!!Mà Chị ơi,E thấy Chị chả fải là người kém cỏi tẹo nào cả Chị ạ!Chị thật tốt bụng! Người yêu Chị fải thật hạnh fúc khi có 1 người yêu biết chia sẻ & cảm thông như Chị!Âý thế mà A í 0 chịu hiểu lại còn bực bội với Chị mới kinh chứ ạ!! Đấy,con trai là thế đấy ạ,lúc nào cũng ích kỉ như vậy,đòi hỏi người # fải hiểu & cảm thông với mình,còn mình thì chả bao giờ làm đượ như vậy!! Báo cáo hết ạ!! Mà ô hay,sao mình vẫn cứ 13 người bình chọn thế nhờ,từ lâu lắm rồi đấy ạ!!Bác nào xông xênhh,rộng rãi bình chọn cho E thoát cái số 13 đen tối & u ám nào... Thảo nào dạo này mình đen thế,gặp lắm chuyện xui thế cơ chứ lị!! Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi May cua troi cu de gio cuon di Khanh Linh
Bạn chọn đúng giải pháp rồi đấy, anh bạn của bạn sẽ hiểu và thông cảm được và nên tôn trọng quyết định của bạn. Nhưng cũng cần tế nhị, Anh bạn của bạn có thể phải chịu áp lực về việc nợ nần, cũng không nên gây thêm áp lực trong thời gian này bằng việc: xa anh ấy một thời gian. Thân