1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần bán linh hồn của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần bán linh hồn của tôi.

    Tôi cần bán linh hồn của tôi,có ai mua không,một linh hồn hơn 20 năm vẫn chạy tốt,tôi cần bán không phải vì tiền mà vì cuộc sống này nhiều cạm bẫy và giả dối quá,tôi bán đi để lên sao hoả sống một cuộc sống mới mà không có sự ám ảnh gì của những cuộc sống cũ.

    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị mua linh hồn của chú bằng một cái quan tài cho thể xác của chú thì chú có đồng ý không.
    Nếu được thì ta làm một vụ áp phe cái nhờ.
    Vụ này của chú mà trót lọt thì chị sẽ tính làm ăn lớn hơn.

    Đùa chút thôi chú em. hì hì...
    Cuộc sống đầy giả dối và cạm bẫy nhưng nếu đạp lên nó mà bước thì thú vị hơn nhiều so với bỏ chạy thật xa đấy nhóc a......

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    người ta sống phải có mục đích, k mục đích thì chỉ là tồn tại. đôi khi em thấy anh tồn tại chứ k sống
    Mà anh là con trai , anh phải biết tự mình vượt qua mọi việc , k được bỏ trốn .
    Anh nhìn cuộc sống bằng cái nhìn của người được lo lắng cho mọi thứ để đén khi gặp khó khăn thì bỏ cuộc
    hãy vì bản thân mình hơn nữa
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. TOMMY@

    TOMMY@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cha nội này mà,hắn không chạy chốn đâu,nhưng hắn lai không chịu được nhiều thứ một lúc lắm mà,tôi hiểu hắn vì hắn là bạn thân của tôi đấy,
    CUONG`
  5. lengocha82

    lengocha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế anh ạ,mình phải đấu tranh,anh hãy cố gắng lên,bạn bè luôn sát cánh cùng anh.Em biết anh muốn buông xuôi,đừng vậy nha anh.
  6. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Để đạt được thành công mà phải dẫm đạp lên người khác ư?có thể tránh được không?
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    sao lại phải bán đi chứ.Tâm hồn của mình thì chỉ có mình mới biết quý trọng và biết được giá trị thực của nó thôi.Cuộc đời này là thế,cạm bẫy và giả dối,nhưng tại sao bạn lại muốn bỏ đi?Con người bạn thật sự có yếu đuối như thế không?Tại sao không cố gắng sống thật với chính bản thân mình,cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn
    How are you?
  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bán xong thì rủ chị cùng lên sao Hoả với nhé!

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0


    Chị không nói chú dẫm đạp lên người khác... mà nói chú hãy đạp lên tất cả những giả dối.
    Sống trên đời cần nhất phải có lòng can đảm và sự kiên nhẫn. Người ta khâm phục ở con trai nhất là sự cố gắng ko mệt mỏi. Cố gắng để khi vượt qua rồi, ngoảnh đầu nhìn lại sẽ mỉm cười và thấy mình lớn lên.
    Chú nhóc ạ, chú mới 20 tuổi, mặc dù chị chỉ hơn chú 2 tuổi, nhưng có lẽ chị hiểu cuộc sống hơn chú nhiều.
    Chí nam nhi tung hoành ngang dọc.
    Cố lên nha...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, nghe từng trải nhỉ, đơn giản là chú chưa hết tuổi dậy thì, đơn giản là chú chưa được thử thách, đơn giản là chú chưa biết cái mà ngưòi ta gọi là trách nhiệm, và đơn giản chú là một con người.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này