1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần bán linh hồn của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bà chị gì ơi tôi đã 23 tuổi rồi đấy,đừng gọi tôi là em nha,mà chẳng phải tôi chưa từng trải đâu,tôi chẳng sợ mệt mỏi khi phấn đấu,nhưng tôi sợ khi tôi phấn đấu được những gì tôi đáng được hưởng thì lại có người không muốn tôi,và muốn phá tôi,thế thì tôi phấn đấu làm chi nữa?để rồi tình bạn lại bị mất,tôi không muốn đánh đổi một thứ nào cả,dù biết là cuộc đời không cho cả hai,một là lấy đi tất cả của tôi,hai là đừng có lấy gì hết.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  2. COMMAN

    COMMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bán linh hồn để có một linh hồn hoàn toàn mới hay đó chứ,tại sao lại không nhỉ,mà không ai có thể mua được bằng tiền mà.
    COMMAN
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là cậu nên bán linh hồn cậu cho quỷ dữ với giá khuyén mại, cậu ko nhưng ko đuơc money mà còn phải trả tiền vì họ đã lấy linh hồn của cậu ra khỏi con nguời cậu
    chúc mừng
    Lazy girl
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ờ nếu 23 tuổi thì thôi, không khuyên nữa. Tưởng kém tuổi thì khuyên bảo. Chứ hơn tuổi thì chịu rùi.





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. lengocha82

    lengocha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mua tình yêu của anh thôi chứ không mua linh hồn,mà em mua tình yêu của anh bằng chính tinh yêu của em dành cho anh,hihihi nói thế này không biết mình có sao không nữa,chẳng may anh mà có bạn gái rồi thì chết em
  6. melody_beautiful

    melody_beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    á, á, bán linh hồn à, linh hồn có đảm bảo chất lượng ISO 900.......0 mà đòi bán. Chắc là ko đủ đâu, vì thế bán làm giề, cứ như bán đấu giá ý, chẳng thấy hay gì cả. mà bán thật à, thế thì cho tôi mua cho, tôi đang cần mua linh hồn người nào đó để đem về thí nghiệm đây.
    Phuong
  7. loclinh

    loclinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ben chi trai buoc vao doi thi phai xong pha
    ben chi trai quyet ra tay hoan thanh su nghiep
    la con trai phai sao cho xung voi me cha
    ben chi trai hay tro thanh tru cot dat nuoc

    da la con trai thi luon phai co gang chu
    khong co mot su co gang nao lai ko duoc den dap dau
    du gio day anh co the gap phai rat nhieu kho khan tro ngai,nhung do moi la mot cuoc song chan chinh
    neu cuoc doi ta la mot buc tham nhung mem mai de ta buoc tren do that binh yen thi con gi thu vi nua co chu
    hay co len nhe
    that bai khong phai la su vap nga ma la su nam i sau khi vap nga
    Text
    linh
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thế chú bán bao nhiêu ??? Có khuyến mại rì không???
    Crying in the rain
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Linh hồn tôi không được hoàn thiện,vì các bạn cũng thừa hiểu chẳng có gì là tuyệt đối cả,tôi không bán vì tiền,tôi không nói ra là tôi bán linh hồn tôi vì cái gì,nhưng ai mua nó mà sử dụng vào đúng mục đích thích hợp thì tôi sẽ tặng lại người đó,và hy vọng người đó sẽ tự hoàn thiện nó hơn cho chính người đó.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    23 tuổi người ta đã có đủ sự chín chắn và tỉnh táo để biết sống thế nào cho đúng, phải không anh? Nếu bán hoặc tặng linh hồn mà giúp được cuộc sống này tốt đẹp hơn thì chắc rằng sẽ có nhiều người hành động như thế. Và cũng chẳng có ai hoàn thiện nó tốt hơn là chính anh đâu.
    Hãy biết tự trách chính mình trước khi ngồi " xỉ vả" cuộc sống. Em ghét nhất là những người chỉ biết nói mà không biết làm, chỉ biết gặm nhấm những nỗi buồn mà không biết cách "xua " nó đi.
    Mong gặp lại anh với một tâm trạng mới.
    ( Mong "người lớn" tha lỗi nếu "trẻ con" có điều chi mạo phạm)
    [/red][/size=3

Chia sẻ trang này