1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cận 8x

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tôi cận 8x

    Có phải chúng ta đang sống và làm việc cùng thế hệ 8x. Còn thế hệ 7x đang đi về đâu ?
    Những gì tôi cảm nhận được là 7x đang tuột dốc, và tôi đang trong giai đọan ấy. Mỗi sáng thức dậy, 8x nghĩ gì đầu tiên ? Còn tôi 7x cận 8x đang phải đối đầu với tiền bạc chi tiêu hằng ngày, bao nhiêu hướng suy nghĩ đều bế tắt. Có thể tôi thiển cận nhưng vẫn chưa tìm cho mình một lối đi cho phù hợp, chưa tìm ra cho mình một lối thoát, cơm áo gạo tiền ... thật ra cái suy nghĩ thấp kém ấy đã vươn vãi nơi nào đấy ... cố tình quên đi, cố tình bỏ ra những lí lẽ bủn xỉn nhỏ nhenm để vươn tới những gì đẹp nhất và có thể sống hết mình vì nó, nhưng nghĩ ra rồi vẫn cứ ái náy chuyện tiền nong.
    Kinh doanh.... khủng khiếp quá khi chưa thoát khỏi cái nghèo vươn mang trong người ...buồn cười thay một "tôi" nghèo suy nghĩ quá ...
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói có vẻ bi quan quá, thế hệ 7x cận 8x đi về đâu? Theo tôi, mình phải cố gắng vươn lên nữa. Vì mỗi ngày mình có một mục tiêu khác nhau, hãy cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi làm một người sống theo mục tiêu mình đã định trước và bằng mọi giá mình phải đạt được mục tiêu dù biết rằng mình phải trả giá, phải đạp đổ người khác để vươn lên. Bạn đừng nên nghĩ tốt nghiệp, ra trường rồi đi làm kiếm tiền là hết.
  3. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thế ... nhỡ nó không đổ thì sao nhỉ ?
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nếu kinh doanh theo kiểu đạp đổ ngươì khác thì mình cũng không thể tồn tại, vì kinh doanh có thể là chết sống trên thương trường nhưng cần phải có cái tâm để giữ vững vai trò và vị trí của mình.
    Ngươì Hoa cho dù sống ở đâu, cho dù không quen biết họ vẫn cố gắng giúp nhau làm giàu. Sau khi đã có ngươì giàu có thì họ vực tất cả những ngươì khác cùng giàu theo. Do vậy mà ngươì Hoa có truyền thống đoàn kết rất vững chắc, trong kinh doanh họ là ngu7oì mà chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm.
    Ngươì Việt mình mỗi khi nhắc đến kinh doanh là nghĩ đến 1 sống 1 chết, do vậy tôi luôn nhìn họ với một sự thiển cận, bi quan đến kết cuộc bi thảm của các doanh nghiệp trẻ ... Đó là tất yếu !
  5. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...Ước mơ ko tốn tiền mà...Lâu lâu mơ cái gì đó cho đời êm ái chút còn sau đó là mơ thiệt cho cái tương lai của mình đồng đạo à [​IMG]
    Nếu đằng ấy có 2 thứ ước mơ và niềm đam mê thì đằng ấy đã tự tạo cho mình cơ hội thành công trong tương lai rùi (câu này "cưng" của tui nói tui lụm lại) [​IMG] Mà hai món này đằng ấy đâu tốn tiền mua đúng ko!? Từ cái mình đang có mình sẽ mơ cái mình chưa có (nhớ mơ cái có thể làm được dù khả năng làm được thấp). Như vậy sẽ thực tế và khả thi. Cứ như vậy xoay vòng. Mơ gần rồi mơ xa. Mỗi lần đạt được ước mơ thì lại mơ tiếp trên quan điểm "từ cái đã có". Ai bảo ko thành chuyện mai sau được cà!? [​IMG]
    Ko nói suông đâu. Tui đã mơ, phấn đấu và đạt được rồi lại đang tiếp tục đây bạn hiền à. Tui cũng bắt đầu bằng tay trắng thôi. À nhưng có điều này. Trên con đường tui mơ tui lại ko tranh giành bằng mọi giá để đạp đổ mà là sự cạnh tranh công bằng và tính toán nhưng ko chơi xấu vì nếu chơi xấu bạn tự tạo thêm kẻ thù và tự hại mình, cản trở con đường bạn đang tiến. Điều tối kỵ nhất là tạo thêm kẻ thù trên con đường mình đi. Đó là cách tệ nhất trong các cách [​IMG]
    Còn chuyện mình đang sống với mấy X thì tui cũng ko quan trọng. Vấn đề là con người chứ ko phải X của người ta. Có khối 6X đầu óc nhìn chán hơn cả 8X và cũng có khối 8X tui phải ngưỡng mộ sái cổ nè. Sống là thích nghi để tồn tại bạn hiền ơi.  Thích chỗ nào biến chỗ đó thành tiện nghi luôn...hêhê...
    Chúc bạn hiền thanh thản đầu óc và tìm thấy con đường của mình. Ai cũng có con đường của mình chỉ có điều là nó đang nằm trong...bụi rậm hay ngoài quốc lộ ko thôi...hêhê...
    Chúc vui!;-)
    G.

Chia sẻ trang này