1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần 1 giải pháp ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiniem, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần 1 giải pháp ???

    Tôi là Tùng,đang là sinh viên khoa CNTT.Người yêu tôi là Hạnh.Chúng tôi yêu nhau đã được hơn 3 năm
    Vì hoàn cảnh,chúng tôi fải xa nhau để lo cho việc học tập,chỉ giữ liên lạc wa Y!M,fone hay email.
    Trước kia,tôi đã từng làm cô ấy tổn thương vì có 1 chút mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.Lúc đó cô ấy đã có người yêu khác,sau đó thì tôi cũng vậy.Nhưng ít lâu sau,do ko thể wên được nhau,và càng ko thể dối gạt mình,nên chúng tôi quyết định way lại và tha thứ lỗi lầm cho nhau.
    Đêm wa,khi đang nói chuyện Phone với tôi ,H đã gọi tên người con trai khác .."Thư là người Lâm Đồng đó Hải"...Lúc đó tôi dường như 1 lần nữa sụp đổ.Tôi thật sự cảm thấy bị tổn thương.Tôi đã xin lỗi cô ấy và nói "...Em đã nhầm số...",sau đó cúp máy.
    Cô ấy đã xin lỗi tôi rất nhiều,kèm theo những lời xin lỗi là những câu " Em nhớ anh nhiều lắm...Em xin lỗi..Em yêu anh" và 2 bài hát của Mỹ Tâm là "Nhớ" và "Ước gì".

    Ai đó hãy cho tôi biết,tôi nên làm gì lúc này?

    Tôi cảm thấy rất đau khổ..Liệu cô ấy có thật sự còn yêu tôi nữa hay ko?Hay hình bóng người con trai khác đã thay thế vị trí tôi trong lòng cô ấy?
    Tôi rất yêu cô ấy
  2. tom_nongdan

    tom_nongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ui giời. Nhầm nhọt là chuyện bình thường. Những lúc đau đầu, tảu hoả nhập ma hay đang nghĩ việc khác thì có sao đâu.
    Mà câu đấy thì có gì đâu nhỉ. Túm lại là chẳng có gì đâu. Cũng bực mình thật nhưng người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi. Đàn ông rộng lượng mà, thế là đã cho bài học rồi. 1,2 lần thì được, nhưng đến lần thứ 3 mà vẫn tên thằng đó thì cho thăng luôn.
    Nếu xác định nghiêm túc thì 2 bạn nên về gần với nhau đi. Đồng ý yêu là tin, nhưng cứ tăng cường giám sát cho nó yên tâm.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khi đang in bed mà em ấy gọi tên người khác mới đáng lo. Còn nhầm lẫn như vậy là chuyện bình thường.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 24/03/2006

Chia sẻ trang này